Fan Nga và Ba Lan "tẩn" nhau dữ dội

14/06/2012 12:06 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH) - Các vụ va chạm bạo lực giữa các CĐV tuyển Nga và tuyển Ba Lan đã làm hỏng bầu không khí chuẩn bị trước khi hai đội chạm trán nhau trong trận đấu của bảng A diễn ra đêm 12/6. Tình hình căng thẳng tới mức cảnh sát đã phải can thiệp bằng dùi cui, vòi rồng và đạn cao su, đồng thời bắt giữ hơn 100 kẻ quá khích.

Hàng ngàn cổ động viên Nga đã tuần hành qua trung tâm Warsaw nằm dọc theo sông  Vistula, tiến về hướng Sân vận động quốc gia, để ăn mừng ngày quốc lễ. Tuy nhiên cuộc tuần hành khá trật tự lúc ban đầu này đã biến thành một vụ xô xát nguy hiểm giữa hai nhóm cổ động viên của hai đội tuyển và nhà chức trách. Khoảng 120 người đã bị bắt và 11 người, chủ yếu là dân Ba Lan, phải nhập viện.

Lo ngại bạo lực tăng thêm, cảnh sát đã yêu cầu 9.850 cổ động viên Nga tới sân phải ngồi lại trong Sân vận động quốc gia, suốt 20 phút sau khi trọng tài đã nổi còn kết thúc trận đấu. Tuy nhiên xô xát vẫn xảy ra khi người hâm mộ trở lại trung tâm thành phố.

Vụ ẩu đả giữa các CĐV Nga và Ba Lan - Ảnh Getty

Khoảng 6.000 cảnh sát đã được tăng cường để giám sát trận đấu, vốn bắt đầu vào 5 giờ chiều ngày 12/6, cũng là ngày Quốc khánh Liên bang Nga. Tuy nhiên họ đã không thể ngăn chặn được các vụ ẩu đả diễn ra trên quy mô rộng và việc có nhiều người bị thương. Một người đàn ông Ba Lan thậm chí đã bị đánh tới ngất xỉu trên đường, trước khi được đưa đi bằng xe cấp cứu.

"Chúng tôi vẫn đang giám sát tình hình và cố gắng nhận diện các cổ động viên có liên quan tới vụ ẩu đả" - một phát ngôn viên cảnh sát Warsaw nói - "Chiến dịch này vẫn chưa kết thúc bởi chúng tôi đang nỗ lực bắt những kẻ đã gây ra rắc rối".

Trong thông báo đưa ra hồi đầu tuần, Liên đoàn bóng đá Nga đã kêu gọi người hâm mộ phải giữ thể diện cho đất nước. "Hãy nhớ rằng các bạn đại diện cho nước Nga. Hãy tôn trọng bản thân, đất nước và đội tuyển".  Tuy nhiên khi cổ động viên Nga băng ngang qua cầu Poniatowski, vừa đi vừa hô hào các khẩu hiệu yêu nước, những người Ba Lan đã chờ sẵn ở phía bên kia và hét to lên những câu đáp trả: "Đồ điếm Nga, đồ điếm Nga" và "hãy đánh lũ rác rưởi này bằng búa liềm".

Dù bị ngăn cách với cổ động viên Ba Lan bởi một hàng rào cảnh sát, các cổ động viên Nga vẫn cố lao vào dạy cho bên kia một bài học, và vụ lộn xộn theo đó nổ ra. Cổ động viên ném đủ thứ vào nhau và vào cảnh sát, gồm gạch đá, pháo sáng, chai lọ. Không khí đầy khói và những tiếng nổ ồn ào, khi người ta dùng pháo tấn công nhau. Thậm chí các cổ động viên Ba Lan còn đánh lộn lẫn nhau, trước khi cảnh sát can thiệp giải tán họ.

Đoàn tuần hành của những người Nga đã dừng lại vài lần như thế trước khi nó tới sân vận động, nằm ở phía Đông trung tâm thành phố. Trong lúc đó, xe cứu thương lao tới hiện trường chở những nạn nhân của vụ ẩu đả đi. Xe cảnh sát cũng xuất hiện và phong tỏa khu vực trung tâm cây cầu.

Trong bầu không khí thấm đẫm bạo lực và hỗn loạn đó, một số người ngoài cuộc cũng bị ảnh hưởng. Một nhiếp ảnh gia đã bị những kẻ lạ mặt nhân tình hình hỗn loạn giật lấy máy ảnh. Một phóng viên Ba Lan cũng bị đánh vào đầu rồi bị ném xuống đường. Trẻ em có mặt tại hiện trường buộc phải chứng kiến một màn chửi rủa tục tĩu mà những người lớn tặng cho nhau.

Các câu hỏi được đặt ra hiện nay là vì sao nhà chức trách Ba Lan lại cho CĐV Nga được tuần hành về sân vận động. Thậm chí giới chức trách thành phố đã phê duyệt một đề nghị không chính thức từ cổ động viên Nga, trong đó mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ phía nhà chức trách. UEFA đã mở tiến trình điều tra kỷ luật chống lại Nga vì cách hành xử của người hâm mộ tại EURO 2012, theo sau các cáo buộc nói rằng fan Nga có hành vi phân biệt chủng tộc, phất cờ và giương biểu ngữ trái phép trong trận thắng 4-1 của họ trước CH Czech.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm