Thêm một bất lợi nữa cho đại diện TP.HCM là họ lại thua thiệt đối thủ trực tiếp về các chỉ số phụ (hòa 0 – 0 trên sân nhà Thống Nhất và thua 0 – 1 ở xứ Thanh, trong trận lượt đi). Rõ ràng, Navibank.SG không còn đường lùi nữa. Trước vòng đấu thứ 23, LS Thanh Hóa (xếp thứ 12, đồng nghĩa với suất dự “play-off”) đang hơn Navibank.SG 9 điểm, khi V-League 2010 chỉ còn 4 lượt trận. Ngay cả khi Navibank.SG thắng, nhưng LS Thanh Hóa cũng có 3 điểm, cuộc đua cũng coi như ngã ngũ.

|
Ngày phán quyết Có rất nhiều kịch bản cho vòng 33, nhưng nếu những khả năng như sau xảy ra đồng thời, thì tấm màn nhung coi như sẽ hạ sớm. Đó là: Bình Dương thất bại ở Khánh Hòa, XMHP chỉ giành 1 điểm ở Thống Nhất, ngôi vô địch sẽ có tới 99,99% nằm trong túi đội bóng Thủ đô, HN T&T. Đồng Tháp vẫn là cái tên phải nhắc, nhưng họ đã sớm thể hiện không “dám” và không muốn vô địch. Và khi LS Thanh Hóa thất bại, coi như xuất play-off cũng đã có chủ. 3 vòng còn lại của V-League sẽ chỉ còn hầu hết các trận thủ tục. |
Xem những trận đấu có Navibank.SG rất chán, dễ ức chế. Chứng kiến cảnh nằm sân, ăn vạ của cầu thủ Navibank.SG, đến khán giả TP.HCM cũng phải thốt lên: “Đá thế, trụ hạng để làm gì?”. Bóng đá có mạnh-yếu, có thắng-thua, nhưng nếu lấy chuẩn là chất lượng đội bóng, chất lượng cầu thủ, thì rõ ràng Navibank.SG không xứng đáng đứng trong hàng ngũ 14 đội dự V-League, giải đấu vẫn được đánh giá là hay nhất Đông Nam Á.
Trở lại với trận đấu cực kỳ quan trọng này, Navibank.SG (không có Hải Anh do đã nhận đủ 3 thẻ vàng) sẽ lại tin rằng, Chúa vẫn luôn ở bên họ, và XM.HP (vắng Minh Châu, vì chấn thương) sẽ chỉ mang một bộ mặt hời hợt, thiếu khát vọng và “buông” lộ liễu theo kiểu của SHB.ĐN từng làm ở Thống Nhất, cách đây vài lượt trận. Chỉ có điều đó mới giúp Navbibank.SG có 3 điểm. Bằng không, TP.HCM sẽ trở thành vùng trắng trên sàn diễn V-League 2011, đúng như tiên liệu.
Hôm qua, sau trận thắng ngược HN.ACB với tỷ số 2 – 1, TP.HCM đã gần như bảo toàn được một đội bóng không bị rớt hạng. Nhưng Chủ tịch HFF Lê Hùng Dũng sẽ vẫn có “cơ hội” từ chức như đã hứa (nếu một trong hai đại diện của TP.HCM rớt hạng). Người ta vẫn tin, rằng HLV Vương Tiến Dũng là người sòng phẳng và sẽ không có chuyện XM.HP “nằm”, khi họ đang có vị trí rất lý tưởng trong tốp 3, cơ hội vô địch lại hé mở. Chỉ cần đá đúng với sức mình, XMHP của ông Dũng có thể tiễn người bạn – đồng hương, Mai Đức Chung về với hạng Nhất.
|
Phong độ N.SG 10/07/10 CS.ĐT-N.SG 2-1 14/07/10 N.SG-SHB.ĐN 3-1 21/07/10 N.SG-LS.TH 0-0 25/07/10 HA.GL-N.SG 0-1 01/08/10 B.BD-N.SG 0-0 XM.HP 11/07/10 ĐT.LA-XM.HP 2-1 17/07/10 XM.HP-HA.GL 2-2 21/07/10 HN.T&T-XM.HP 1-2 25/07/10 HP.HN-XM.HP 4-3 01/08/10 XM.HP-K.KH 2-0 Đối đầu 02/05/10 XM.HP-N.SG 1-0 16/08/09 N.SG-XM.HP 2-0 09/05/09 XM.HP-N.SG 2-1 |
|
Ngày |
Giờ |
Sân |
Đội |
|
Đội |
THTT |
|
T4 4/8 |
16.30 |
Hàng Đẫy |
Hà Nội T&T |
- |
Lam Sơn T.Hoá |
VCTV |
|
15.30 |
Chi Lăng |
SHB Đà Nẵng |
- |
HPHN |
VTV | |
|
17.00 |
Ninh Bình |
XM The Vissai NB |
- |
HAGL |
VTC | |
|
17.00 |
Thống Nhất |
Navibank S.Gòn |
- |
XM Hải Phòng |
| |
|
16.00 |
Nha Trang |
K.Khánh Hoà |
- |
B.Bình Dương |
VCTV | |
|
15.30 |
Đồng Tháp |
TĐCS Đ.Tháp |
- |
ĐTLA |
| |
|
16.00 |
Thiên Trường |
Megastar N.Định |
- |
SLNA |
|