Nga-Tây Ban Nha 0-3: Một bước tới thiên đường!

27/06/2008 03:50 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Cơn mưa nặng hạt đổ xuống sân vận động Ernst Happel cùng với sự thận trọng của cả hai đội khi không đội nào đẩy nhịp độ trận đấu lên cao đã khiến 45 phút đầu tiên của trận bán kết diễn ra không thật hấp dẫn khi hai đội không tạo được nhiều cơ hội thực sự về khung thành của nhau.
 
Tình huống nguy hiểm nhất ở hiệp 1 này thuộc về Tây Ban Nha khi Villa sút bóng rất căng từ cự ly khoảng 22m chếch về bên trái nhưng thủ môn Akinfeyev của Nga đã đổ người kịp thời, đẩy bóng ra nhưng cũng chính Villa lại phải rời sân ở phút 34 do chấn thương khiến Tây Ban Nha chịu tổn thất về lực lượng. Đó có lẽ cũng là sự kiện đáng chú ý cuối cùng trong hiệp 1. Đây là hiệp đấu mà cả hàng thủ của Nga lẫn Tây Ban Nha đều chơi tập trung và khá chắc chắn khiến các mũi nhọn được kỳ vọng của cả hai đội như Villa (trước khi rời sân), Torres bên phía Tây Ban Nha hay Arshavin và Pavlyuchenko của Nga đều không có cơ hội thể hiện mình. Torres và Villa không phối hợp được với nhau trên hàng công Tây Ban Nha trong khi cầu thủ rất được chờ đợi của Nga là Arshavin gần như mất dạng trong 45 phút đầu tiên vì đói bóng và luôn bị các hậu vệ Tây Ban Nha theo sát. 0-0 là tỷ số của hiệp 1.
 
Bước sang hiệp 2, trời ngớt mưa và niềm vui bất ngờ đã đến với Tây Ban Nha ngay phút 50 khi cú sút chệch hướng của Iniesta lại được Xavi chuyển hoá thành bàn thắng sau pha di chuyển không bóng hợp lí và đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Akinfeyev. Sau bàn thắng này, thế chủ động trên sân thuộc về Tây Ban Nha. Họ đá với tâm lí thoải mái hơn hẳn trong khi Nga không còn cách nào khác buộc phải dâng cao tấn công tìm kiếm bàn san bằng tỷ số. Bắt đầu từ thời điểm này, hàng thủ Nga bắt đầu để lộ ra nhiều khoảng trống và các tiền vệ và tiền đạo Tây Ban Nha đã tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Akinfeyev. Một trong số những cơ hội ấy đã được chuyển hoá thành bàn thắng nhân đôi cách biệt 2-0 ở phút 73. Tiền đạo dự bị Daniel Guiza phá bẫy việt vị của các hậu vệ Nga và thoát xuống hạ gục Akinfeyev sau khi nhận được đường chuyền thông minh của một cầu thủ dự bị khác là Fabregas.
 
 
Càng chơi, các cầu thủ Tây Ban Nha càng thoải mái về tâm lí còn Nga lại rơi vào tình huống hệt như ở vòng bảng. Đó là bị động về thế trận do bị dẫn trước tới 2-0. Hàng thủ Nga đã chơi cực kỳ lỏng lẻo sau khi sớm bị thua trước 2 bàn. Vậy nên, không ngạc nhiên khi Tây Ban Nha có tiếp bàn thắng thứ 3 ở phút 82. Tác giả của đường chuyền quyết định từ cánh trái vào lần này vẫn là Fabregas còn người kết thúc là David Silva. Sau khi Tây Ban Nha dẫn trước 2-0 thì người ta hiểu rằng cuộc chơi của Nga ở EURO 2008 đã kết thúc.
 
Đến khi tỷ số là 3-0 thì người ta có thể khẳng định thêm điều nữa là Nga dù sao vẫn chỉ là một hiện tượng và tất cả những gì tinh tuý nhất họ đã để lại trong trận thắng Hà Lan ở tứ kết rồi. Các học trò của Hiddink chưa có tâm lí vững vàng và họ thường chỉ chơi hay khi dẫn trước đối thủ hay ít ra là cho tới khi chưa bị thủng lưới mà thôi. Dù sao cũng phải nói, vào bán kết đã là một thành công vượt bậc của “chú gấu Misa”. Đối với Tây Ban Nha, chưa bao giờ thiên đường lại ở gần họ đến thế. Chỉ còn một bước nữa thôi là các học trò HLV Aragones sẽ chạm tay vào vinh quang. Phía trước đàn “bò tót” là “cỗ xe tăng” Đức. Hai đối thủ. Một giấc mơ. Một cuộc chiến đáng xem.

Đội hình ra sân:

Nga: Akinfeyev-Ignashevich, Berezutsky, Anyukov, Zhirkov-Zuryanov, Semak, Semshov (Bilyaletdinov 56’), Saenko (Sychev 57’)- Arshavin- Pavlyuchenko

Tây Ban Nha: Casillas-Sergio Ramos, Puyol, Marchenna, Capdevilla-Iniesta, Xavi (Xabi Alonso 69’), Marcos Senna, David Silva-Villa (Fabregas 34’), Torres (Daniel Guiza 69’)
 
- Ghi bàn: Xavi 50’, Daniel Guiza 73’, David Silva 82’

- Thẻ vàng: Zhirkov 56’, Bilyaletdinov 60’

 

Số liệu thống kê

Nga

Tây Ban Nha

9

Sút cầu môn

18

17

Phạm lỗi

14

3

Phạt góc

4

3

Việt vị

3

35%

Tỷ lệ kiểm soát bóng

65%

2

Thẻ vàng

0

0

Thẻ đỏ

0

13

Cứu thua

4

 Huyền Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm