Các cúp châu Âu

Nếu Pep rời Camp Nou: Sẽ kế nhiệm Sir Alex?

28/05/2011 11:04 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đối thủ của Pep trong trận chung kết Champions League với tư cách HLV là Sir Alex Ferguson. Đêm nay, ký ức từ cuộc gặp gỡ ở Roma sẽ lặp lại. Như sự sắp đặt của định mệnh, tương lai của Pep sẽ là chiếc ghế mà Sir Alex đang ngồi?

Biết bao thế hệ cầu thủ M.U vẫn xem Sir Alex Ferguson như một người cha. Các CĐV “Quỷ đỏ” thì xem vị HLV người Scotland như một nhà quý tộc, và đôi khi họ thần thánh hóa ông. Gọi Sir Alex là “Thánh” cũng chẳng sai, xét về những gì ông làm cho M.U, cho bóng đá Anh và cả thế giới. Ở Sir Alex, điểm nổi bật hơn tất cả là sự giản dị và thân thiện phía sau những thành công vang dội.



Tương lai của Pep là thay Sir Alex Ferguson - Ảnh Getty

Nhưng có một sự thật đầy phũ phàng những các CĐV M.U buộc phải chấp nhận: thời gian người đàn ông ấy ở Old Trafford đang đếm ngược. Sau hơn hai thập kỷ đóng góp cho M.U và tuổi tác bắt đầu trở thành gánh nặng, đã đến lúc Sir Alex chuẩn bị cho cuộc chia tay.

Một câu hỏi được đặt ra: Ai sẽ là người kế nhiệm Sir Alex? Không ít người thèm khát được dẫn dắt M.U. Trở thành nhà cầm quân tại Old Trafford là điều gì đó kỳ diệu và có sức hút mãnh liệt, tất nhiên không chỉ vì M.U là đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh.

Trước đây, Jose Mourinho được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế này. Bản thân chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng từng bộc lộ ước mơ được dẫn dắt M.U, sau khi Sir Alex về hưu. Tuy vậy, xét vào thực tế hiện nay thì cơ hội của Mourinho không cao.

Nói chính xác hơn, Pep Guardiola mới là cái tên được M.U nhắm đến để kế nhiệm Ferguson. Mourinho có thể là một nhà cầm quân tài ba, và có rất nhiều điểm tương đồng với Ferguson, nhưng hiện tại ông luôn thất bại khi đối đầu với Pep (trừ trận chung kết Cúp Nhà vua). Hơn nữa, tính cách của Pep được các ông chủ ở Old Trafford đánh giá cao hơn là sự “đỏng đảnh” mà Mou vẫn hay thể hiện.

Có một điểm cần lưu ý, chính Ngài Ferguson từng tiến cử Pep tiếp quản đội bóng mà mình đang dẫn dắt. Họ đã từng đối đầu nhau ở Rome cách đây hai năm, nên “cáo già” người Scotland phần nào hiểu được con người và tài năng của Pep. Việc Pep đưa Barca tham dự hai trận chung kết Champions League trong 3 mùa giải đầu tiên của sự nghiệp càng thể hiện rõ hơn tài năng cầm quân của ông (3 mùa liên tiếp góp mặt ở vòng bán kết).

Ở Rome hai năm trước, Pep là kẻ đã giành chiến thắng và nhận được sự tôn trọng lớn lao từ Ferguson - người thất bại. Trong trận chiến ở Wembley, Sir Alex đòi nợ hay Pep đi vào lịch sử Barca thì vẫn phải chờ câu trả lời từ thời gian. Nhưng trận đấu ấy phải chăng cũng sẽ đánh dấu một cuộc chuyển giao quyền lực trong tương lai, Sir Alex về hưu và Pep là người lèo lái con tàu M.U, bắt đầu từ mùa Hè 2012?

N.L


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm