(TT&VH) - Khi bầu Kiên từng biến những dự báo rằng ông sẽ bán đội cho một doanh nghiệp khác lúc đội vừa xuống hạng (cuối mùa 2008), có thể hiểu, ông sẽ tiếp tục cuộc chơi bóng đá của mình, bất chấp những thất vọng ông từng trải qua.
Hôm qua, bầu Kiên cũng khẳng định với người viết, rằng ông sẽ giữ lại thương hiệu ACB (ngân hàng mà ông là một trong những ông chủ lớn), sẽ không để nó mất đi.
Vậy, sự khẳng định sẽ giữ lại thương hiệu ACB có ảnh hưởng tới việc mua lại suất chơi ở V-League của Viettel hay không một khi thương vụ này xảy ra?
Câu trả lời là không. Hoàn toàn không. Căn cứ theo Quy chế bóng đá Chuyên nghiệp, việc chuyển nhượng CLB, đổi chủ sở hữu, hay sáp nhập các thương hiệu, các bên chỉ cần đảm bảo việc phải có 10 cầu thủ từ đội bóng cũ chuyển qua đội bóng mới. Còn tên, nó tùy thuộc vào sự lựa chọn bất kỳ, miễn là không trùng tên với CLB hiện có trong hệ thống Liên đoàn.

Bầu Kiên vẫn rất máu bóng đá
Việc mua lại “xác Thể Công” (hay còn gọi là Viettel) như vậy sẽ đảm bảo đồng thời 2 tiêu chí của bầu Kiên. Thứ nhất ông sẽ giữ lại thương hiệu ACB. Thứ hai, ông sẽ lại có một đội bóng chơi ở giải V-League. Từ ngày bầu Kiên làm bóng đá, chưa khi nào ông phải chơi 2 mùa liền ở giải hạng Nhất. Ngày trước, khi đội bóng đầu tiên của ông rớt hạng, ông liền mua lại đội bóng Hàng không Việt Nam (chuyển từ Công an Hà Nội) để trụ lại tại V-League.
Ở thời điểm hiện tại, khi HN.ACB quá tai tiếng với những vấn đề ở hậu trường (khi cầu thủ sinh hoạt bừa bãi, BHL không quản lý và cũng buông thả theo), các cầu thủ giỏi không chịu về đầu quân, cầu thủ có tên tuổi nhất là Thành Lương thì nhất mực đòi ra đi, có lẽ, phải tới lần kỷ niệm Thủ đô Thăng Long hơn 1.000 tuổi có lẻ thì HN.ACB mới thăng được hạng.
Thế nên, việc mua suất của Viettel là cơ hội có một không hai, khi 10 cầu thủ của đội bóng Quân đội dù kém nhất cũng là đội hình trong mơ với HN.ACB nếu so các vị trí ở mùa 2009.
Một quyết định như vậy rõ ràng là chấp nhận được từ góc độ của bầu Kiên và ACB. Nó nếu thành công có thể sẽ là cơ hội cuối để bầu Kiên chứng minh, nếu những ông chủ khác ở Thủ đô còn “nghèo” hơn ông mà vẫn làm bóng đá “ầm ầm”, thì cớ gì bầu Kiên lại mang tiếng là người làm suy yếu bóng đá Hà Nội?
Hôm qua, bầu Kiên cũng khẳng định với người viết, rằng ông sẽ giữ lại thương hiệu ACB (ngân hàng mà ông là một trong những ông chủ lớn), sẽ không để nó mất đi.
Vậy, sự khẳng định sẽ giữ lại thương hiệu ACB có ảnh hưởng tới việc mua lại suất chơi ở V-League của Viettel hay không một khi thương vụ này xảy ra?
Câu trả lời là không. Hoàn toàn không. Căn cứ theo Quy chế bóng đá Chuyên nghiệp, việc chuyển nhượng CLB, đổi chủ sở hữu, hay sáp nhập các thương hiệu, các bên chỉ cần đảm bảo việc phải có 10 cầu thủ từ đội bóng cũ chuyển qua đội bóng mới. Còn tên, nó tùy thuộc vào sự lựa chọn bất kỳ, miễn là không trùng tên với CLB hiện có trong hệ thống Liên đoàn.

Bầu Kiên vẫn rất máu bóng đá
Ở thời điểm hiện tại, khi HN.ACB quá tai tiếng với những vấn đề ở hậu trường (khi cầu thủ sinh hoạt bừa bãi, BHL không quản lý và cũng buông thả theo), các cầu thủ giỏi không chịu về đầu quân, cầu thủ có tên tuổi nhất là Thành Lương thì nhất mực đòi ra đi, có lẽ, phải tới lần kỷ niệm Thủ đô Thăng Long hơn 1.000 tuổi có lẻ thì HN.ACB mới thăng được hạng.
Thế nên, việc mua suất của Viettel là cơ hội có một không hai, khi 10 cầu thủ của đội bóng Quân đội dù kém nhất cũng là đội hình trong mơ với HN.ACB nếu so các vị trí ở mùa 2009.
Một quyết định như vậy rõ ràng là chấp nhận được từ góc độ của bầu Kiên và ACB. Nó nếu thành công có thể sẽ là cơ hội cuối để bầu Kiên chứng minh, nếu những ông chủ khác ở Thủ đô còn “nghèo” hơn ông mà vẫn làm bóng đá “ầm ầm”, thì cớ gì bầu Kiên lại mang tiếng là người làm suy yếu bóng đá Hà Nội?
Phạm Tấn