Các cúp châu Âu

Nedved chia tay Champions League: Có một Pavel ở Juve

12/03/2009 16:45 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thật khó có thể quên được hình ảnh một mái tóc vàng rũ xuống như bông hướng dương cuối mùa ở Delle Alpi một đêm trung tuần tháng 5/2003. Những phút cuối trận BK Juve-Real Madrid lượt về. Anh khóc. Bởi trước đấy, anh vừa nhận một thẻ vàng sau một pha vào bóng quá mức cần thiết và chính chiếc thẻ ấy đã khiến anh ngồi ngoài trận chung kết với Milan.
 
Chỉ ít phút nữa thôi là giấc mơ thành hiện thực. Đấy là mùa bóng mà Nedved chưa bao giờ chơi hay đến thế, trở thành một nhân tố quan trọng cho Juventus trên con đường chinh phục Scudetto và Champions League, với những đường chuyền và những bàn thắng quyết định, như bàn anh đã ghi vào lưới đội bóng Hoàng gia TBN đêm ấy. Nedved không có mặt trong trận đấu cuối cùng ở Old Trafford. Vắng anh, Juve thất bại trong loạt penalty. Nedved được an ủi bởi danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2003 cho thành tích cá nhân tuyệt vời ở mùa bóng ấy. Nhưng kể từ đó, anh và Juve không thể đi xa hơn nữa trên đấu trường châu lục, và chiếc thẻ vàng ấy, cùng với sự vắng mặt ở Manchester, là tiếc nuối lớn lao nhất không gì có thể bù đắp được cho Pavel trong sự nghiệp của anh.
 
Tạm biệt Nedved
 
6 năm đã qua từ đêm Delle Alpi, Juve đã xuống B rồi trở lại A, sân bóng cũ của Juve bị phá đi để rồi bây giờ họ đá trên sân Olimpico, nhưng mái tóc vàng cũng như nghị lực và những cơn thịnh nộ Czech (như biệt danh của anh, “Furia Ceca”) vẫn không thay đổi. Anh vẫn chơi hết mình, cống hiến tất cả sức lực và sự nhiệt huyết như của một chàng trai 20 tuổi, vẫn ghi những bàn thắng quan trọng đưa Juve đến thắng lợi (như cú đúp vào lưới Bologna cách đây 3 tháng ở Serie A) và vẫn chơi như không có tuổi. Chỉ đến khi anh tuyên bố sẽ giã từ sân cỏ vào cuối mùa này, người ta mới sực nhớ ra là anh đã 37 tuổi.
 
Ừ nhỉ, 37 tuổi, cái tuổi không ít cho một tiền vệ đá cánh trái năng nổ có đôi chân vòng kiềng. Hình ảnh tiêu biểu của anh chính là dáng chạy tất tả ấy trong bao năm ròng trong màu áo trắng-đen. Mà anh không chỉ chạy trên sân cỏ. Người Torino nào tập thể dục buổi sáng ở công viên Mandria luôn gặp anh. Sáng nào Nedved cũng chạy từ nhà đến đó và trở về, đều đặn như vắt chanh. Khổ luyện, chăm chỉ, chân thành và không ngừng chiến đấu, những cá tính được yêu chuộng ở một thành phố công nghiệp với nhiều công nhân và phong trào cánh tả như Torino. Anh không chỉ là Pavel Nedved, anh là Pavel Corsaghin của Juve (Corsaghin là nhân vật trong tiểu thuyết nổi tiếng “Thép đã tôi thế đấy”, một mẫu thanh niên cộng sản lý tưởng).
 
Nước mắt Delle Alpi của anh vẫn còn chưa nhạt phai, nỗi buồn Olimpico đã ập đến. Anh rời sân chỉ sau 15 phút thi đấu của trận lượt về với Chelsea. Vắng anh, Juve thất bại trong một cuộc chia tay buồn bã cho họ và cho anh. Anh mơ đến chức VĐ Champions, chiếc Cúp anh khao khát cả sự nghiệp, nhưng nó không bao giờ đến khi chiếc đồng hồ Champions của anh và Juve đã dừng lại một đêm Delle Alpi 6 năm về trước. Mùa tới, Champions League vắng đi một huyền thoại được tạo nên từ một giấc mơ dở dang.
 

55: Trong màu áo Juve, Pavel Nedved đã đá 55 trận ở Cúp châu Âu, đều là ở Champions League (trong đó có 2 trận đấu vòng sơ loại), ghi 12 bàn thắng (trong đó có1 ở vòng sơ loại), bàn đầu tiên ngày 24/9/2002 trong trận thắng Dynamo Kiev 5-0, bàn cuối cùng ngày 21/2/2006, trận thua Werder Bremen 2-3.

 
N-A

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm