Một ngày trước trận play-off 2010: Ngượng nhỉ

04/09/2010 09:29 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - N.SG đang được đánh giá cao hơn Than Quảng Ninh. Có điều, cán cân nghiêng về đội bóng TP.HCM không phải là sự lấn lướt của đội chuyên nghiệp, mà là sức mạnh hậu trường. Dư luận đang đồn ầm đang có một cuộc giải cứu bóng đá Sài Gòn được thực hiện tinh vi, và nhiều khả năng sẽ lật bài trọn vẹn trong chiều mai.

Chiều qua, các cầu thủ đất mỏ ra tập muộn, họ ngồi bệt xuống xem đối thủ luyện công. Thấy phóng viên đến, mấy cầu thủ chỉ trỏ rồi như muốn chia sẻ: “N.SG hùng hổ nhỉ. Trông tự tin quá, chắc tụi em khó có cửa thắng”. Quả thật, chỉ cần nhìn lực lượng ngoài sân tập, đã thấy một sự chênh lệch rất lớn giữa đất mỏ và bóng đá Sài Gòn.

Nó chẳng khác gì 2 lần bóng đá Thủ đô “đàn áp” Cần Thơ và An Giang ngay trên khán đài trong trận play-off.


Rõ ràng nhất là cuộc chiến giữa LG.HN.ACB và Cần Thơ của bầu Vũ năm 2005. Tan trận, ông Vũ mặc bộ nâu sồng chắp 2 tay vừa vái vừa thề: “Trọng tài giết Cần Thơ. Tôi khẳng định trọng tài Việt Nam tôi mua ai cũng được, nhưng tôi không làm thế. Tôi xin bỏ bóng đá”. Sau trận đó, ông Vũ bỏ bóng banh thật, mà chỉ tài trợ cho trọng tài và ĐTQG.



Dù có thắng Than Quảng Ninh thì chưa chắc Navibank SG đã cảm nhận được niềm vui trọn vẹn của một chiến thắng đích thực. Ảnh: Hữu Quý

Than Quảng Ninh giờ chỉ còn trông chờ vào ông trời và nỗ lực tinh thần là chính. Đội bóng mà họ đối đầu là “tổ ong”, có ông Phó Chủ tịch VFF kiêm luôn Chủ tịch HFF, người cấp quyết định thành lập N.SG và trót hứa sẽ từ chức nếu như 2 đội bóng của TP.HCM rớt hạng. Đội hạng Nhất sau khi vật vã lắm cũng may mắn thoát hiểm. Giờ chỉ còn N.SG, chiều mai số phận được quyết định.

Ngồi tâm sự với ông Phạm Huỳnh Tam Lang, ông nói thẳng thương Quảng Ninh lắm. VFF chơi thế là không đẹp. Ông Mai Đức Chung cũng bảo hạn chuyển đổi ngày 31/8 là không hợp lý.


Có nghĩa, nếu như chiều mai N.SG thắng, hẳn trong sâu thẳm ông Chung cũng rất ngượng, HLV Tam Lang và người hâm mộ chân chính của bóng đá Sài Gòn chắc cũng ở tâm trạng thế thôi.


Bóng đá TP.HCM đang chán đến mức không còn gì chán hơn. Một trung tâm lớn nhưng đang bị tụt hậu, họ phải “hô biến” từ QK4 sang N.SG mới có được đội bóng chơi ở V-League.


Trận đấu cuối cùng mùa trước, TP.HCM đá với B.BD, trời mưa như trút. Nngười ta thấy ống kính truyền hình quay rất kỹ gương mặt thất thần của ông Tam Lang.


Chiều mai nếu N.SG thắng, ông Tam Lang có thể cười, nhưng thực sự đó có phải là nụ cười hân hoan? Nếu HFF không biết ngượng và thực sự làm bóng đá tử tế, giả có cứu được N.SG lần này thì cũng khó tránh được thảm bại mùa sau.


Đấy không phải là khả năng, mà thực tế quá đủ để chứng minh dự cảm đó rồi. Ngượng nhỉ.


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm