Newcastle-Chelsea: Villas-Boas ra sao, nếu Chelsea lại thua?

03/12/2011 10:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Chelsea nên sa thải Andre Villas-Boas hay không? Một số (ít) cho rằng cần cho ông thêm thời gian, như cựu HLV Chelsea Avram Grant. Đa số thì tin rằng hãy sa thải trước khi quá muộn. Để giải quyết vấn đề, nên trả lời tiếp câu hỏi: Villas-Boas đã làm được gì cho Chelsea trong thời gian qua?

Hôm qua, Villas-Boas một lần nữa khẳng định tương lai của ông được đảm bảo. Ông lý giải về triết lý bóng đá của ông, về phong cách thi đấu, về chính sách ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ nhằm đáp ứng yêu cầu của Luật công bằng tài chính, về những danh hiệu mà Chelsea của ông hướng đến trong "quãng thời gian nhất định". Ngắn gọn, HLV 38 tuổi này nói về một tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng những kỳ vọng về tương lai không phải được tô vẽ từ hư không, từ trí tưởng tượng hay lời hứa trong cuộc họp báo. Người ta, trực tiếp hơn là BLĐ Chelsea và người hâm mộ, vốn đánh giá triển vọng trong tương lai qua những gì đã làm được trong quá khứ và đang làm được ở hiện tại. Tóm lại là phải có cơ sở.


Villas - Boas có phá nát Chelsea? - Ảnh Getty

Villas-Boas được bổ nhiệm làm HLV Chelsea vào ngày 22/6/2011, tức gần 2 tháng trước khi mùa giải mới khởi tranh. Ông có thời gian chuẩn bị để lên những kế hoạch cần thiết, các phương án nhân sự và chiến thuật. Ông nhận được sự ủng hộ đáng kể từ BLĐ, được kỳ vọng sẽ thực hiện cuộc cách mạng ở Stamford Bridge. Điều duy nhất nằm ngoài ý muốn của ông là việc Chelsea không thể chiêu mộ Luka Modric; nhưng Raul Meireles là giải pháp thay thế không hề tồi. Tiếc thay, cho đến nay, Villas-Boas chưa để lại dấu ấn nào đặc biệt.

Phá nát Chelsea?

Có thể nhận xét một cách gay gắt rằng những gì Jose Mourinho và các HLV sau đó xây dựng trong 7 năm đã bị Villas-Boas phá nát trong mấy tháng cầm quân. Thay vì cạnh tranh chức VĐ Premier League, Chelsea giờ rất lo lắng cho vị trí trong tốp 4. Thay vì đều đặn lọt vào tứ kết, bán kết Champions League, Chelsea giờ đối mặt với nguy cơ không vượt qua được vòng bảng. Thay vì thường xuyên lọt vào chung kết Cúp Carling (dù giải này kém danh giá), Chelsea mùa này đã phải dừng chân ở tứ kết. Thay vì tự hào về sức mạnh Stamford Bridge, vốn bất bại dưới thời Jose Mourinho, Chelsea đã thua 3/4 trận sân nhà gần nhất. Thay vì nổi tiếng đá hay ở trận cầu lớn, Chelsea giờ bị tai tiếng là ngây thơ khi gặp các đối thủ mạnh (trong tốp 7, họ là đội duy nhất không thắng trận nào khi gặp các đối thủ thuộc tốp này). Thay vì giải quyết trận đấu bằng những tình huống cố định, Chelsea đang trở thành nạn nhân của miếng đòn này. Thay vì chờ đợi "Người đặc biệt 2.0", sân Stamford Bridge chỉ nhìn thấy một HLV không xứng đáng được gọi là "Gã thợ hàn 2.0" (Ranieri mới).

Khó tin rằng Villas-Boas có thể vực dậy con tàu đắm Chelsea trong thời gian ngắn tới. Khác với các đội bóng lớn ở Anh, khi đã rơi vào khủng hoảng, Chelsea chỉ có thể lún sâu thêm, cho đến khi họ tìm thấy vị tướng mới. Điều này đã xảy ra dưới thời Jose Mourinho, Felipe Scolari và Carlo Ancelotti. Điều đáng lo đối với Villas-Boas: Chelsea luôn đá tốt sau khi thay tướng, ít nhất trong thời gian đầu. Ở những thời điểm như thế, chiến thuật hay sự chỉ bảo của HLV không còn mang tính quyết định. Nó phụ thuộc vào tinh thần và thái độ của các cầu thủ. Nếu tin tưởng HLV, họ sẽ đá tốt. Khi đã nghi ngờ và bất phục, họ buông xuôi tất cả.

Theo thông tin từ báo chí Anh, nhiều cầu thủ của Chelsea đã thể hiện thái độ ngạc nhiên, rồi bất bình khi Villas-Boas bất ngờ yêu cầu họ đá với hàng tiền vệ hình kim cương ở trận gặp Liverpool tại Cúp Carling vừa qua. Chelsea chưa bao giờ đá như thế trong 7 năm qua, hoặc đá 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 mà thôi. Tất nhiên, Villas-Boas có quyền thay đổi và thực hiện cuộc cách mạng về chiến thuật. Nhưng sự ngạc nhiên của cầu thủ đã nói lên một điều: Villas-Boas không hề có sự chuẩn bị hay có kế hoạch, thử nghiệm từ trước.

Vì lẽ đó, khả năng Chelsea tiếp tục hứng chịu thất bại ở sân St James' Park của Newcastle đêm nay là rất cao. Trái ngược với Chelsea, tinh thần của Newcastle đang lên rất cao sau trận hòa ngoạn mục trước M.U tại Old Trafford. Ngay sau trận đấu ấy, HLV Alan Pardew tuyên bố Newcastle của ông đã sẵn sàng giành chiến thắng trước một đại gia, cụ thể là Chelsea vòng này. Nếu Newcastle làm được điều đó ở St James' Park, nơi mà họ chưa thua mùa này, đó không hề là cú sốc. Bây giờ, gần như đội bóng nào cũng có thể đánh bại được Chelsea của Villas-Boas.

Buồn thay, The Blues!

Dự đoán: 2-0

Đức Lộc

Lực lượng

Newcastle: Cheick Tiote tiếp tục vắng mặt vì vấn đề đầu gối. Sylvain Marveaux nghỉ hết năm. Leon Best đã trở lại.

Chelsea: Thủ quân John Terry trở lại sau khi thụ án treo giò trận gặp Liverpool. Oriol Romeu tiếp tục được đá chính nhờ chấn thương của John Obi Mikel và Michael Essien.

Đội hình dự kiến

Newcastle: Krul - Simpson, S.Taylor, Coloccini, R.Taylor - Obertan, Guthrie, Cabaye, Sammy Ameobi - Ba, Ben Afra.

Chelsea: Cech - Ivanovic, Alex, Terry, Cole - Ramires, Romeu, Lampard - Sturridge, Drogba, Mata.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm