Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát sau vụ nổ tại New York

13/03/2014 00:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hai người chết, 18 bị thương và nhiều người khác mất tích sau khi hai tòa nhà chung cư bị đổ sập sau tiếng nổ lớn làm rung chuyển khu Manhattan, thành phố New York, Mỹ.

Đúng 9h30 giờ địa phương, hai tòa nhà năm tầng nằm ở góc phía tây bắc của phố 116 và Park Avenue khu vực Đông Harlem sụp đổ sau tiếng nổ lớn.

Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio xác nhận nguyên nhân vụ nổ là rò rỉ khí gas. Ông Blasio cho biết, cửa sổ các tòa nhà xung quanh vỡ tan do ảnh hưởng của dư chấn và sức ép từ vụ nổ.

Một cháu bé được đưa ra khỏi hiện trường vụ nổ

Bob McGee, đại diện công ty năng lượng, chuyên cung cấp nhiên liệu, khí gas dân dụng Con Edison, cho biết, hãng nhận được cuộc gọi thông báo có khí gas rò rỉ vào khoảng 9h13. Ngay lập tức hãng đã điều động xe tải sau đó nhưng không kịp vì vụ nổ chỉ xảy ra ít phút sau đó.

Thị trưởng de Blasio cho biết, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, tòa nhà bị phá hủy, thành phố đã huy động lực lượng cứu hỏa, ưu tiên đầu tiên là đào bới trong đống đổ nát để tìm các nạn nhân bị vùi lấp. Theo ông thị trưởng, vụ nổ quá bất ngờ và hầu như không có cảnh báo nào trước khi thảm kịch xảy ra.

Tại hiện trường, mùi gas vẫn xuất hiện trong không khí, đám khói lớn vẫn cuồn cuộn bốc lên từ khu vực phát ra tiếng nổ. Các cửa hàng tạp hóa gần tòa nhà sập, hàng hóa bắn tung tóe khỏi các kệ hàng, các mảnh kính vỡ bay tứ tung. Dịch vụ tàu điện ngầm chạy dọc theo khu vực Park Avenue phải tạm ngừng hoạt động.

Cảnh sát, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố được điều đến đến hiện trường để đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Một người phụ nữ cho biết cô đang xem truyền hình trong nhà, một tiếng nổ mạnh và sau đó là sức ép lớn thổi bay cửa sổ nhà cô. May mắn, người phụ nữ này vẫn an toàn. "Tất cả các cửa sổ nhà tôi vỡ tan và tôi không biết điều gì xảy ra", cô nói trên kênh NBC 4 New York. Phản ứng đầu tiên của người phụ nữ này là kêu tất cả mọi người trong gia đình chạy ra ngoài.

Marisa Aquino, một phụ nữ sống trong căn hộ trên đường 115 cho biết cô nghe thấy tiếng nổ và nghĩ rằng đó là một quả bom, chứ không phải nổ khí gas.

Thân nhân của những người sống trong tòa nhà trở nên hoảng loạn tại hiện trường. "Tôi muốn biết con gái mình có an toàn không", một phụ nữ khóc.

Hiện trường vụ nổ vẫn âm ỉ bốc khói, hàng trăm nhân viên cứu hỏa, cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát.

Thảo Vy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm