Inter hướng tới mùa giải mới: “Dè dặt” mộng tái sinh

10/05/2012 14:15 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH) - Sau một mùa giải thất bát đầy nuối tiếc, Inter đã sẵn sàng lao vào thị trường cầu thủ để hướng đến mục tiêu tái chiếm ngôi vị đế vương ở Serie A. Tuy nhiên, theo tiết lộ của Gazzetta dello Sport, danh sách săn đuổi của Inter không có cái tên thực sự lớn nào.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Cầu thủ tên tuổi nhất mà Inter muốn đem về sân Giuseppe Meazza mùa Hè này là Ezequiel Lavezzi, tiền đạo 27 tuổi đang bị “dìm hàng” ở Napoli vì trót để lộ ý định rời khỏi đội bóng phố cảng. Chẳng còn mới mẻ gì nữa. Nhưng Lavezzi không phải là một cái tên ở đẳng cấp thế giới. Inter theo đuổi “El Pocho” có lẽ vì lối chơi của anh phù hợp với họ hơn là họ cần tài năng của anh. Mauricio Isla, tiền vệ đa năng của Udinese, cũng là một mục tiêu cũ và cũng không được đánh giá cao bằng mức giá 20 triệu euro mà Udinese đặt ra. Trong khi đó, Inter đã thôi không mơ mộng gì nữa tới Lucas (Sao Paulo) hay M’Vila (Rennes), những tài năng trẻ hàng đầu hiện nay, bởi không cạnh tranh được với các đại gia Real Madrid, Arsenal và Man City.



Lavezzi là cái đích lớn nhất của Inter mùa Hè này - ảnh Getty

Trong số những cái tên mới được đưa vào danh sách, đáng chú ý là Nigel De Jong, tiền vệ mạnh mẽ người Hà Lan vốn được biết đến nhiều nhờ những pha “đốn củi” thô bạo hơn là tài năng bóng đá thực thụ. Theo báo chí Italia, Inter chuyển hướng sang De Jong chỉ bởi không đủ khả năng tài chính để chiêu mộ Yann M’Vila, ngôi sao 21 tuổi người Pháp. Phương án dự phòng cho trường hợp này là Etienne Capoue, tiền vệ 23 tuổi của Toulouse, người có thể đá được cả trung vệ nếu cần thiết. Cho hàng thủ, ngoài Kolarov, Inter cũng nhắm tới Dossena (Napoli) để thay thế vị trí của Chivu, người có thể sẽ ra đi tự do sau mùa này.

Thật đáng ngạc nhiên khi người được Inter nhắm tới cho hàng công chỉ là Mattia Destro, một chân sút hoàn toàn vô danh bên ngoài biên giới Italia, đồng thời là “đứa con” từng bị chính họ bỏ rơi. Destro vốn trưởng thành từ lò đào tạo của Inter, bị đem bán cho Genoa năm 2010 (gán vào vụ mua Ranocchia), rồi tiếp tục bị Genoa đem cho Siena mượn mùa này. Con số 11 bàn thắng tiền đạo 21 tuổi này ghi cho Siena ở Serie A chỉ trong 28 trận ra sân giúp anh được cả Juventus và Roma đưa vào tầm ngắm.

Scudetto xa vời?

15 Theo báo chí Italia, Inter sẽ hỏi mua Lavezzi với giá 15 triệu euro tiền mặt cộng với tiền đạo Pandev (đang cho Napoli mượn) và một cầu thủ trẻ (Obi hoặc Faraoni).

44,25 Inter đã phải chi 44,25 triệu euro để mua/mượn 11 cầu thủ trong mùa giải này, trong đó có 5,2 triệu euro được chi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tân binh đắt giá nhất là Ricky Alvarez, 11,75 triệu euro.

0,25 Trên thực tế, Inter chỉ mất 0,25 triệu euro cho chuyển nhượng mùa này, bởi họ cũng thu về tới 44 triệu euro từ việc bán Eto’o (28 triệu), Thiago Motta (10) và Santon (6).

Câu hỏi đặt ra là với một danh sách mua sắm có phần khiêm tốn như vậy, Inter liệu có thực sự đặt mục tiêu Scudetto hay không? Rõ ràng, nếu so với tham vọng của Juventus (muốn mua những Higuain, Suarez, Ivanovic hay Dzeko) và Milan (chỉ cần không dính bão chấn thương cũng đã rất mạnh, trong khi hứa hẹn sẽ có Montolivo, Balotelli hoặc Tevez sau mùa hè này), chuyển động của Inter không thực sự ấn tượng. Tuy nhiên, Inter cũng khó có thể làm mạnh tay hơn vì hai lý do: 1) Khó khăn về tài chính, khi chủ tịch Moratti vẫn loay hoay trong bài toán cân bằng ngân sách, trong khi Inter vẫn phải chi không ít để mua đứt vài cầu thủ đang mượn; 2) Inter chưa chắc chắn được dự Champions League mùa tới, mà đây là yếu tố có ảnh hưởng cực mạnh đến sức hút và túi tiền.

Với quỹ chuyển nhượng không dồi dào như trước (nếu không bán đi vài cầu thủ có giá, trong đó có Sneijder), Inter nhiều khả năng cũng chỉ thành công được ở một nửa số cầu thủ được nêu danh. Tuy vậy, cũng đừng vội đánh giá thấp họ. Thành công đáng kể của Inter trong 8 trận dưới tay nhà cầm quân trẻ Stramaccioni chứng tỏ rằng họ vẫn sở hữu một đội hình giàu sức cạnh tranh, thất bại trước đó chỉ là do thiếu một người dẫn đường đủ tài, đủ khao khát. Nếu Stramaccioni tiếp tục giúp Sneijder và Milito chơi hay như hiện tại, Inter cũng vẫn sẽ là một đối thủ đáng gờm của Juve và Milan trong mùa giải tới.


Bách Việt


Ai ở lại, ai ra đi?

Theo Gazzetta dello Sport, chỉ có 10 cầu thủ gần như chắc chắn sẽ được Inter giữ lại sau mùa giải này, bao gồm đội trưởng Zanetti, đội phó Cambiasso, các hậu vệ Samuel, Nagatomo và Juan Jesus, các tiền vệ Guarin, Poli (đều sẽ được mua đứt từ các đội chủ quản), Alvarez và Joel Obi, cộng với tiền đạo Diego Milito, chân sút hay nhất Serie A trong năm 2012 này.

Có hai cầu thủ sẽ giải nghệ sau khi mùa giải kết thúc là thủ môn số 3 Paolo Orlandoni, người sẽ tròn 40 tuổi vào tháng 8 tới, và trung vệ kỳ cựu Ivan Cordoba, người đã chơi cho Inter suốt từ năm 1999 đến nay. Cả hai nhiều khả  năng sẽ được giữ lại làm công tác huấn luyện. Có 3 gương mặt 99,99% sẽ ra đi sau trận gặp Lazio cuối tuần này là Zarate, Palombo và Forlan. Zarate đang chơi khá hay dưới thời Stramaccioni, nhưng không xứng đáng với mức giá 15,5 triệu euro phí mua đứt theo thỏa thuận. Palombo (trả lại cho Sampdoria) và Forlan (có thể đến Atletico Mineiro) thì gây quá nhiều thất vọng, dù đều là những cầu thủ rất giàu kinh nghiệm.

Tất cả các trường hợp còn lại đều thuộc dạng không chắc chắn, từ những lão tướng sắp “về vườn” như Stankovic đến những cầu thủ trẻ như Ranocchia hay Faraoni. Ngay cả các “công thần” như Julio Cesar (đến Man Utd?), Maicon (Man City?), Lucio (về quê?) hay Sneijder (Man Utd?) cũng đều có thể sẽ chia tay Inter nếu đổi lại là những khoản tiền hấp dẫn. Inter sẵn sàng bán Pazzini, Castaignos và Ranocchia để thay bằng những người chơi ổn định và đáng tin cậy hơn.

Gần như chắc chắn Inter sẽ gọi trở lại tài năng trẻ Coutinho, người đã chơi khá hay cho Espanyol sau khi được Inter đem cho mượn mùa này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm