Trong nước

New Zealand truy nã hai "triệu phú" tham lam

22/05/2009 09:26 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Một chuyện rất hy hữu vừa xảy ra ở New Zealand: Một ngân hàng đã “rót” nhầm vào tài khoản của hai người gốc Á tại đây hàng triệu đô-la. Lòng tham nổi lên, hai nhân vật này đã rút tiền và cao chạy xa bay, buộc cảnh sát phải mở một cuộc truy nã lớn để săn đuổi.

Sai một ly, đi... 10 triệu đô-la


Cặp Huan Di Zhang và Hui Gao, hai nhân vật chính trong sự kiện kể trên, cùng điều hành một trạm bán xăng và các dịch vụ khác mang tên BP Barnetts ở thành phố du lịch Rotorua của New Zealand. Họ đã nộp đơn cho Westpac, ngân hàng lớn nhất New Zealand với hơn 1 triệu khách hàng, để xin vay 10.000 NZD (6.100 USD). Tuy nhiên trong quá trình nhập dữ liệu, một nhân viên ngân hàng đã mắc sai lầm ngớ ngẩn là khi điền vào tài khoản của hai người, anh ta thêm ba số 0, khiến số tiền xin vay của họ trở thành 10 triệu NZD.


Trạm bán xăng của Huan và Hui đã bị bỏ trống kể từ khi họ tẩu thoát cùng món tiền
có được do sự nhầm lẫn của Westpac
Huan và Hui nộp đơn xin vay tiền ngày 5/5, nhưng ngay sáng hôm sau họ đã đóng cửa cơ sở kinh doanh của mình trước khi biến mất vào ngày tiếp theo. Cảnh sát New Zealand cho biết đôi trai gái này đã rút một phần trong số tiền, nhưng không tiết lộ chi tiết dù có nhiều tờ báo phỏng đoán nó rơi vào khoảng 6 triệu NZD. Theo một số người dân sống gần trạm xăng nói trên, đôi trai gái đã ra đi trong đêm và chỉ để lại một tờ giấy thông báo về việc nơi đây đang trong giai đoạn được tiếp quản.

Craig Dowling, người quản lý quan hệ truyền thông của Westpac, tuyên bố ngân hàng này coi đây là một vụ phạm tội hình sự. “Westpac đang ráo riết theo đuổi vụ này, thông qua các biện pháp hình sự và dân sự, để thu hồi số tiền đã bị đánh cắp” - ông nói.

Chuyên gia tài chính Liz Brown của hãng Banking Ombudsman cho biết về mặt lý thuyết, đây sẽ bị xem là một vụ phạm tội hình sự do Huan và Hui cố tình tiêu khoản tiền mà người ta đưa vào tài khoản của họ do nhầm lẫn. Còn theo Claire Matthews, giáo sư chuyên về ngân hàng ở Đại học Massey, đôi trai gái nói trên sẽ không thể vui vẻ hưởng thụ số tiền này được lâu. “Họ lấy tiền không phải của mình và đã trở thành những tên trộm. Sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ bị tóm” - bà nói.

Khó thu hồi tiền

Hiện nay một trong những thắc mắc của dư luận New Zealand là làm sao Westpac lại có thể chuyển nhầm khoản tiền khổng lồ lên tới 10 triệu NZD vào một tài khoản nào đó mà không ai để ý và kiểm tra. Chuyên gia Susan Taylor của Banking Ombudsman nhận xét đây là sự kiện hết sức bất thường. “Số lượng tiền khổng lồ liên quan tới vụ này là chuyện có một không hai. Hàng năm, chúng tôi cũng thường gặp vài vụ chuyển nhầm tiền, nhưng chúng chỉ liên quan tới vài trăm hoặc cùng lắm là vài ngàn đô-la mà thôi” - bà nói.

Cho dù là do ai gây ra sai lầm này, phần khó giờ đây đã thuộc về phía ngân hàng. Các chuyên gia cho biết với những điều kiện hiện nay của New Zealand, ngay khi có tiền, đôi trai gái có thể tới một ngân hàng nào đó và yêu cầu chuyển ra nước ngoài. Thủ tục chuyển món tiền lớn hơn 250.000 NZD sẽ chỉ mất khoảng 2 ngày là hoàn thành.

Còn theo David Tripe, chuyên gia về ngành ngân hàng ở Đại học Massey, một khi tìm thấy hai người nói trên ở nước ngoài, New Zealand cũng không chắc có thê bắt họ về do chưa ký hiệp ước dẫn độ với nhiều nước. Cả hai có thể sẽ không bị bắt giữ nếu họ trốn sang châu Phi, nhiều quốc gia Nam Mỹ, tại một phần châu Âu và phần lớn châu Á.

Ngay cả việc thu hồi số tiền bị lấy đi cũng không dễ dàng. Giáo sư Chris Gallevan, chuyên gia về luật ở Đại học Canterbury, cho biết New Zealand chỉ có thể yêu cầu một quốc gia nào đó phong tỏa khoản tiền bị nghi ngờ nếu họ đã có sẵn thỏa thuận với nước này. Một ví dụ điển hình là vụ tên cướp Ronnie Biggs chiếm đoạt hàng triệu USD trong vụ tấn công một con tàu Anh hồi năm 1963. Y ôm đống tiền chuồn sang Brazil. Do Anh chưa có các hiệp ước dẫn độ với Brazil nên Ronnie Biggs đã có 3 thập kỷ sống vương giả ở đây trước khi tự nguyện về nước, nộp mình cho nhà chức trách.

Cho tới nay, cảnh sát New Zealand vẫn tỏ ra rất kín tiếng trong việc điều tra vụ chiếm đoạt tiền. Có tin hai người nói trên đã trốn sang Trung Quốc bởi theo hãng tin Press Association, ngoài việc nhờ cậy tới Interpol, cảnh sát New Zealand đã cử một liên lạc viên tới đất nước đông dân nhất thế giới để tìm kiếm dấu vết của Huan và Hui.
Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm