(TT&VH)- Mùa Hè 2009, Nedved chia tay Juve sau khi mãn hạn hợp đồng. Anh nhận được một cú điện thoại, cảm thấy rất bất ngờ khi biết người gọi cho mình là HLV Jose Mourinho, người khi ấy còn dẫn dắt Inter.
“Tôi thật sự ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của ông ấy. Mourinho khen ngợi tôi, và bảo rằng ông ta cần tôi để vô địch Champions League. Nhưng tôi từ chối lập tức. Trái tim tôi không cho phép tôi chơi cho Inter” – Nedved trả lời nhật báo Gazzetta mới đây. Một tháng trước, anh trở thành thành viên Ban lãnh đạo của Juve, theo lời mời của Chủ tịch Andrea Agnelli, cũng là một người bạn thân của tiền vệ người Czech. Một biểu tượng khác của lòng trung thành.
“Tôi thật sự ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của ông ấy. Mourinho khen ngợi tôi, và bảo rằng ông ta cần tôi để vô địch Champions League. Nhưng tôi từ chối lập tức. Trái tim tôi không cho phép tôi chơi cho Inter” – Nedved trả lời nhật báo Gazzetta mới đây. Một tháng trước, anh trở thành thành viên Ban lãnh đạo của Juve, theo lời mời của Chủ tịch Andrea Agnelli, cũng là một người bạn thân của tiền vệ người Czech. Một biểu tượng khác của lòng trung thành.
P.V