Thêm một trận "Kinh điển": Real Madrid cũng muốn có Neymar

09/06/2011 11:27 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Sau khi hay tin Chủ tịch Sandro Rosell của Barca đã sang Brazil để xúc tiến vụ chuyển nhượng Neymar, Real Madrid đã vội vội vàng vàng liên hệ với người đại diện của Neymar, ông Wagner Ribeiro, để bày tỏ sự quan tâm của mình với cầu thủ đang được xem là thần đồng mới nhất của bóng đá Brazil.

Mê mẩn từ lâu

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Real Madrid thể hiện sự quan tâm với Neymar. Ngay từ khi Neymar bắt đầu nổi lên như một thần đồng ở Brazil, Real Madrid đã cử các chuyên gia săn đầu người theo dõi sát sao từng bước tiến của cầu thủ này. Cách đây chưa lâu, đội bóng áo Trắng thậm chí còn đi xa tới mức tuyên bố rằng họ đã ký với người đại diện của Neymar một thỏa thuận tiền hợp đồng, buộc Santos sau đó phải đối phó bằng cách gán vào hợp đồng mới của cầu thủ này một điều khoản giải phóng lên tới 45 triệu euro. Hồi tháng Tư, "cơ quan ngôn luận của Real Madrid" là tờ Marca cũng đã chạy một loạt bài về Neymar, tất nhiên không quên nhắc nhở thế giới rằng Real Madrid từ lâu đã đặt cầu thủ được coi là truyền nhân của Pele này vào tầm ngắm.

Neymar (giữa) trong lần đi cùng Robinho tới Bernabeu hồi 2005.

Theo những thông tin vừa được tiết lộ, Real Madrid thậm chí đã định tuyển mộ Neymar khi anh mới chỉ là một cậu bé 13 tuổi. Đó là vào năm 2005, khi Neymar theo chân Robinho và Wagner Ribeiro tới Madrid dự lễ ra mắt của Robinho ở Bernabeu. Ngay khi vừa xuống sân bay, Neymar đã được Ribeiro cho tới thử sức ở sân tập của học viện Real Madrid Castilla, và anh đã khiến cho Ramon Martinez, người phụ trách, mê mẩn. Hôm sau, Martinez quyết định thử để Neymar thi đấu cùng đội U-15, và ông lại một lần nữa phải ngây ngất với tài năng của cậu bé. "Chưa có đứa trẻ nào khiến chúng tôi bị thuyết phục đến thế", Martinez nhớ lại. Tiếc cho Real Madrid là lúc đó, do vướng vào những ràng buộc trong hợp đồng với Santos, Neymar đã không thể tới Castilla, dù bố mẹ cậu về cơ bản đã đồng ý với đề nghị của Madrid.

Lời giới thiệu của Ronaldo

Ở tuổi 19, Neymar đã là cầu thủ được săn đón nhất trên thế giới khi Chelsea, Barca, Man City và một loạt ông lớn khác đều muốn có anh trong đội hình. Lý do là Neymar sở hữu những phẩm chất đặc biệt mà ngay cả những cầu thủ Brazil đặc trưng nhất cũng phải ngưỡng mộ, đặc biệt là khả năng làm xiếc với bóng trong phạm vi hẹp mà nhờ đó anh được so sánh với "dị nhân Garrincha", người mà theo những giai thoại có thể rê bóng đến sát vạch vôi đối phương, quay lại rê thêm một vòng nữa rồi mới chịu ghi bàn. Còn theo lời giới thiệu của người đại diện Ribeiro, thì Neymar sẽ là một Messi mới. "Cậu ấy sẽ làm được như Messi. Và khác biệt so với phần còn lại".

Vì Wagner Ribeiro là người đại diện của Neymar, nên những gì ông ta nói chắc chắn không phải là sự bảo đảm. Nhưng rất may là Real Madrid đang nhận được sự tư vấn từ Ronaldo (béo). Sau khi tuyên bố treo giày, Ronaldo, người vừa có trận đấu chia tay sân cỏ, vẫn thường xuyên giữ liên lạc với Perez, người anh coi như cha. Trong cuộc nói chuyện mới nhất, Ronaldo đã khuyên Perez mua Neymar: "Mua cậu ấy đi, ngài Chủ tịch. Cậu ấy là một hiện tượng". Rồi mới đây, sau trận giao hữu giữa Brazil với Romania, Ronaldo lại một lần nữa khẳng định điều này: "Cậu ấy là truyền nhân của tôi. Cậu ấy sở hữu một tài năng to lớn và vẫn còn có thể tiến bộ nhiều hơn nữa cả về kỹ thuật lẫn thể lực".

Vì đã lỡ mê mẩn Neymar, Real Madrid buộc phải khẩn trương hơn so với thường lệ. Phía Chelsea đã đi trước họ mấy bước khi đưa ra những đề nghị đầu tiên. Barca cũng đi trước họ một bước, với việc Rosell mời Neymar đến xem trận Chung kết Champions League trước khi sang tận Brazil để làm việc với Santos và người đại diện của anh. Real Madrid thì chưa có gì cả ngoài mối quan hệ thân thiết với Ronaldo cùng một vài tin nhắn qua lại giữa Tổng giám đốc Jose Sanchez với người đại diện Wagner. À quên, họ còn nhận được một thông tin nữa: Neymar không rẻ hơn 45 triệu euro!

Việt Cường

Tài & tật

Neymar từng khiến một HLV trưởng Dorival Junior của Santos mất việc vì tội… không cho anh đá phạt đền. Trong một trận đấu ở giải Brazil, Neymar kiếm được một quả phạt 11m, nhưng Dorival không cho anh thực hiện vì trước đó anh đã đá hỏng mấy quả penalty liên tiếp. Vì chuyện này, Neymar dằn dỗi ngay trên sân. Không ra sân ở trận tiếp theo. Và buộc Santos phải sa thải Dorival để chiều lòng anh.

Mới 19 tuổi, nhưng Neymar sắp sửa làm bố. Mẹ của con anh là một cô bé mới… 17 tuổi. Ban đầu, Neymar định không nhận con, nhưng sau khi được một số đàn anh lớn tuổi, trong đó có Ronaldo (béo), khuyên nhủ, anh đã đổi ý. Tháng 11 này con đầu lòng của Neymar sẽ ra đời.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm