Alessandro Nesta, lần cuối cho anh

21/10/2013 05:50 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Hình bóng anh trên sân cỏ đã đi theo tôi quá lâu rồi, để hôm nay biết tin anh giã từ, cảm giác hụt hẫng không thể diễn tả nổi. Anh như một dòng sông phẳng lặng đã chảy trong suối nguồn của các tifosi ngày này qua tháng khác. Yên bình, lãng đãng, đẹp mơ màng. Một dòng sông đã ra đi không bao giờ trở lại.

Old Trafford, một ngày hè tháng Năm. Chung kết Champions League giữa Juventus và AC Milan. Loạt penalty thứ tư, Nesta bước lên chấm đá phạt, đối thủ của anh là Buffon. Vào !!! Trong tiếng gào lên điên loạn của Tiziano Cruideli là cái dang tay ăn mừng đầy lạnh lùng của anh, đẹp lịch lãm, cùng mái tóc bay buộc băng rôn trên đầu. Ngày đó Milan đẹp lắm. Và anh cũng vậy.


Những tháng ngày đỉnh cao ở Milan - Ảnh Getty.

10 năm tưởng rằng đã cũ, hóa ra không phải. Ký ức nào có phai mờ. Những tháng ngày tuyệt vời đó như mới hôm qua. Những tháng ngày xem bóng đá nhìn anh với hằng hà sa số những xúc cảm.

Nhớ đến cay lòng cái vuốt tóc của anh trên Amsterdam ở EURO 2000, khi những pha bóng quả cảm của anh hóa thành mồ hôi vô nghĩa và nước mắt hoe đỏ Totti, nhớ đến sự thảng thốt anh trong ác mộng Istanbul, và cả sự ưu sầu trong anh ngày Italy đăng quang ở đêm hè Berlin lịch sử. Người ta đâu hiểu những gì anh đã đi qua của mùa hè đất Đức, năm tháng qua đi, chợt hiện ra trong tự truyện của Pirlo. Về những giọt nước mắt vì chấn thương hành hạ, đẩy anh rời khúc hoan ca mà Azzurri đã viết nên.

“Bạn đi tìm hành khúc kẻ chiến thắng, tôi đi tìm nước mắt trên môi kẻ chiến bại. Bóng đá là nơi đàn ông khóc nhiều nhất trên đời.”

Anh sinh ra là “Hoàng tử thành Roma”,  nhưng số mệnh gắn anh với Milan, và anh thành “Hoàng tử lặng lẽ”. Đó là một nét trầm lặng đầy chất Ý. Milan tự hào vì có anh, còn Milanisti vô cùng hạnh phúc. Và anh đáp lại họ với 11 năm vững chãi như hòn đá tảng trước hàng phòng ngự. Không phải, dùng từ sai rồi. 11 năm như một nàng thơ trước hàng phòng ngự Milan. Nàng thơ phòng ngự!


Anh từng là "Hoàng tử thành Rome" - Ảnh Getty.

Tất cả những gì đẹp nhất của tuổi trẻ, anh dâng hiến cả cho Milan, trong mưa gió, trong lầm than, trong tháng ngày kiệt sức, anh chỉ gắng nói “Messi đã quá nhanh so với tôi”. Anh nói khiến người hâm mộ Milan nhói lòng. Anh làm cho họ nhiều quá.

Nhưng trong nhân gian này, những giấc mộng đẹp liệu có bao nhiêu thời gian tồn tại? Nghệ thuật phòng ngự của Nesta cũng vậy, đường đi nào cho anh?  Những chấn thương ập đến! Anh đẹp làm gì hả Sandro? Để rồi bị phạm lỗi như thể anh là tiền đạo. Anh là niềm bất công của tôi, bất công và đen đủi như chiếc áo số 13 anh mang trên người. Tôi nhớ như in hình ảnh anh ôm đầu bước rời sân trong trận đấu với CH Czech tại World Cup 2006. Đó là giây phút cuối trong đời tôi còn được thấy Nesta - Cannavaro đứng cạnh nhau. Cặp trung vệ tài năng nhất thế giới, đẹp trai nhất thế giới, hoàn hảo tuyệt vời và dang dở đến nao lòng.

Sao những ký ức của tôi về anh lộn xộn đến vậy?

“Anh rồi đi, em rồi quên”.


Nesta, những ngày cuối sự nghiệp với Montreal Impact - Ảnh Getty.

Chỉ có những tifosi từng đi qua những tháng ngày nhìn Nesta chơi bóng, ngồi lặng một lúc để hiểu anh đã xa chúng ta thật rồi, mới biết cảm giác này vời vợi đến dường nào. Đó không phải là cảm giác "nổi da gà" mà tịch CLB Montreal Impact, Joey Saputo miêu tả. Nó vời vợi đến da diết. Nesta, anh có nhớ Lazio, nơi từ độ tuổi 19 anh đã thể hiện sự điềm tĩnh đến kinh người, nơi anh là đội trưởng từ năm 21 tuổi? Anh có nhớ San Siro, nơi hơn một thập kỷ vinh quang ghi dấu chân anh? Nesta, anh có nhớ Squadra Azzurra? Nhớ đêm mưa sũng ướt Lisbon? Nhớ mồ hôi và nước mắt cùng những cú tackle bóng hoàn hảo?

Tháng ngày qua đi như khói sương. Anh đi khiến nét đẹp bóng đá tôi thảng thốt đi tìm, như tìm bóng gươm, như tìm sóng nước, chỉ tìm được trong ký ức. Ký ức ngày 14/05/2012, anh vỗ tay, nhìn lên, và khuôn mặt như mếu vì quá cảm động. Đó là ngày Milan chia tay anh, cùng một thế hệ chiến thắng của họ.


Bóng đá sẽ rất nhớ anh - Ảnh Getty.

"Baresi từng phát biểu “Chẳng thể tưởng tượng nổi một ngày Milan thiếu Nesta”. Khi tôi nghe câu đó chợt nghĩ đơn thuần đâu chỉ có vậy? Đâu chỉ có Milan hả Baresi? Khi người hậu về huyền thoại này nói câu ấy liệu ông có biết thế giới bóng đá sẽ ra sao một ngày vĩnh biệt Nesta? Đào đâu ra trên thế giới này người hậu vệ thứ hai hào hoa đến như vậy mà lịch thiệp đến ngỡ ngàng trong mỗi pha tranh bóng? Mất anh, thế giới bóng đá chỉ còn những hậu vệ khô cứng. Đâu còn lãng mạn nữa đây?".

Đó là những câu mở đầu của tôi trong bài viết về Nesta cách đây 3 năm, khi ấy anh vẫn cười trong màu áo đỏ đen. Hôm nay, điều đó đã chính thức xảy ra, nhưng không phải giữa San Siro lộng gió, mà là bên Bắc Mỹ xa xôi. Cái mở đầu của bài viết ngày xưa giờ trở thành cái kết cho bài viết ngày hôm nay. Điều còn lại chỉ là nỗi buồn da diết của những tifosi như tôi. Ngày Sandro chính thức xa sân cỏ…

Dũng Phan
(Pirloforever)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm