Khoảnh khắc của lòng dũng cảm: Người Nga hát...

10/06/2012 09:21 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH) - Ngày xưa, khi Liên xô và Tiệp khắc còn tồn tại, đó chính là hai đại diện ưu tú của bóng đá Đông Âu. Dù vật có đổi, sao có dời thì lịch sử bóng đá thế giới vẫn ghi nhận những ánh hào quang mà Liên Xô và Tiệp khắc đã vẽ trên tấm bản đồ bóng đá thế giới.

Tiệp khắc là Á quân thế giới năm 1962 (thua Brazil 1-4 ở chung kết), vô địch châu Âu 1976 ( thắng CHLB Đức sau loạt sút luân lưu). Liên Xô cũng chẳng kém cạnh, Vô địch châu Âu 1960 (thắng Tây Ban Nha 2-1), Á quân châu Âu 1972 (thua CHLB Đức 0-3), Á quân châu Âu 1988 (thua Hà Lan 0-2).

Nga và Czech chính là hai quốc gia “kế thừa chính” của Liên xô và Tiệp khắc. Hôm qua tại Wroclaw, cuộc gặp gỡ giữa họ gợi lại biết bao ký ức vui buồn… Nhưng khi trái bóng đã lăn thì mọi thứ đều tan biến. Bây giờ đã là một thời đại khác, những con người khác. “Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo”(Olga Bergon-Nga).



Niềm vui chiến thắng của tuyển Nga - Ảnh Getty

Thật trớ trêu, thủ quân của hai đội đã từng là đồng đội ở Arsenal. Đôi khi họ phải tranh đấu để được thể hiện mình. Rosicky nổi danh sớm hơn và đầu quân cho Arsenal trước. Arshavin xuất hiện ở Arsenal như một vệt sao băng. Ngoài tính chuyên nghiệp, ngoài màu cờ sắc áo của tổ quốc, hình như Arshavin còn thi đấu với một chút giận hờn, trách móc giáo sư Arsene Wenger.

Arshavin đã thi đấu chói sáng như 4 năm về trước. Dù phía trước không còn Pavlyuchenko quen thuộc mà thay vào đó là Kerzhakov già nua và vô duyên. Thật may cho Arshavin là Dzagoev vừa kịp lớn (một tuần nữa anh tròn 21 tuổi). Phía sau thủ quân đội Nga cũng không còn gã “muzic” Semak cần cù và luôn quên mình vì đồng đội. 4 năm về trước, Guus Hiddink đã rất thành công với đội hình 4-2-3-1. Kế vị người đồng hương nổi tiếng, Dick Advocaat đã không núp bóng mà mạo hiểm với đội hình 4-3-3 giàu sức tấn công.

Dick Advocaat đã trao cho lão tướng Kerzhakov một cơ hội cuối cùng. Trong 73 phút trên sân, trung phong của Zenit cũng đã tự tạo cho mình nửa tá cơ hội rồi chính anh lại ném tất cả các cơ hội ấy đi. Ngược lại với Kerzhakov, chỉ với 17 phút trên sân, với một cơ hội, Pavlyuchenko đã có một bàn thắng đẳng cấp. Chạm bóng lắt léo nhiều lần trước 3 hậu vệ rồi mới tung cú sút hiểm hóc hạ gục Petr Cech. Bàn thắng khác xa với phong cách kết thúc một chạm đã làm nên thương hiệu Pavlyuchenko 4 năm trước.

Nga đã có màn khởi động không thể tuyệt hơn trong bảng “Đông Âu mở rộng”. Phía trước là hai trận đấu dễ thở với Hy Lạp già nua và Ba lan non trẻ. HLV Dick Advocaat có cơ hội thử nghiệm để đến vòng tứ kết có được đội hình tối ưu.

ĐẶNG GIA MẪN
    
      

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm