Brazil bế tắc, Scolari vẫn hài lòng!

18/06/2014 07:34 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - HLV kỳ cựu của Seleccao nói ông nhận thấy những dấu hiệu tích cực từ trận hòa không bàn thắng của Brazil trước Mexico và cảm thấy đội bóng áo vàng đang chơi hay hơn.

Trận đầu ra quân Brazil thắng Croatia 3-1 nhưng chiến thắng ấy bị đánh giá là không thực sự thuyết phục do những quyết định gây tranh cãi của trọng tài Nhật Bản Nishimura. Trận này trọng tài không phải là vấn đề nhưng Brazil lại không thể ghi bàn do thủ thành Ochoa của Mexico chơi quá xuất sắc.

Tỷ số 0-0 có vẻ như không làm ông Scolari thất vọng mà ngược lại, ông nói đội bóng của mình đang chơi hay hơn. “Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt hơn trận gặp Croatia. Brazil còn có thể chơi hay hơn nữa nhưng ngay trận này chúng tôi đã chơi hay hơn trận trước, ít nhất là tiến bộ 10% so với trận gặp Croatia. Brazil có thể đi tiếp với thứ bóng đá chất lượng. Tôi hài lòng với những gì mình chứng kiến. Chỉ có ở Brazil người ta mới khăng khăng rằng các đối thủ của chúng tôi chơi không tốt. Thực tế Mexico chơi rất tốt”. 

Sau cú đúp vào lưới Croatia, Neymar tịt ngòi ở trận này dù anh vẫn chơi đầy nỗ lực. Ông Scolari bảo vệ tiền đạo số 1 của Brazil và nhấn mạnh trách nhiệm là trách nhiệm chung của cả đội bóng. “Neymar không tự mình giành chiến thắng và không tự mình thất bại. Cậu ấy là một phần của tập thể này dù đôi lúc một mình tạo nên khác biệt. Neymar chiến thắng cùng Brazil, thất bại với Brazil”.

Một trong những nhân tố chơi nổi bật trong đội hình Brazil ở trận hòa không bàn thắng này là hậu vệ trái Marcelo. Anh cho rằng lẽ ra Seleccao phải được hưởng một quả penalty chính là trong tình huống anh ngã trong vòng cấm Mexico cuối hiệp 2 sau pha va chạm với Raul Jimenez. Trọng tài đã bỏ qua pha bóng ấy trong khi Marcelo rõ ràng chờ đợi một quả penalty.

“Trong khi tôi khống chế bóng, anh ta đã vít vai tôi. Nếu Raul Jimenez đã kéo ngã tôi trong vòng cấm thì tại sao lại không có penalty? Rõ ràng anh ta kéo tôi nếu không tôi đã kiểm soát được bóng và căng ngang vào trong cho đồng đội”. Trong khi Marcelo vẫn còn hậm hực về quả penalty không được thổi thì đồng đội Bernard của anh nhấn mạnh điều quan trọng nhất là Brazil không để thua.

“Chúng tôi đã tránh được thất bại. Đó là điều quan trọng nhất. Nếu để thua, Brazil có thể không thể đi tiếp với tư cách đội nhất bảng A. Trận hòa này là kết quả không tồi. Cả hai đội đều có cơ hội và đội nào ghi bàn trước sẽ gây khó khăn cho đối phương”.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV tuyển Mexico Miguel Herrera dĩ nhiên không có lí do gì để thất vọng. Ông bảo trận hòa Brazil cho thấy Mexico có thể chơi ngang ngửa bất kỳ đội bóng nào ở giải đấu năm nay. “Đó là một trận đấu rất cân bằng. Mexico cho thấy chúng tôi có thể đối mặt với bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi chơi tốt trước một đối thủ lớn, trên sân của họ và chống lại sức ép từ CĐV của họ”.

HT

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm