Nesta tái phát chấn thương: Vẫn là vấn đề cũ

24/07/2008 12:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sau buổi ra mắt của Ronaldinho tại sân San Siro, PCT Adriano Galliani đã tuyên bố Milan chính thức khép lại kỳ mua sắm cầu thủ, nhưng với việc trung vệ trụ cột Alessandro Nesta vừa tái phát chấn thương lưng, rất có thể “Rossoneri” sẽ lại phải móc ví để đưa về thêm một hậu vệ.

Theo thông tin được Corriere dello Sport đăng tải, Nesta đã phải bước ra sân tập với cái lưng đau trong những ngày vừa qua. Vấn đề không đến nỗi quá nghiêm trọng để có thể làm ảnh hưởng đến cả quá trình chuẩn bị mùa giải mới của Milan, nhưng chắc chắn đang tiềm ẩn một nguy cơ rất lớn xuất phát từ thể lực không lấy gì làm đảm bảo của Nesta. Trong vài năm qua, nhất là kể từ sau chấn thương ở World Cup 2006, Nesta luôn phải thi đấu trong tình trạng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, và hậu quả là khả năng phòng ngự của anh suy giảm rõ rệt. Ngoài ra, tuổi tác ngày một nhiều thêm cũng khiến những bước chạy và khả năng tranh chấp của Nesta không còn được như xưa. Việc anh khẳng định sẽ không trở lại đội tuyển Italia mới đây (Totti đang cân nhắc) chính là bởi sự mong manh ấy.
 
Mất Nesta (áo sáng) là tổn thất lớn cho hàng thủ Milan

Thực ra, việc Nesta liên tục gặp các chấn thương ở đủ mọi cấp độ không còn là vấn đề mới mẻ gì với Milan. Mùa 2006-07, chính chấn thương ở vùng xương bả vai mà anh vừa tái phát mới đây đã khiến anh phải nghỉ suốt 4 tháng ròng, trước khi kịp trở lại đúng lúc để giúp Milan thẳng tiến ở Champions League. Mùa trước, anh cũng chỉ có thể chơi 29 trong tổng số 38 trận của Milan ở Serie A vì chấn thương kiểu đó. Với việc Nesta nhanh chóng bị tái phát những vết đau trên lưng trong mấy ngày vừa qua, khả năng anh tiếp tục vắng mặt dài ngày trong mùa bóng 2008-09 là rất dễ xảy ra. Nhưng hình như chừng nào Nesta chưa phải lên giường bệnh thì chừng đó Milan chưa có kế hoạch tìm một người thay thế vị trí của anh.

Hiện ngoài Nesta, Milan đang có 4 cầu thủ có thể đá trung vệ là Kaladze, Maldini, Bonera và Simic, nhưng trong đó chỉ có Kaladze là thực sự đáng tin cậy. Bonera đang tiến bộ, nhưng chưa đủ tầm thay thế Nesta, Maldini thì quá già, còn Simic có lẽ sắp ra đi. Không Nesta, Ancelotti buộc phải chọn hoặc Bonera hoặc Maldini đá cặp với Kaladze ở trung tâm hàng thủ, mà cả hai phương án đều tiềm ẩn rủi ro cao trong một mùa bóng đang được xem là quan trọng và khắc nghiệt nhất của Milan. Vì lý do đó, chắc chắn Milan sẽ phải tìm thêm một người đáng tin cậy nữa để luôn sẵn sàng bất cứ khi nào cựu đội trưởng của Lazio không thể ra sân. Và họ sẽ lại phải móc ví.

Tuy nhiên, việc tìm được một trung vệ chất lượng ở thời điểm này, nhất là trong hoàn cảnh không còn nhiều tiền, là rất khó. Milan đã từng liên hệ với trung vệ Matteo Ferrari, người vừa rời Roma được 2 tuần sau khi hết hợp đồng, nhưng mức lương mà cầu thủ này yêu cầu (3,2 triệu euro/mùa) là không thể chấp nhận được. Mà một khi không được Roma giữ lại thì khả năng của cầu thủ 19 tuổi này cũng chẳng còn gì phải bàn. Nếu Galliani tỏ ra hiểu tường tận hơn những vấn đề của đội bóng như người hâm mộ trông đợi thì hẳn ông đã có thể can thiệp vào vụ John Mensah, trung vệ trẻ hay nhất Ligue 1, gia nhập Lyon chỉ với giá 8,4 triệu euro.

Vấn đề chính là ở chỗ ấy. Nếu Galliani (thực ra là từ Chủ tịch Berlusconi mà ra) thức thời hơn trong công tác nhân sự, thì hẳn Milan đã không có mùa giải đại thất bát vừa qua.

Milan bán Abate cho Torino

Hồi đầu Hè, Milan đã cất công thương lượng với Empoli để mua đứt 1/2 hợp đồng của tiền vệ trẻ Ignazio Abate, nhưng để làm gì? Để rồi họ nhanh chóng bán nửa quyền sở hữu ấy cho Torino. Tuyển thủ Olympic Italia này là một sản phẩm của lò đào tạo Milan, nhưng chẳng được trọng dụng. Mới đây, tưởng như anh sẽ được đổi đời sau khi Milan đề nghị hợp đồng mới có thời hạn 4 năm sau khi mua về từ Empoli, nhưng hóa ra không phải vậy. Torino đã đề nghị một hợp đồng đồng sở hữu, thay vì mượn, và được Milan gật đầu. Abate sẽ đến đội bóng mới sau khi trở về từ Olympic 2008, khi anh đã chắc chắn có tên trong đội hình của HLV Casiraghi.
 
Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm