Liverpool lo lắng về tương lai của Suarez

25/04/2013 13:00 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Án phạt đã chính thức được đưa ra dành cho tiền đạo người Uruguay Luis Suarez, qua đó số trận bị cấm thi đấu sẽ tăng lên con số 10 thay vì 3 như trước. Điều này khiến cho ban lãnh đạo Liverpool không khỏi lo lắng khi nghĩ về viễn cảnh ngôi sao sáng giá nhất của họ sẽ dứt áo ra đi vào cuối mùa giải, giống như những gì anh từng làm hồi còn khoác áo Ajax.

Đội chủ sân Anfield đã cảm thấy “sốc và thất vọng” trước quyết định tăng án phạt đối với Suarez. Mặc dù khẳng định muốn giữ cầu thủ này ở lại nửa đỏ vùng Merseyside trong 4 năm còn lại của hợp đồng, tuy nhiên nếu anh không còn cảm thấy thoải mái và muốn ra đi, ban lãnh đạo Liverpool sẽ phải đau đầu tìm kiếm một chân sút đẳng cấp khác để thay thế. Suarez vẫn có thể kháng án nhưng Chủ tịch hội những người hâm mộ Liverpool đã kêu gọi anh giữ im lặng, chấp nhận án phạt và chấm dứt mọi rắc rối liên quan đến hành vi phi thể thao này.


Liverpool lo lắng về tương lai của Suarez

Mới đây, Ủy ban quản lý độc lập đã tổ chức một buổi điều trần để thảo luận về vụ việc xảy ra giữa Suarez và hậu vệ của Chelsea, trước khi quyết định đưa ra một mức phạt nghiêm khắc hơn. Theo đó, Suarez sẽ phải ngồi ngoài tại các giải đấu quốc nội cho đến tháng 9, tức là sang cả mùa giải mới. Tuy nhiên anh vẫn được phép cùng đội tuyển Uruguay tham dự Confederations Cup vào tháng 6 tới. Ngoài ra, tiền đạo của Liverpool cũng có quyền kháng án cho đến trưa ngày mai.

“Luis Suarez  sẽ bị treo giò 10 trận theo phán quyết của Ủy ban quản lý độc lập vì hành vi bạo lực trong trận gặp Chelsea hôm Chủ nhật tuần trước”, một đại diện của FA tuyên bố. “Số tiền phạt 200.000 bảng vẫn không thay đổi, tuy nhiên nếu chỉ cấm thi đấu 3 trận thì rõ ràng là chưa đủ và họ đã quyết định tăng thêm 7 trận nữa. Án phạt treo giò sẽ có hiệu lực ngay lập tức”. Như vậy, trong quãng thời gian khoác áo đội chủ sân Anfield, cầu thủ lắm tài nhiều tật này đã bị cấm thi đấu tới 20 trận, một con số phải nói là rất “ấn tượng”.

Ban lãnh đạo Liverpool tiếp tục đứng về phía Suarez, tuy nhiên họ cũng không đồng tình với hành vi cắn người của cầu thủ này và sẽ không kháng án. Có lẽ họ nhận thức được việc làm này sẽ chỉ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Mặc dù vậy, đội chủ sân Anfield vẫn cho rằng mức phạt này là quá nặng. “Cả CLB lẫn các cầu thủ đều đang bị sốc và cảm thấy thất vọng trước phán quyết mới từ Ủy ban quản lý độc lập”, giám đốc điều hành của Liverpool, ông Ian Ayre cho biết. “Chúng tôi sẽ chờ những lý do bằng văn bản trước khi đưa ra bất kỳ một lời bình luận gì thêm”.

Ngược lại, Chủ tịch hội những người hâm mộ Liverpool, ông Richard Pedder hoàn toàn đồng tình với quyết định này. “Tôi không nghĩ rằng đó là một cú sốc. Cậu ấy xứng đáng với những gì phải nhận sau khi có hành vi không đẹp ấy. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng dành cho Suarez. Anh ấy sẽ không rời khỏi CLB vào mùa hè này, tuy nhiên kể cả điều đó có xảy ra thì cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát. Không có cá nhân nào được phép xếp trên cả một đội bóng. Còn đối với ban lãnh đạo của Liverpool, họ nên im lặng và chấp nhận án phạt đi thì hơn”.

Như vậy, mùa giải năm nay đã chính thức khép lại đối với Suarez. Liverpool sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao quan trọng nhất trong 4 vòng đấu cuối gặp Newcastle, Everton, Fulham và Queens Park Rangers, khi mà hi vọng dự cúp châu Âu năm sau đang ngày một xa vời. Cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới đã chính thức khép lại với tiền đạo người Uruguay, dù cho một khoảng thời gian dài trước đó anh đứng trên tất cả.

Từng là ứng cử viên lớn nhất cùng Gareth Bale trong danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn, thế nhưng giờ đây mọi chuyện cũng gần như đã kết thúc sau scandal tai tiếng kia. Ngay cả giám đốc điều hành của PFA, ông Gordon Taylor cũng thừa nhận, sẽ là “đáng xấu hổ” nếu Suarez giành được danh hiệu này. Hơn 20 bàn thắng cùng màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong màu áo Liverpool, tất cả đã trở thành cát bụi chỉ sau một phút giây thiếu kiềm chế.

Không thể phủ nhận Suarez là một cầu thủ tài năng, thế nhưng những tật xấu cố hữu của anh đã làm hỏng cả một mùa giải tưởng chừng như rất thành công ấy. Nếu Liverpool không thể kết thúc ở vị trí giành suất dự cúp châu Âu mùa giải năm sau, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu tiền đạo người Uruguay tìm bến đỗ mới sau 3 năm gắn bó với sân Anfield, khi mà tất cả mọi thứ đều đã chống lại anh. Hiện Bayern Munich, Paris Saint-Germain và Juventus được cho là những CLB đang theo sát chân sút 26 tuổi này.

Đặng Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm