Chuyển động Nou Camp: Cesc Fabregas "lạc quan"

01/07/2011 10:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Mục tiêu theo đuổi của Barca, tiền vệ Cesc Fabregas, nói rằng anh cảm thấy "lạc quan" về tương lai của mình, ngay sau khi có tin Barca đã nâng đề nghị lên 35 triệu bảng, chưa tính những khoản trả sau theo thành tích.

Fabregas sắp tới Barca - Ảnh Getty

Fabregas hiện đang tham gia một trại Hè ở Tordera, một thị trấn ven biển cách trung tâm Barcelona 64 km, cùng với những cậu bé đang theo học ở học viện bóng đá do anh thành lập. Khi được hỏi về khả năng rời Arsenal, tiền vệ 24 tuổi đã nói rằng: "Nếu một cầu thủ có mặt trên thị trường chuyển nhượng, điều đó có nghĩa là đội bóng không còn cần anh ta nữa. Tôi không có vấn đề gì với chuyện này". "Tôi rất bình tĩnh và lạc quan. Hiện tôi chưa có gì để nói", Cesc tiếp.

Về phía Barca, sau khi gửi tới Arsenal lời đề nghị mới nhất, 35 triệu bảng tiền cứng cộng thêm một khoản tiền khác được trả sau tùy vào thành tích và phong độ của Cesc ở Camp Nou, Chủ tịch Rosell tin rằng đó là lời đề nghị tốt nhất mà Barca có thể gửi tới đội bóng Anh. Ông này muốn kết thúc vụ Cesc càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước khi ông đi nghỉ Hè vào đầu tuần tới. Cách đây ít lâu, Arsenal đã từ chối lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng từ Barca, nhưng ngay sau đó đã "gợi ý" rằng họ sẽ tiếp tục xem xét những lời đề nghị khác.

Phản ứng từ "The Gunners" là khác hẳn so với cách nay 1 năm. Hè năm ngoái, Barca cũng gửi tới Arsenal một lời đề nghị có giá 30 triệu bảng, nhưng đã bị Arsenal từ chối thẳng thừng, và kèm với đó là tuyên bố không muốn đàm phán sâu hơn. Có vẻ như đội bóng thành London đã quyết tâm "đổi gió" bằng cách để cầu thủ quan trọng nhất trong vòng 5 năm trở lại đây của họ ra đi.

L.G


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm