Carlo Acelotti: 'Tôi không quan tâm Barca hay Atletico có mất điểm hay không'

15/03/2014 07:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Trước trận đấu với Malaga, HLV Carlo Ancelotti cho biết ông không bị phân tâm bởi trận “Kinh điển” với Barca. Vị thuyền trưởng người Italy cho biết Real đang nắm trong tay vận mệnh của chính mình.

Về trận đấu với Malaga: “Chúng tôi cần chuẩn bị tốt cho trận đấu này bởi vì Malaga gần đây thi đấu rất tốt. Họ đã có tiến bộ. Các cầu thủ của tôi biết giải đấu sẽ không được định đoạt cho đến ngày cuối cùng”.

Sự nguy hiểm của việc quá tự tin: “Tôi không lo ngại về việc các cầu thủ của mình có thể buông lỏng. Tôi tin tưởng họ cũng như đặt niềm tin vào cá tính của họ. Họ biết trận đấu gặp Malaga quan trọng như những trận đấu sau đó. Họ sẽ không chủ quan. Tất cả các cầu thủ đều tập luyện chăm chỉ”.

Về lựa chọn thay thế cho Arbeloa: “Chúng tôi sẽ nhớ Arbeloa. Chúng tôi sẽ nhớ thái độ thi đấu của cậu ấy. Chúng tôi phải tìm một giải pháp giống như chúng tôi đã làm khi Khedria dính chấn thương. Chúng tôi đã cố gắng sử dụng Nacho ở vị trí hậu vệ phải. Cậu ấy có khả năng để thi đấu ở đó. Trong quá khứ, Sergio Ramos cũng chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải. Họ là hai lựa chọn có sẵn cho chúng tôi”.

Về Isco: “Isco thường được sử dụng để thi đấu ở những vị trí khác. Cậu ấy cần hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn. Tôi đã nói chuyện với Isco và nói tình cảnh của cậu ấy tương tự với Seedorf. Cậu ấy thích sự so sánh đó và tôi biết rằng Isco có thể giúp đội bóng khi chơi ở vị trí phòng ngự nhiều hơn”.

Về Jese: “Tôi nói chuyện với Jese mỗi ngày. Cậu ấy hiểu hoàn cảnh của mình. Jese đã giúp đội bóng rất nhiều và cậu ấy sẽ tiếp tục như vậy. Jese không đòi hỏi về thời gian thi đấu. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng tất cả bọn họ cần sẵn sàng bởi họ có thể được gọi ra sân thi đấu một phút nhưng 60 giây đó có thể là thời gian quan trọng nhất của mùa giải. Họ hiểu điều đó và họ sẵn sàng thi đấu”.

Về Di Maria: “Tôi không biết Di Maria đã nói gì nhưng tôi sẽ ngạc nhiên nếu cậu ấy muốn tôi để cậu ấy thi đấu ở trận sau khi mà trận gặp Malaga là trận quan trọng nhất. Tôi sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất và không có lo ngại về thẻ phạt”.

Về triết lí của CLB: “Chúng tôi có một triết lí đúng đắn. Có một câu chuyện ngụ ngôn về sư tử và linh dương. Mỗi buổi sáng ở Ai Cập, con linh dương thức giấc, nó bắt buộc phải vượt qua con sư tử chạy nhanh nhất hoặc là nó sẽ bị chết. Mỗi buổi sáng ở Ai Cập, con sư tử thức dậy, nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chạy chậm nhất hoặc là nó sẽ bị đói. Việc bạn là sư tử hay linh dương không phải là vấn đề, khi mặt trời mọc tốt hơn là bạn nên chạy. Các cầu thủ của tôi hiểu điều đó”.

Về khả năng Barca và Atletico Madrid cùng mất điểm: “Tôi không biết liệu họ có mất điểm hay không vào cuối tuần này. Chúng tôi không bao giờ nghĩ về điều đó. Nghĩ về những thứ khác ngoài Malaga không phải là tốt cho chúng tôi”.

Ở một diễn biến khác, Sergio Ramos đã xin phép CLB cho nghi tập. Ngoài ra, Arbeloa cũng không thể tập luyện do dính chấn thương. Buổi tập cuối cùng của Real trước khi đến làm khách ở sân của Malaga chỉ có 4 thủ môn và 17 cầu thủ. Các thủ môn gồm Diego Lopez, Iker Casillas, Jesus và Jacob đã được HLV Villiam Vecchi hướng dẫn tập luyện.

Sơn Tùng
Theo Marca, AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm