Newcastle- Chelsea: Khó thắng

03/12/2011 06:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần)- Newcastle sẽ đón tiếp Chelsea trong trận đấu sớm nhất của vòng 14 Premier League với mục tiêu tối thượng là không cho đối thủ này giành lại vị trí thứ tư mà họ đang nắm giữ.

Muốn vậy, Newcastle cần phải kiếm được ít nhất một điểm trên sân nhà Sports Direct Arena (tên mới của sân St. James Park). Tất nhiên, đó là điều mà Chelsea không hề mong đợi, bởi đội quân của ông Villas-Boas đang rất muốn có trận thắng thứ hai liên tục ở Premier League để quên đi thất bại vừa qua trước Liverpool (0-2) tại vòng tứ kết Carling Cup.

Muốn là một chuyện nhưng liệu Chelsea có thể làm được điều đó khi Newcastle chưa hề biết thua trên sân nhà ở mùa này và bản thân “The Blues” vẫn chưa có được phong độ ổn định? Trong 7 trận đấu gần đây nhất trên các mặt trận, cứ sau một trận thắng thì Chelsea lại mất điểm trong 2 trận liên tục. Nếu chu kỳ này vẫn ứng nghiệm thì đội quân của ông Villas-Boas sẽ không thể thắng được Newcastle vào tối thứ Bảy này.



Chelsea (trái) khó có thể rời Sports Direct Arena với trọn vẹn 3 điểm- Ảnh Getty  

Dĩ nhiên, sẽ chẳng ai dựa vào cái gọi là chu kỳ kể trên để dự đoán kết quả của một trận đấu nhưng qua những gì mà Chelsea đã thể hiện trong thời gian gần đây, người ta cũng khó có thể nói khác được. Ở vòng trước, Chelsea vừa thắng Wolves 3-0. Đúng là một chiến thắng giòn giã. Thế nhưng, cần nhớ là ở trận đấu đó Chelsea được chơi trên sân nhà và Wolves không thể sánh với Newcastle về mọi mặt, đặc biệt là ở khâu phòng ngự.

Hãy xem M.U đã phải nỗ lực như thế nào, trong thế trận hơn người, mà vẫn không xuyên thủng được phòng tuyến của Newcastle. Điều đó cho thấy muốn bắn hạ “Chích chòe” thì tấn công liên tục cũng chưa đủ mà vấn đề quan trọng là các chân sút phải chỉnh tầm ngắm cho thật chính xác, như những gì Man City đã làm trong chiến thắng 3-1 trước đối thủ này. Chelsea không có được thế trận tấn công khá nhuần nhuyễn như M.U mà lại không có hiệu suất ghi bàn ổn định như Man City thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện giành chiến thắng?

Đó là chưa kể Chelsea còn có nguy cơ bị thủng lưới trước lối chơi cơ động, tốc độ của các tiền đạo Newcastle khi hàng phòng ngự của họ, kể cả thủ môn Cech, đã đánh mất sự vững càng vốn có. Một khi công không tốt mà thủ cũng chẳng hay, Chelsea không còn là chính mình. Do đó, có thể tin rằng một trận đấu rất khó khăn đang chờ đợi đội quân của ông Villas-Boas tại Sports Direct Arena vào tối thứ Bảy này. 

H.T.Đ.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm