Bóng đá nữ Việt Nam và những nuối tiếc

22/05/2014 14:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiger Cup năm 1998, SEA Games năm 2009 (bóng đá nam), SEA Games năm 2013 và mới nhất là VCK Asian Cup 2014 (bóng đá nữ), đã không biết bao nhiêu lần các ĐTQG Việt Nam trượt ngã đúng ở giây phút quyết định, đúng ở thời điểm nhận được sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ.

Nếu kịch bản này hãn hữu lắm mới xảy ra thì còn có thể cho rằng đấy là do chúng ta thiếu may mắn, nhưng khi việc thất bại ở những khoảnh khắc quyết định dường như đã trở thành một tiền lệ thì có thể thẳng thắn cho rằng bóng đá Việt Nam vẫn thiếu một chút bản lĩnh, một chút năng lực để có thể vượt lên chính mình.

Trong thể thao đỉnh cao thì để khắc phục một chút khuyết thiếu như trên hoàn toàn không phải là một vấn đề đơn giản, và có khi phải mất hàng chục năm, hoặc thậm chí là lâu hơn nữa để có thể hoàn thiện bản thân và chinh phục thành công những cột mốc lịch sử.

Tất cả những người chứng kiến trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan hôm qua, dù qua màn ảnh TV hay trực tiếp trên sân, đều phải công nhận rằng đối phương đã chơi hay hơn và bản lĩnh hơn so với chúng ta.

Đây thật sự là một nỗi buồn khó chịu, bởi khi bóng đá nữ Việt Nam giành được chiếc HCV SEA Games đầu tiên thì Thái Lan vẫn còn ở đâu đó phía sau chúng ta, nhưng chỉ trong một quãng thời gian không dài, Thái Lan đã vượt lên mạnh mẽ, để rồi bây giờ họ trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên đoạt vé tham dự một kỳ World Cup.

Ở SEA Games 2013 vừa qua tại Myanmar, Thái Lan đã giành trọn vẹn 4 chiếc HCV ở 4 nội dung của bóng đá là bóng đá nam, nữ và futsal nam, nữ, và chiến thắng trước Việt Nam tại VCK Asian Cup 2014 cho thấy Thái Lan đã lấy lại vị thế là quyền lực số một của bóng đá khu vực như ngày nào.

Hồi tháng 4 năm nay, phát biểu tại lễ công bố tài trợ cho tuyển nữ Việt Nam trước thềm Asian Cup nữ 2014, HLV trưởng Trần Vân Phát có nói: “Mọi người cần hiểu rằng cơ hội này đến với chúng ta là rất hiếm có, các bạn phải biết nắm bắt và trân trọng cơ hội này để chúng ta không phải hối tiếc. Tôi đã nhiều lần nói với các cầu thủ, trên thế giới này thuốc gì cũng có, chỉ không có thuốc chữa bệnh hối hận, nên chúng ta phải cố gắng giành lấy thành công để không phải hối tiếc điều gì”.

Thế nhưng, cuối cùng thì chúng ta lại chính là những người phải cảm thấy hối tiếc!

Con số sau trận bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan

2 So với trận đấu gặp Australia, HLV Trần Vân Phát chỉ giữ lại trong đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam ở trận này có đúng 2 cầu thủ là hậu vệ Kim Hồng và đội trưởng Lê Thị Thương

2 Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, tuyển nữ Việt Nam bại trận trước  Thái Lan với tỷ số 1-2 (lần trước là trong trận chung kết SEA Games 27 cách đây một năm).

3 Với cú đúp vào lưới tuyển nữ Việt Nam ở trận này, tiền đạo Kanjana Sung Ngoen đã ghi được tổng cộng 3 bàn thắng tại VCK Asian Cup 2014 và trở thành chân sút số một của Thái Lan ở giải năm nay

7 Đây là thất bại thứ 7 của bóng đá nữ Việt Nam trước bóng đá nữ Thái Lan ở cấp độ ĐTQG trong các giải đấu chính thức


Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm