'Tata Martino có ADN Barca'

06/08/2013 19:35 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Sando Rosell tiết lộ, kế hoạch ký hợp đồng với HLV Tata Martino là do một mình Zubirazzeta quyết định, và ông chỉ liên lạc để hoàn tất. Rosell cũng cho biết nhà Messi không có một tác động nào.

“Jorge Messi (cha của Leo) thực sự không biết gì về ý định của chúng tôi. Tôi liên lạc với Tata là nhờ Tổng thống Paraguay, trước đây từng là phó chủ tịch CLB Libertad và Liên đoàn Bóng đá Paraguay, cũng là bạn thân của Tata. Tôi gọi điện và nói: “Thưa Tổng thống, tôi muốn nói chuyện với Tata. Làm ơn cho tôi số điện thoại của ông ấy”. Sau đó, tôi gọi điện cho Tata và thông báo Zubi muốn gặp. Andoni đã tiếp xúc với nhiều HLV, và nhận ra đây là người có ADN của Barca nhiều nhất, hơn cả những người từng ở CLB này.

Rosell tin Martino sẽ thành công với Barca

- Đây là một quyết định làm ông chóng mặt?

- Không hề. Để tôi làm một so sánh nhé: Không nhất thiết người ở trong Vatican phải là người ngoan đạo nhất. Có rất nhiều người cực kỳ ngoan đạo nhưng chưa bao giờ làm việc tại Tòa thánh này. Có những người ở trong Vatican, nhưng họ lại không phải là con chiên của Thiên chúa giáo. Điều này cũng có thể so sánh được với La Masia.  Không phải cứ từng ăn ở và được đào tạo ở Masia là nghiễm nhiên có ADN của Barca. Có thể không ở La Masia mà vẫn có ADN Barca.

Đó là điều xảy ra với Tata Martino. Ông ấy có một mô hình Barca rất tiên tiến, hơn nhiều so với nhiều người từng qua lò Masia, giống như một người có thể mang chất đạo Hồi mà chưa từng sống ở Meca, hoặc một người Thiên chúa mà chưa từng có mặt ở Vatican.  

- Ông có thực sự tin tưởng vào sự lựa chọn này không, khi điều dễ làm nhất là đặt cược và một người quen biết hơn?

- Tôi hoàn toàn tin vào chính mình.

- Trong bối cảnh như vậy, Guardiola lại tuyên bố này nọ, ông thấy thế nào?

- Đây là một sự bất ngờ. Những gì ông ấy nói là giả dối, không có cơ sở và bằng chứng gì hết. Tôi nghĩ một người nào đó có động cơ xấu đã “đầu độc” Pep và ông ấy đã bị cuốn vào đó. Nhưng mà nó chỉ là một giọt nước trong đại dương, một vết gợn không nên để ý tới, vì tất cả những gì ông ấy đem lại cho Barca. Cần phải cho qua và quên câu chuyện này đi. Chắc ông ấy cũng cho chuyện này vào dĩ vãng rồi.

- Ông có thấy khó chịu với các cuộc gặp mặt của Pep với Cruyff?

- Không. Họ thường xuyên gặp nhau, chơi golf hoặc ăn uống và tôi đoán nói chuyện về bóng đá. Cruyff có chuyện để nói về Ajax, Chivas, Barca và Pep của Bayern...

 - Không lẽ Chủ tịch Barca lại không nên ngồi với Pep và Cruyff, hai biểu tượng lịch sử của CLB?

- Với Cruyff, tôi đã cố làm điều đó nhưng ông không quan tâm. Với Pep, tôi cũng cố tiếp xúc và tôi hy vọng đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau, bởi vì thực sự cả Tito, BHL, các cầu thủ và tôi đều chẳng hiểu gì cả.

- Guardiola để lại cho ông một tình cảm như thế nào?

-Trong nhiều năm tôi là sếp của anh ông ấy tại Nike và tôi rất quý trọng bố của Pep. Tôi biết Pep cách nay đã 20 năm, tôi quý trọng và khâm phục Pep với tư cách là một cầu thủ và một HLV.

Khang Chi (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm