Man United bất lực trong khâu ghi bàn: Phải mua tiền đạo thôi, Van Gaal!

22/08/2015 23:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không giống như 2 trận đấu với Tottenham và Aston Villa, Man United đã tạo ra vô số cơ hội ở trận đấu với Newcastle. Chỉ có điều họ đã không thể giành chiến thắng như 2 trận trước.

Với tinh thần lên cao sau chiến thắng 3-1 trước Club Brugge ở Champions League hồi giữa tuần, Man United đã nhập cuộc rất khí thế khi gặp Newcastle. Trong 20 phút đầu trận, họ ép sân liên tục và tạo ra rất nhiều cơ hội. Tưởng như đội khách sẽ phải vỡ vụn trước sức ép đó. Nhưng họ đã vượt qua được, và đứng vững đến cuối trận.

Newcastle hay, Man United không may

Cần phải dành những lời ngợi khen cho đội khách Newcastle ở trận này. Họ có đấu pháp hợp lý để hạn chế sức mạnh của Man United. Sau quãng thời gian bị dồn ép liên tục ở đầu trận, Newcastle đã chơi tốt hơn, liên tục áp sát để gây khó dễ cho các cầu thủ Man United. Họ chủ động nhường hẳn lối chơi cho Man United, lùi sâu phòng ngự để hạn chế khoảng trống, và chờ đợi cơ hội từ những pha phản công. Newcastle thậm chí có thể đã thắng, nếu Aleksandar Mitrovic không đánh đầu trúng xà ngang, hay Florian Thauvin chạm được chân vào bóng trong tình huống phản công ở cuối trận.


Man United không gặp may trước Newcastle

Ayoze Perez, một tiền vệ tấn công, rất tích cực lùi sâu và đã phong tỏa được những pha lên bóng của Matteo Darmian. Trung vệ đội trưởng Fabio Coloccini có một ngày thi đấu xuất thần với những pha tắc bóng chính xác và lăn xả phòng ngự. Khi anh và người đồng đội Steven Taylor bị đánh bại, Tim Krul trổ tài, mà tiêu biểu là pha bay người cản phá cú sút vào góc gần của Mata trong hiệp 1, và pha cản bóng bằng chân xuất sắc khi đối mặt với Javier Hernander ở hiệp 2.

Man United có lí do để nuối tiếc, bởi họ đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu, tạo ra vô số cơ hội chứ không khan hiếm như 2 trận đầu tiên. Họ cũng không gặp may, như trong tình huống Smalling đánh đầu đập cột hay cú sút của Carrick chạm người hậu vệ Newcastle đổi hướng trong gang tấc. Nhưng Man United không thể đổ lỗi hoàn toàn do may mắn, khi mà hàng tấn công của họ chơi rất kém cỏi ở trận này.

Vẫn vấn đề hàng công kém cỏi

Memphis Depay sau khi tỏa sáng trong trận đấu giữa tuần đã có một trận đấu kém, để mất bóng rất nhiều và không tạo ra được đột biến. Cũng khó có thể trách anh, bởi với 1 cầu thủ trẻ thì chuyện phong độ chưa ổn định là chuyện bình thường. Mata, vẫn như mọi khi, thường xuyên di chuyển vào trung lộ, nhưng lúc thì không tạo ra được một đường chuyền mang tính đột biến, còn lúc có cơ hội rõ rệt thì sút lên trời. Januzaj hoàn toàn không để lại dấu ấn gì và tỏ ra cực kì mờ nhạt.


Depay không tạo ra được đột biến

Rooney trước trận đã nói rằng rồi anh sẽ ghi bàn. Nhưng không phải trận này. Số 10 tiếp tục có một ngày thi đấu không tốt. Anh đã đưa được bóng vào lưới nhưng bị thổi ở việt vị đầu trận. Sau đó, lại là những hình ảnh quen thuộc: di chuyển lùi quá sâu, đỡ bóng văng xa cả mét, hoặc giữ bóng quá lâu để đối thủ cướp được. Man United còn chờ được anh đến bao giờ?

Đáng lo cho Man United, khi người thay thế cho Rooney là Javier Hernandez cũng không tạo được cảm giác yên tâm. Anh cũng không còn “duyên” khi vào sân từ ghế dự bị nữa. James Wilson thì quá non. Không có chân sút đẳng cấp, Man United khó mơ đến những danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Hàng thủ của Man United tuy chưa thực sự vững chãi, đã giữ sạch lưới 3 trận và mang lại sư yên tâm tương đối. Tuyến tiền vệ của họ cầm bóng tốt và không gặp nhiều khó khăn để làm chủ trận đấu. Vấn đề của họ bây giờ là cải thiện hàng tấn công. Man United cần một tiền đạo biết ghi bàn. Hiện giờ họ không có ai như vậy. Họ đã để hụt mất Pedro vào tay Chelsea. Liệu có bom tấn ở cuối kì chuyển nhượng?

3 - Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2005-2006, Man United có 3 trận đầu mùa giữ sạch lưới

6 - Chỉ trong hiệp 1, Man United đã có 6 cú sút trúng đích, gấp đôi con số của họ trong cả 2 trận trước đó.

858 - Rooney đã trải qua 858 phút không ghi bàn ở các trận đấu chính thức.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm