Neco Martinez: Kẻ thế vai hoàn hảo

12/07/2011 10:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Khi thủ thành số một David Ospina phải chia tay Copa America một cách hết sức đáng tiếc (anh bị giập lá mũi sau khi va chạm với đồng đội Hugo Rodallega), giới chuyên môn đã tỏ ra khá ái ngại cho hàng phòng thủ của Dario Gomez, nhất là vị trí người gác đền. 

Martinez - Ảnh Getty

Trong bối cảnh ấy, Dario Gomez không còn lựa chọn nào khả dĩ hơn đặt niềm tin vào Neco Martinez, người mới bắt 10 trận kể từ khi được gọi lên tuyển năm 2003 bởi so với Breiner Castillo (4) và Nelson Ramos (0) thì anh vẫn được xem là giàu kinh nghiệm hơn nhiều. Sự lựa chọn bất đắc dĩ ấy rốt cuộc lại thành công mỹ mãn: Colombia trở thành đội bóng có hàng phòng thủ vững chắc nhất tại vòng bảng khi chưa để thủng lưới bàn nào sau 3 trận (Venezuela cũng sạch lưới, nhưng mới đá có 2 trận). Neco, người đã trải qua một mùa giải ấn tượng trong màu áo Once Caldas đã tiếp tục thể hiện sự ổn định trong màu áo ĐTQG bằng những pha ra vào hợp lý, phản xạ nhanh nhạy và khả năng phối hợp với cặp trung vệ Yepes – Perea rất tốt.

Ở mùa giải Copa Libertadores năm nay, Once Caldas đã lọt vào đến tận vòng tứ kết trước khi chịu thua Santos, đội bóng sau  đó bước lên ngôi vô địch. Ở trận đấu ấy, Neco chính là người đã cản phá một quả phạt đền của Neymar, tiếc rằng chừng đó không đủ để đội bóng Colombia làm nên một điều thần kỳ. Nhưng rõ ràng nếu tái ngộ Brazil ở vòng tứ kết Copa America năm nay, HLV Mano Menezes chắc hẳn chẳng dám để cho Neymar thực hiện đá phạt đền.

Còn gì để nói về Neco nữa? Điều này thì hãy hỏi Tomasz Kuszczak thì rõ. Trước thềm World Cup 2006, Ba Lan đá giao hữu với Colombia và đó là một ngày thực sự đen tối với thủ thành M.U: Anh bị Neco Martinez biến thành gã hề sau một cú sút siêu xa!

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm