Tình yêu và hy vọng

06/09/2011 13:46 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Chúng tôi không có trách nhiệm phải trình bày hay giải thích về bất cứ việc gì mình đã, đang làm với bất kỳ ai cả”, ông chủ tịch CLB HP.HN Nguyễn Mạnh Tuấn đã mở đầu như vậy, trong lần hiếm hoi ông mở lời, cùng TT&VH để chia sẻ về những thông tin xung quanh chuyện tập đoàn Hòa Phát đang cân nhắc nghiêm túc ý định từ bỏ bóng đá.

Vẫn lời ông Tuấn, “Một lần nữa tôi nhấn mạnh, đối với tập đoàn Hòa Phát, bóng đá là cuộc chơi, là niềm vui. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ quan điểm rằng HP.HN không đi mua thành tích bằng mọi giá và kiên trì nguyên tắc làm bóng đá sạch của mình”.

Tình yêu

TT&VH đã đặt ra câu hỏi ngược lại với bầu Tuấn là sau 8 năm làm bóng đá (đi kèm với tình yêu và sự gắn bó), cái CLB HP.HN ấy giờ giống như một đứa con tinh thần, tại sao tập đoàn Hòa Phát lại có suy nghĩ sẽ từ bỏ nó? Ông Tuấn tiếp tục mạch tâm sự: “Vì bóng đá là trò chơi, là nỗi đam mê  nên chúng tôi không chấp nhận nổi việc ai đó rắp tâm biến tướng nó thành công cụ phục vụ cho những mục đích riêng của mình”.

Sau câu trả lời, bầu Tuấn đặt câu hỏi ngược lại: “Các bạn làm nghề hãy nói cho chúng tôi biết suy nghĩ của mình như thế nào khi chứng kiến những gì đang diễn ra trong làng bóng đá VN hiện nay?”.


Sẽ có rất nhiều cuộc chia tay ở HP.HN nếu thực sự đội bóng này được sát nhập với HN.ACB

Một cách rất chân thành cùng bạn đọc, đó là một câu hỏi khó và không có lời đáp từ phía TT&VH. Nhưng những gì mà TT&VH thu nhận được từ phía một trong số các ông chủ của CLB HP.HN là nỗi buồn vô bờ bến xuất phát từ tình yêu với bóng đá, song giờ phải ly biệt nó bởi những lý do rất phi chuyên môn.

Rằng sau khi đã cất công sang tận thành phố Manchester vương quốc Anh để nghiên cứu về mô hình huấn luyện của 2 CLB nổi tiếng nhất nhì thế giới hiện tại và xây dựng nên một khu huấn luyện hiện đại nhất nhì VN với trị giá nhiều trăm tỷ đồng, trên mảnh đất mà phải mất tới 10 năm tập đoàn Hòa Phát mới được cấp phép xây dựng, thì họ rất có thể vẫn sẽ không được hưởng cái hạnh phúc là người làm chủ của khu tập huấn còn thơm mùi sơn ấy. Càng ngẫm càng thấy quả có phần cay đắng!

Và hy vọng cho phần còn lại

Nếu có thể diễn đạt theo mô-típ của phim dã sử Trung Quốc thì việc tập đoàn Hòa Phát ngày hôm nay có ý định rút lui khỏi “giang hồ” là bởi quá chán “cảnh đời đen bạc”. Nhưng đội bóng ấy không chỉ có một mình bầu Long hay bầu Tuấn, nó còn là tập hợp của hơn 100 con người từ đội một cho tới các đội trẻ mà bây giờ ai cũng đang căng thẳng chờ đợi quyết định từ phía các ông chủ của mình.

May mắn và cũng là hy vọng cho phần còn lại nằm ở chỗ, bầu Tuấn, với chức danh chủ tịch CLB, đã đích thân khẳng định: “Mọi việc hiện vẫn chỉ là dự tính và một quyết định lớn như thế nếu được đưa ra sẽ cần phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi hoặc bất cứ ai có ngồi trên ghế chủ tịch CLB thì cũng không có bất cứ điều gì thay đổi cả”.

Rất nhiều người đã thở phào trước câu trả lời ấy, sau khi phải sống trong nỗi ám ảnh với thông tin rằng “bầu Kiên đã hoàn tất tới 80-90% quá trình thôn tính HP.HN” còn “bầu Long thì chán bóng đá đến độ cấm tất cả những người xung quanh ông nói về nó” suốt thời gian qua.

“Quả bóng” hy vọng giờ được chuyền đến chân bầu Tuấn và tất cả đều hồi hộp chờ đợi, với tình yêu cùng sự đam mê của mình, ông Tuấn sẽ “ghi bàn” cứu cho trận đấu khỏi một kết cục có phần bẽ bàng.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm