Bầu Trường xài hàng bầu Thắng

19/02/2011 11:32 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Năm 2005, đội Ngân hàng Đông Á tai tiếng vụ hối lộ trọng tài và bị đánh xuống hạng, lãnh đạo đội bóng này đã bán tháo đội bóng cho bầu Thắng để nhập cùng lứa cầu thủ năng khiếu thi đấu hạng Nhì. Ngày đấy bầu Thắng bỏ vài trăm triệu mua một đội bóng được bán tống bán tháo rồi lắp ghép thành Sơn Đồng Tâm. Đội Sơn ấy chơi ra trò ở hạng Nhì rồi lên hạng Nhất và được sang tay cho bầu Trường với cái giá đúng chất hạng Nhất.

Dân trong nghề gọi đấy là cú làm kinh tế rất ngọt của bầu Thắng vì mấy ai làm bóng đá mà kiếm lời theo kiểu mua tiền triệu bán tiền tỷ.

Bầu Trường sau khi có hàng của bầu Thắng bắt đầu tính xa hơn chuyện đá hạng Nhất. Ông bầu nổi tiếng giàu có này nghe đâu còn trúng quả núi đá vôi thành đá granite nên chuyện mua cầu thủ thay HLV với ông trở thành chuyện nhỏ. Cứ thế Vissai Ninh Bình từ một đội hạng Nhất bình bình thành đội chuyên nghiệp và hút cầu thủ giỏi từ mọi nơi về.

Trung vệ Như Thành của V.NB - Ảnh Quốc Khánh

Chiều nay, Vissai Ninh Bình sẽ tiếp ĐT Long An. Xét về lai lịch của một đội bóng thì là lứa đàn em (Sơn ĐT) sẽ tiếp đàn anh (ĐT.LA) nhưng nhìn vào thành phần thì bây giờ em đã hơn anh rất nhiều. Cú qua mặt ông anh làm bầu Thắng đau nhất chính là bắt Việt Thắng rời ĐT.LA bằng chiến dịch đồng tiền đi trước. Hồi đấy bầu Thắng không nghĩ rằng Việt Thắng sẽ bỏ ông mà đi bởi ông vin vào cái tình ông cưu mang Thắng từ HA.GL về khi còn mang án bán độ và còn bị chấn thương. Thế nhưng phần ứng 1 tỷ từ cò ở Ninh Bình để Thắng mua xe chạy vi vu ở Long An đã làm cầu thủ này quên hết chuyện ơn nghĩa. Các đồng đội của Việt Thắng đến giờ vẫn nói: “Thắng “bế” mà gặp ĐT.LA là đá chết bỏ!”, trong khi bầu Thắng từ đấy trở đi rất ít khi đến sân khách xem đá bóng.

Chiều nay, bầu Thắng chắc sẽ không lặn lội ra Ninh Bình mà giao phó mọi việc cho phó tướng Bảy Hòa. Ông Hòa nghe nói là bà con xa bên vợ ông Thắng và là người ông bầu này tin cậy nhưng rõ ràng cách làm và đường đi của hai ông khác nhau rất xa. Ông Thắng trịnh trọng như một nhà chính trị còn ông Hòa thì cứ hề hề kiểu “nụ cười bóng đá” nhưng cái đầu thì tính đủ kiểu không ngại đường tắt lẫn đường hẻm.

Bầu Thắng hay tuyên bố “quân tôi đá sạch” nhưng đó là cách nói của một ông bầu có thói quen xem quân đá trên khán đài.

Đá với quân bầu Trường nếu đặt tiền lên bàn thì chắc chắn quân bầu Thắng rất khó đá. Cái đội mà lai lịch là hàng dạt của bầu Thắng bán mão sau một mùa mua đi bán lại và nay là đội đi ngược với cách làm bóng đá kiểu bầu Thắng.

Chắc chắn quân bầu Thắng chiều nay đá bóng mà vẫn ngó ngang ngó dọc sang quân bầu Trường lương cao, tiền nhiều lại luôn sẵn sàng với chiến dịch đồng tiền đi trước.


Nguyễn Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm