Bóng đá Tây Ban Nha

Nếu Barca không mua được Villa...

16/07/2009 11:47 GMT+7 Google News
(TT&VH) - … Thì họ sẽ vẫn còn tới 3 sự lựa chọn nữa. Hoặc là chuyển sang một phương án khác (phương án B). Hoặc là hi vọng rằng những gì người ta nói về tài năng của tân binh Keirrison toàn là sự thật. Hoặc là quay ngược thời gian về một năm trước, khi Guardiola buộc phải đặt niềm tin vào tài năng và sự chuyên nghiệp của Samuel Eto’o.

Lựa chọn đầu tiên, quay sang phương án B, thực ra cũng không khác bao nhiêu so với việc tiếp tục theo đuổi Villa. Trong cái mùa Hè điên rồ mà Real Madrid rồi Man City đã “làm hỏng” các đội bóng bằng thói tiêu tiền vô tội vạ của mình, khiến ngay cả một M.U vừa thu bộn tiền từ vụ bán Cristiano Ronaldo cũng phải sớm kết thúc việc mua sắm, không có mục tiêu nào là dễ theo đuổi cả. Diego Forlan, phương án B của Barca, cũng không phải là một ngoại lệ. Trừ khi Laporta chịu bỏ ra 36 triệu euro để giải phóng hợp đồng cho tiền đạo người Uruguay, ông sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và cả tiền bạc để thuyết phục Atletico. Và tệ là chưa chắc đã thành công, vì Atletico, sẽ dự Champions League mùa tới, cũng có tham vọng của riêng họ, mà lại không hề thiếu tiền.



Nếu Barca không mua được Villa, họ sẽ chuyển sang phương án B Forlan

Lựa chọn thứ hai, đặt niềm tin vào chân sút trẻ Keirrison sắp đến từ Palmeiras, là cả một canh bạc lớn. Đúng là ở Brazil, Keirrsion, hay còn gọi là K9, đã tạo dựng được danh tiếng của một trong những viên ngọc sáng giá nhất mà bóng đá xứ Samba vừa sản sinh ra, đã ghi bàn hay tới mức khiến người ta phải gọi anh là một Romario mới, nhưng ai dám tin rằng chàng trai 20 tuổi lần đầu xuất ngoại ấy sẽ thích nghi được, chưa nói tới tỏa sáng, ở một giải đấu đầy xa lạ như Liga. Thực tế, Barca ban đầu cũng chỉ xem K9 như một sự đầu tư cho tương lai. Họ đã lên kế hoạch là ngay khi K9 vừa tới châu Âu sẽ mang anh cho một CLB khác mượn, thậm chí đã tính đưa hợp đồng cho mượn anh vào thành một phần trong vụ chuyển nhượng Villa.

Nghĩa là, lựa chọn tối ưu cuối cùng vẫn mang tên Eto’o? Cũng như Hè trước, bán Eto’o đang trở thành một nhiệm vụ bất khả thi với Barca trong mùa Hè này. Ở thời điểm hiện tại, cả 3 đội bóng được cho là quan tâm tới tiền đạo người Cameroon đều đã ngãng ra. Man City đã có Tevez, Adebayor, Robinho và nửa tá tiền đạo khác. M.U đã ngừng việc mua sắm từ lâu. Còn Milan thì đã quay sang Luis Fabiano trong chiến dịch “Samba hóa San Siro” của mình. Như vậy là có tới 99% khả năng, Guardiola sẽ tiếp tục phải mang Eto’o theo trong những chuyến du đấu tập huấn của đội. Và cũng có ngần ấy khả năng ông sẽ tiếp tục phải dùng Eto’o trong mùa giải tới, bất kể anh ta có gây ấn tượng mạnh mẽ như trong các trận giao hữu Hè như cách nay 1 năm hay không.


Thế biết đâu lại (một lần nữa) là hay!


V.C

Bố Forlan muốn con tới Barca

Bố ruột của Diego Forlan, ông Pablo Forlan (cũng từng là cầu thủ chuyên nghiệp), nói rằng ông thực sự mong muốn được thấy con mình chơi bóng ở Nou Camp trong màu áo Barca. Pablo tiết lộ Barca từng muốn mua Forlan khi anh còn chơi cho M.U lẫn khi anh đã là người của Villarreal. Và ông còn đi xa hơn nữa khi cho rằng Forlan và Eto’o hoàn toàn có thể đá cặp với nhau, như “Torres và Villa ở đội tuyển TBN”.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm