Tiền đạo Phạm Văn Quyến (SLNA): Ngã đâu tôi muốn đứng dậy ở đấy

14/09/2010 10:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Chấn thương xương con sên ở cổ chân đã khiến giấc mơ tham dự AFF Cup 2010 cùng ĐTQG của Văn Quyến bị đe doạ nghiêm trọng, nhưng trong cuộc trao đổi với TT&VH, Quyến vẫn khẳng định quyết tâm ở lại ĐTQG để nuôi hy vọng được ra sân trong màu áo ĐTQG ở giải VĐ ĐNA vào cuối năm nay.

* Sau 5 năm, được gọi tập trung trở lại trong màu áo ĐT Việt Nam, cơ hội làm lại cuộc đời đã đến với Quyến. Cảm xúc của anh như thế nào khi nhận được tin mình có tên trong danh sách triệu tập lần này?

- Đúng là tôi rất bất ngờ khi được thầy Calisto triệu tập trở lại ĐTQG. Tôi rất hạnh phúc và vui mừng không kể xiết, khi đã có cơ hội làm lại, có cơ hội để sửa chữa sai lầm.


Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ mình đã ngã ở đâu thì cố gắng đứng dậy ở đấy, ai cũng biết tôi đã có những sai lầm khó tha thứ trước kia, và đây là cơ hội tốt nhất mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới.


Vì vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để chứng minh những cố gắng trong thời gian qua là có kết quả. Đã nhiều lần tôi ao ước được một lần khoác lại màu áo ĐTQG và điều đó đã đến rất gần hiện thực.



 Văn Quyến vẫn mong ngóng được đá tại AFF Cup 2010
* Nhưng “vận xui” vẫn chưa buông tha Quyến khi vừa gặp phải chấn thương khá nghiêm trọng, có thể cướp đi cơ hội khoác áo ĐTQG dự AFF Cup 2010. Quyến có thể nói rõ hơn về tình hình chấn thương của mình?

- Sau khi bị đau trong buổi tập, tôi được các bác sỹ ở ĐTQG khám cho và kết luận là chấn thương của tôi khá nặng. Theo đó, cách tốt nhất cho tương lai để điều trị dứt điểm là phải lên bàn mổ để chữa trị, nhưng vẫn còn cách điều trị khác, đó là uống thuốc theo đơn bác sỹ và có thể tập luyện trở lại trong vòng 1 tuần hoặc 10 ngày. Sau khi bị chấn thương, thầy Calisto cho tôi cơ hội được lựa chọn cách chữa trị, tôi quyết định chích thuốc để nhanh chóng tập luyện trở lại, còn việc được lựa chọn vào danh sách cuối cùng hay không là do quyết định của HLV. Tôi sẽ chọn thời gian khác để chữa trị dứt điểm chấn thương của mình, còn ưu tiên lúc này là được cống hiến sức mình cho ĐTQG.


* Quyến đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất là không thể góp mặt vào danh sách ĐTQG tham dự AFF Cup 2010 vì chấn thương hay chưa?


- Thật sự là tôi rất tiếc nếu như chỉ vì chấn thương mà không thể tập luyện trở lại,tôi đã cố gắng và chờ đợi nhiều năm rồi để có ngày trở lại này. Tôi chỉ mong muốn mình được góp mặt ở danh sách tham dự AFF Cup vào cuối năm nay thôi, nếu được vào sân chơi bóng ít phút trước khán giả cả nước là tôi hạnh phúc lắm rồi.


* Thế Quyến thường chia sẻ vui buồn cùng ai trong thời gian qua?


- Khi biết được tin mình có được gọi tập trung ĐTQG, mẹ là người tôi thông báo đầu tiên và khi bị chấn thương này, tôi cũng thường gọi điện về cho mẹ để mẹ đỡ lo lắng. Tôi biết bây giờ mẹ rất lo lắng cho tôi, và mong muốn tôi có cơ hội sửa sai làm lại cuộc đời, mẹ cũng là người khuyên tôi nên biết nhận ra lỗi lầm để ngã ở đâu đứng dậy ở đấy. Ngoài ra, anh Thắng (HLV trưởng SLNA Nguyễn Hữu Thắng – PV) cùng các bác các chú ở SLNA thường gọi điện động viên tôi cố gắng, đó là niềm an ủi kịp thời đối với tôi.


* Nếu được góp mặt trong danh sách ĐTQG tham dự AFF Cup 2010 thì theo Quyến, anh sẽ phù hợp với vị trí nào trên sân trong đội hình HLV Calisto đang xây dựng?


- Tất nhiên điều đó phụ thuộc vào quyết định của HLV trưởng và cách xây dựng đội hình và yêu cầu về mặt chiến thuật trong từng trận đấu nên sẽ có những lựa chọn nhất định. Hiện nay, tôi mong muốn theo trọn được giáo án của thầy Calisto giao cho. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chơi tốt ở vị trí tiền đạo duy nhất hoặc chơi hộ công ngay dưới tiền đạo. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chứng tỏ được khả năng của mình. Tôi muốn được ra sân thi đấu, đó có thể là niềm hạnh phúc và ao ước với tôi hiện nay.


* Anh có điều gì muốn nhắn gửi tới người hâm mộ cả nước?


- Có chứ. Tôi muốn gửi tới người hâm mộ trong cả nước lời xin lỗi về những sai lầm trong quá khứ, và tôi đang cố gắng trở lại. Vì vậy, tôi mong muốn người hâm mộ ủng hộ và cổ vũ cho Quyến. Đó cũng chính là lời hứa mà Quyến muốn gửi tới mọi người: Quyến sẽ cố gắng hết mình.


* Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi này.


Đại Nghĩa (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm