V-League

Nếu “gà nòi” của bầu Đức trưởng thành...

26/06/2011 18:34 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Nếu một ngày, hai khóa đầu tiên của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG của bầu Đức trưởng thành, và những lớp kế cận sau đó phát triển, thì sao?

Không thành thân cũng thành nhân

Khóa 2 của học viện năm 2009, trong số 9.991 thí sinh từ 20 tỉnh, thành, chỉ có 10 em lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch.

Năm 2014, khóa 1 sẽ “bế giảng” sau 7 năm nằm gai nếm mật. Đây là tinh túy trong số 7.000 thí sinh tuyển đầu vào đến từ 22 tỉnh thành. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để bạn tin cậy rằng, đây là những cầu thủ có những phẩm chất đặc biệt, mới qua được những đợt sát hạch ngặt nghèo, cho đến lúc trưởng thành.

Bầu Đức đang chờ đợi lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG ra lò

Với cách làm này, rõ ràng không có CLB nào trong nước theo kịp. Họ cũng có hệ thống đào tạo trẻ, nhưng vẫn nặng về cơ chế đào tạo kiểu thời bao cấp, một môi trường bóng đá thiếu chuyên nghiệp. Có nghĩa, đầu vào thiếu sự khắt khe, hệ thống các “thầy giáo” chưa được trang bị những kiến thức lẫn tâm thế của một HLV toàn diện. Nguy hại nhất, vấn đề đạo đức, tư cách, học vấn, những nền tảng làm nên một con người có văn hóa, bị đặt xuống thứ yếu.

Rất nhiều người đã bị chinh phục khi tham quan và sở thị các “gà nòi” của ông Đức chơi bóng, học tập. Dứt khoát, với môi trường như thế, các cầu thủ nhí không thành thân, cũng thành nhân để trở thành những người có ích cho xã hội khi không đá bóng.

VFF sẽ có ngày thơm lây

HA.GL bây giờ sở hữu một chân sút thượng thặng là Evaldo, cùng một số cầu thủ có chất như Việt Cường, Văn Trương, Tuấn Mạnh, Hoàng Thiên... Nếu có thêm các cầu thủ của học viện thì quả thực, khó đội nào địch nổi, nếu chơi sòng phẳng và tử tế.

Thậm chí, HAGL hoàn toàn có thể mơ cầu thủ của họ sẽ chiếm đa số cho các ĐTQG tham chiến các giải trong khu vực, làm được việc kỳ vĩ - như vô địch SEA Games chẳng hạn. Bóng đá Việt Nam đã từng đậm chất Thể Công, Sông Lam Nghệ An, HA.GL, Bình Dương, Đồng Tâm Long An ở tuyển. Đội tuyển U16 quốc gia lập chiến công năm 2000, toàn là quân của Sông Lam Nghệ An. Tất nhiên, thời điểm đó, nếu bầu Đức chịu lăn ra mà hỗ trợ cho các ĐTQG khi dấu ấn HA.GL đậm đặc, thì sức mạnh càng tăng lên bội phần.

Nhiều lúc, thấy tiếc khi VFF thực sự chưa tận dụng được niềm đam mê cùng năng lực làm bóng đá, điều kiện tài chính của bầu Đức. Trong quá trình xã hội hóa thể thao, với bóng đá nói riêng, việc tranh thủ được các nhà tài phiệt kinh tế dưới sự định hướng của VFF, sẽ tạo sức bật cho bóng đá Việt Nam. VFF đã từng phải nhờ bầu Thắng trong việc sở hữu HLV Calisto đó thôi.

Sau 11 năm lên chuyên, quá ít người có ý thức làm bóng đá căn cơ, có hoài bão lớn như HA.GL. Cũng chưa có ai dám tuyên bố sẽ có ngày “xuất khẩu” cầu thủ Việt như bầu Đức. Trong khi đó, chúng ta có V-League được coi là oách nhất khu vực, hơn 80 triệu dân đắm say bóng đá. Nếu làm được như thế, ông Đức xứng đáng là người hùng và ý nghĩa việc ông làm còn hơn cả vô địch đấu trường khu vực. “Các em đều có phẩm chất của một tài năng. Tôi tin sau khi kết thúc các khóa học, họ không chỉ thi đấu các giải ở Việt Nam, mà còn có thể chơi ở môi trường bóng đá đỉnh cao ở châu Âu”. HLV người Pháp - Guillaume - người trực tiếp chăm “gà nòi” của bầu Đức đã nói vậy. Có thể hơi “bốc”, nhưng thực tế căn cứ vào những gì đang diễn ra ở học viện này.

Để vươn ra biển, bóng đá Việt Nam cần phải xây nhà từ móng, phải có thêm những môi trường đào tạo cầu thủ thực sự chuyên nghiệp, ngay từ tuyến U.

Ông Đức từng bảo tôi khoanh tay chờ xem thiên hạ đủ sức đua tiền làm bóng đá kiểu chụp giựt được bao lâu nữa. Hẳn ông đang ngày đêm chờ đợi lứa “gà nòi” trưởng thành cho thiên hạ biết tay nhau.

Thời gian trôi qua nhanh ấy mà!

Hữu Quý

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm