(TT&VH) - Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội) ngày 6.11 đã khai trương trưng bày gần 90 bức ảnh Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên: Ảnh tư liệu lưu trữ tại Pháp được lựa chọn từ các kho lưu trữ của Pháp, hầu hết là của Trường Viễn Đông Bác cổ, Hội thừa sai Paris và Bảo tàng Quai Branly (Pháp).
Theo lịch thì những bức ảnh tư liệu rất quý giá về cồng chiêng sẽ ra mắt công chúng Thủ đô trong 3 tháng (bắt đầu từ 6.11.2009 đến 7.2.2010).
Theo lịch thì những bức ảnh tư liệu rất quý giá về cồng chiêng sẽ ra mắt công chúng Thủ đô trong 3 tháng (bắt đầu từ 6.11.2009 đến 7.2.2010).

Nhiều người đã rất xúc động vì đã tìm được cho mình chút giá trị xưa cũ của văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên qua mỗi bức ảnh. Và vì thế họ cho rằng số ảnh này ngoài việc trưng ở bảo tàng DTHVN thì nên đưa vào “góp vui” với Festival Cồng chiêng quốc tế năm 2009 (diễn ra tại thành phố Pleiku từ ngày 12-15.11). Nếu được như vậy, những bức ảnh này chắc chắn sẽ đem đến một cái nhìn sâu hơn về văn hóa cũng như đời sống của đồng bào các dân tộc, kết nối được hiện tại với quá khứ, khắc vào lòng những chủ thể nắm giữ di sản không gian văn hóa cồng chiêng ngày hôm nay qua mỗi điểm ảnh về một thời oanh liệt của cha ông mình.
Vậy thì tại sao không tạo ra “90 phiên bản” tư liệu cồng chiêng và tổ chức cho nhưng “phiên bản” ấy về xứ sở cồng chiêng để “chia sẻ” với cộng đồng, để cộng đồng có dịp được nhìn lại lịch sử cha ông mình?
Vậy thì tại sao không tạo ra “90 phiên bản” tư liệu cồng chiêng và tổ chức cho nhưng “phiên bản” ấy về xứ sở cồng chiêng để “chia sẻ” với cộng đồng, để cộng đồng có dịp được nhìn lại lịch sử cha ông mình?
Hoàng Mai