Đội tuyển Đức từ trận thắng Scotland 2-1: Chưa xứng đáng 4 sao

09/09/2014 06:16 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Có vẻ như thày trò HLV Joachim Loew vẫn còn lạ lẫm với chiếc áo mới với 4 ngôi sao trên ngực (tượng trưng cho 4 chức vô địch World Cup). Lần thứ 2 mặc chiếc áo đấu mới này, tuyển Đức cũng vẫn chưa thể hiện được sức mạnh của nhà ĐKVĐ thế giới…

Cho dù, không giống như màn thảm bại trước Argentina, lần này Die Mannschaft đã có được chiến thắng 2-1 trước Scotland. Nhưng màn trình diễn ấy không hề tương xứng với vị thế của tuyển Đức.

Vẫn đầy rẫy nỗi lo

Chưa bao giờ Scotland được coi là đối thủ xứng tầm của tuyển Đức. Ở thời điểm này, cán cân ấy càng chênh lệch, khi mà bóng đá Scotland đã sa sút trầm trọng. ĐTQG nước này đã liên tục vắng mặt ở những giải đấu lớn kể từ World Cup 1998. Trong khi đó ở cấp CLB, mùa này Scotland thậm chí còn chẳng có nổi 1 đại diện góp mặt ở vòng bảng Champions League. Thế nhưng, trên sân Signal Iduna Park, các học trò của Joachim Loew lại không thể cho thấy cán cân sức mạnh chênh lệch một trời, một vực ấy.

Các nhà vô địch thế giới đã phải khá chật vật mới có được 3 điểm đầu tiên trong trận mở màn chiến dịch vòng loại EURO 2016. Bất chấp việc họ là đội chơi chủ động hơn, với thời gian kiểm soát bóng vượt trội và ép sân trong phần lớn thời gian của trận đấu. Sở dĩ như vậy là do các ngôi sao của tuyển Đức tỏ ra khá vô duyên trong tấn công. Đặc biệt là Andre Schuerrle – người đã từng chơi rất hay tại Brazil 2014. Trong khi đó, hàng thủ của Die Mannschaft vẫn bộc lộ những khoảng trống mênh mông.

Tuy chỉ cầm bóng có vỏn vẹn 29%, các cầu thủ đội khách cũng không ít lần khiến CĐV Đức thót tim. Điển hình như pha dứt điểm trúng cột dọc của Naismith ở phút 48. Bàn thua ở phút 66 một lần nữa là hồi chuông báo động cho sự sơ hở của hàng phòng ngự tuyển Đức. Khi họ tỏ ra quá ngờ nghệch và không có giải pháp phòng chống pha phản công của đối phương.

Khó khăn còn ở phía trước

May mắn cho Die Mannschaft là sự tỏa sáng kịp thời của Thomas Mueller đã giúp cho đội chủ nhà tránh khỏi một trận đấu mất mặt nữa. 2 bàn thắng của ngôi sao đang chơi cho Bayern Munich đã giúp tuyển Đức vừa đủ có được chiến thắng. Chỉ có điều, với những gì đã thể hiện ở 2 trận đấu vừa qua, rõ ràng Joachim Loew sẽ còn có quá nhiều việc phải làm thời hậu World Cup.

Về cơ bản, đội hình của tuyển Đức thi đấu trước Scotland chưa phải là mạnh nhất. Nhưng cần phải khẳng định ngay rằng nó vẫn rất đáng gờm. Ở đó, vẫn có sự hiện diện của 7 cầu thủ từng thi đấu trận CK World Cup 2014 với Argentina. Nhưng vấn đề là sự vắng mặt của những nhân tố quan trọng như Lahm, Klose (từ giã ĐTQG) và Schweinsteiger (chấn thương) khiến lối chơi của Die Mannschaft có vấn đề.

Nếu như Schweinsteiger còn có thể trở lại, thì việc không còn Lahm và Klose thực sự là nỗi đau đầu không hề nhẹ của Loew. Klose tuy là tiền đạo cắm, nhưng anh có lối chơi rộng, có thể làm tốt nhiệm vụ chim mồi, rất phù hợp với lối chơi của Loew. Có thể nói, ở thời điểm hiện nay, Klose là trung phong duy nhất làm Loew hài lòng. Mất Klose, Đức sẽ ít sự lựa chọn hơn về chiến thuật. Ví dụ như trước Scotland, Loew đã quay lại sơ đồ tiền đạo ảo (Goetze đá cao nhất), sau khi Mario Gomez gây thất vọng ở trận đấu với Argentina.

Tương tự như thế, vai trò của Lahm ở cả vị trí tiền vệ lẫn hậu vệ cánh phải đều chưa có người thay thế xứng đáng. Sau khi thử nghiệm Grosskreutz không thành công, Loew đã phải đưa Sebastian Rudy – một người có sở trường chơi ở hàng tiền vệ về trấn giữ cánh phải.

Chắc chắn, khó khăn sẽ đến nhiều hơn với Die Mannschaft ở lần tập trung tới, khi họ có chuyến làm khách trước Ba Lan. Hi vọng, khi ấy các tuyển thủ Đức đã quen với việc thi đấu với tư cách là những nhà vô địch thế giới!

0: Joachim Loew đã không cho Mario Gomez thi đấu dù chỉ 1 phút ở trận này, bất chấp việc cho đến tận phút 90, Đức vẫn còn 2 quyền thay người.

11: Tuy cầm bóng lên tới 71%, nhưng Đức lại để cho Scotland có khá nhiều điều kiện dứt điểm về phía khung thành của Neuer. Tổng cộng đội khách có tới 11 pha bắn phá cầu môn ở trận này.

33: Với chiến thắng trước Scotland, Đức đã nối dài chuỗi trận bất bại ở vòng loại các giải đấu lớn lên con số 33. Lần cuối cùng họ thất bại là thua CH Czech ở vòng loại EURO 2008.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm