Bóng đá Việt

Ngã rẽ của Dương Ngọc Hùng

21/09/2008 11:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Một tuần mất ăn mất ngủ suy tính, rốt cuộc Dương Ngọc Hùng quyết định rời HA.GL để hồi cố hương trong sự mừng vui tột cùng của người dân đất Võ.

“Tượng đài” sụp đổ....

Với bóng đá đất võ ông Hùng là biểu tượng. Đơn giản vì ông giỏi và rất rành đường đi nước bước của bóng đá Việt Nam. Không biết đến bao giờ mới có người vượt qua được thành tích của HLV họ Dương ở mảnh đất này. Hình ảnh nhà cầm quân bệ vệ thường ngồi bệt lên quả bóng chỉ đạo học trò, đã hằn sâu trong tâm trí không chỉ riêng người Bình Định.

Thế mà, đùng một cái ông Hùng bị trảm bằng một động thái quá sức phũ phàng. Chiều 30/10/2007, ông Hùng như chết đứng trên sân, trước mặt các học trò, khi Phó GĐ kiêm Trưởng đoàn Đinh Khắc Diện là người đọc quyết định thôi chức HLV trưởng của ông.
 
HLV Dương Ngọc Hùng (giữa) và sếp Bảy Minh (thứ nhất từ phải sang) thời còn mặn nồng

Ở Sở TDTT Bình Định cũ lúc ấy, ông Diện hầu như chẳng có thực quyền, nên nếu sếp Bảy Minh không thông qua sao có cái quyết định lịch sử kia. Khổ thân ông Diện đưa đầu chịu báng, trong khi ông Minh cười nụ vô can vì khi ấy đang công tác ở nước ngoài!

Ông Hùng chỉ biết than: “Tôi quá bất ngờ với quyết định của Sở TDTT Bình Định. Họ không tôn trọng tôi. Đáng lẽ trước khi đưa ra quyết định này, họ cần phải bàn bạc và họp với tôi cùng toàn thể đội bóng. Cách làm việc như thế tôi cho rằng không phải là chuyên nghiệp”.

Và lại trở về

Các sếp Sở TDTT Bình Định (cũ) tự đắc khi dám trảm cả biểu tượng của bóng đá đất võ, dằn mặt cầu thủ.. Họ đâu tiên liệu được rằng hậu quả của cú trảm ấy đã lấy đi của bóng đá đất Võ quá nhiều thứ, nhất là niềm tin. Thời gian trả lại sự công bằng; nghiệm lại ông Hùng chẳng mất gì, mà lại được là đằng khác. Bầu Đức trải thảm mời ông Hùng về. Ở Gia Lai, ông Hùng có điều kiện để thực hiện mọi hoài bão ấp ủ. Còn bóng đá đất võ rớt hạng, người dân càng da diết nhớ ông HLV thở nào.

Ai cũng nghĩ rằng Dương Ngọc Hùng sẽ đoạn tình hẳn với bóng đá quê nhà, vậy mà ông lại vác ba lô trở lại Quy Nhơn, nơi chỉ một năm trước đây người ta hắt hủi ông. Lại là một ngã rẽ lớn trong cuộc đời HLV này. Chiều qua, ông Hùng trải lòng: “Trước tiên tôi phải cảm ơn bầu Đức lẫn HA.GL đã ứng xử rất có tình khi ủng hộ tôi về lại Bình Định. Tôi đã thao thức một tuần để suy nghĩ. Cuối cùng, tôi quyết định về vì quê hương. Cái biên chế, hay tiền bạc chẳng ý nghĩa gì nếu tôi không nghĩ mình phải có trách nhiệm với quê hương. Tôi cũng đã quên hết chuyện ai đó đối xử không tốt với mình”.

Chắc chắn ông phải có những ràng buộc cho lần trở lại này? “Có chứ, đấy là tôi được toàn quyền về chuyên môn, được quyền chọn trợ lý, ê kíp làm việc. Lãnh đạo cũng không gây áp lực thành tích trong 3 năm tới”.

Ngày 6/10 này Bình Định tập trung, ông Hùng sẽ xỏ giày mang sa bàn ra sân với sứ mệnh đưa bóng đá Bình Định trở lại vinh quang xưa. Lần này đủ thứ khó khăn đang treo trên đầu HLV họ Dương.

Cụ thể về lực lượng, ông Hùng đã bôn ba thương thuyết để gọi lại cầu thủ Bình Định đang đi “đánh thuê”, nhưng đến thời điểm này chỉ được Thanh Phương, Minh Mính. Các gương mặt khác đều bị CLB sở tại đòi giá tiền quá cao.

Hy vọng giữa ông Hùng và các sếp thể thao Bình Định gác lại những hiềm khích vì sự phát triển của bóng đá đất võ. Suy cho cùng, ông Hùng làm được việc thì các sếp Sở VH-TT&DL tỉnh cũng được thơm lây. Ví như cái ghế Trưởng đoàn, làm gì phải thay luôn xoành xoạch, nếu như đội bóng không bê bết.

Những ngã rẽ của ông Hùng hoá ra không phải là chuyện riêng của Bình Định!

Ngọc Hoà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm