Newcastle - Chelsea: Tháng cuối năm hay cuối cùng của AVB?

03/12/2011 06:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần)- Cây cầu Stamford Bridge đang vỡ vụn trong cơn lũ thất vọng. Chelsea sắp bước vào tháng 12 còn bão tố hơn nữa. Liệu thuyền trưởng trẻ trung Andre Villas-Boas đang chịu đầy sức ép có lèo lái được “The Blues” qua giai đoạn then chốt này? Hay người ta sẽ lại thấy thêm một nạn nhân nữa của ông chủ Roman Abramovich?

Mùa Đông chưa ảm đạm mà màu Xanh Chelsea đã ngả đen quá nhiều. Ở Premier League, họ tụt xuống thứ 5, kém Man. City đầu bảng tới 10 điểm. Ở Champions League, nếu không thắng Valencia giữa tuần sau, bi kịch bị loại ngay từ vòng bảng sẽ xảy ra. Ngay cả hy vọng danh hiệu “còm” Carling Cup cũng đã tan biến.

Một tháng trời, Stamford Bridge từ pháo đài biến thành... điểm du lịch! Những vị khách đến rồi ra về vui vẻ với món quà lưu niệm là chiến thắng. Không kể việc hạ Wolves 3-0 cuối tuần trước, Chelsea đã thua 3 trận còn lại trên sân nhà cụ thể là thảm họa derby 3-5 trước Arsenal và cú đúp trước Liverpool mà nỗi đau mới nhất giữa tuần này đã tiễn họ rời Carling Cup.

Cứ coi như sân chơi này chỉ là “cho vui” và không mấy danh giá thì Chelsea đang khủng hoảng là điều vẫn quá rõ ràng. Họ quen với những thành công nhanh chóng và đã chờ đợi AVB đóng được vai “Mourinho đệ nhị”. Song đến giờ, tương lai của HLV người Bồ này đang là dấu hỏi lớn. Rất có thể khi Giáng sinh chưa đến, những gì còn lại trong hy vọng của Stamford Bridge sẽ chỉ là FA Cup còn mơ hồ. Đấy là kịch bản “không thể chấp nhận được” theo tiêu chuẩn của Abramovich.



Andre Villas-Boas đang đếm lùi đến ngày rời Stamford Bridge?- Ảnh Getty

Những thử thách sinh tử

Thử điểm qua chặng đường mà Chelsea sắp phải trải qua trong tháng cuối năm. Thứ Bảy tới là chuyến đi khắc nghiệt đến St James’ Park. Giữa tuần sau là cuộc chiến bắt buộc phải thắng với Valencia. Vài ngày sau đó đã lại là Man. City sừng sững (12/12). Cuộc marathon Giáng sinh cũng đầy dữ dội với nhịp độ 4,5 ngày lại ra sân mà danh sách đối thủ là Wigan (sân khách, 17/12), Tottenham (sân khách 22/12), Fulham (sân nhà, 26/12) và Aston Villa (sân nhà, 31/12).

Đừng nghĩ Champions League là mục tiêu tối thượng còn Premier League thì có thể coi nhẹ trong bối cảnh căng sức này. Giải Ngoại hạng đang chứng kiến trật tự “tứ đại gia” qua đời và với sự vươn lên mạnh mẽ của những tên tuổi lạ như Newcastle, quen như Liverpool hay Tottenham, cuộc đua Top 4 năm nay hứa hẹn đầy khốc liệt. Tấm vé Champions League không còn là vật lúc nào cũng sẵn trong túi Chelsea nữa. Điều đó đủ để đặt nặng gánh trách nhiệm lên AVB trước chuyến đi cuối tuần này khi Newcastle đang trở thành một đối thủ trực tiếp.

Đã quá nhiều sức ép lên AVB. Các khán đài Stamford Bridge chờ đợi câu trả lời trên sân cỏ, nhưng thay vào đó, họ đang bị chính HLV này “trách ngược” lại là người hâm mộ tạo áp lực quá lớn khiến cầu thủ chơi không tốt trên nhà trong khi ổn định, chắc chắn hơn trên sân khách! Phía trước họ là St James’ Park, nhưng liệu có thể nghĩ đến một màn trình diễn thuyết phục của Chelsea trong bối cảnh hiện nay?

Cuộc chuyển giao khó khăn

Sau khi bị Liverpool loại khỏi Carling Cup, AVB chua chát tự nhận mình không phải là một phù thủy có phép thuật. Đến giờ này, hẳn ông đã ngấm những khốc liệt của bóng đá Anh lẫn nhiệm vụ gian nan ở Stamford Bridge.

Nơi này đã từng chứng kiến nhiều cuộc cách mạng mà triệt để và thành công nhất gắn liền với tên tuổi Mourinho. “Người đặc biệt” đi đã lâu. Nhưng Chelsea vẫn đầy ắp nòng cốt từ thời xưa cũ đó để luôn mang tiếng già cỗi. Để thay đổi từ con người đến lối chơi, công cuộc đó không thể một sớm một chiều. Tuy nhiên, AVB đã không thể làm trơn tru được quá trình chuyển giao thế hệ đó.

Cuộc đụng độ với Liverpool vừa qua là cơ hội để đánh giá sơ bộ về dòng máu trẻ mà AVB đang muốn bơm từ từ vào Chelsea. Nhưng những Romelu Lukaku, Ryan Bertrand, Josh McEachran, Oriol Romeu đều không gây được ấn tượng. Tân binh chẳng tỏa sáng, cựu binh còn đáng buồn hơn. Frank Lampard không còn là đầu tàu năng nổ ở giữa sân. Còn trên hàng công, Fernando Torres tiếp tục nhạt nhòa. Didier Drogba đang rục rịch ra đi song Torres vẫn không chứng minh được mình sẽ là chân sút chủ lực giúp Chelsea tìm lại vinh quang.

Nhìn Torres chật vật khi gặp lại đội bóng cũ Liverpool, Stamford Bridge càng chán nản không hiểu tại sao con thiên nga trong màu áo đỏ lại thành chú vịt xấu xí khi đổi sang áo xanh. Ra sân 10 lần ở Premier League mùa này, không những luôn tậm tịt trước khung thành đối phương mà khả năng hỗ trợ đồng đội lập công cũng là con số 0 tròn trĩnh. Một thông số nói lên nhiều điều: Từ khi đến Stamford Bridge, Torres sút trung bình 1,7 cú/trận trong khi con số này ở mùa giải cuối khoác áo Liverpool của anh là 3,9!

Abramovich thích bóng đá tấn công. AVB “chiều” bằng mô hình mà ông từng đưa Porto thăng hoa. Nhưng chiếc áo đó đang không hợp với Chelsea, không hợp khi tư tưởng chiến thuật khó thay đổi đến con người khó thích nghi. Theo AVB, cuộc “cách mạng” này có thời hạn ước tính 3 năm. Song hãy nhớ chẳng HLV nào nhận được sự kiên nhẫn như thế từ Abramovich khi không thành công.

Về lý thuyết, Chelsea vẫn nắm quyền tự quyết. Hạ được Newcastle, họ sẽ trở lại Top 4. Đánh bại Valencia, cuộc chơi Champions League sẽ tiếp tục. Nhưng liều thuốc nào để tô đậm màu Xanh thì dường như AVB vẫn chưa tìm ra. Người ta cho rằng đã đến lúc, Chelsea cần chú trọng đến sự chặt chẽ hơn là luôn lao lên phía trước. Tuy nhiên, lại đến lúc mà chiến thắng trở thành nhiệm vụ bắt buộc.

Tháng sinh tử của Chelsea, và rất có thể của cả chiếc ghế AVB, sẽ khởi đầu như thế nào đây?

Trung Sơn

 

3 Fernando Torres còn tệ hơn cả... Andriy Shevchenko! Trong 24 trận đầu khoác áo Chelsea, Shevchenko ghi được 5 bàn. Con số này của Torres chỉ là 3.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm