18h00 ngày 24/4, N.SG-Kelantan (lượt đi 0-0): Thành bại là đây

24/04/2012 08:50 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH) - Dù đang đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng, nhưng nếu xảy chân trong trận đấu chiều nay, nhiều khả năng N.SG sẽ phải chia tay giải đấu mà họ đặt rất nhiều kỳ vọng.

>>>Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Mệt lắm đôi chân này

Đó là tình cảnh chung của N.SG trước trận tiếp đội bóng đến từ Malaysia chiều nay. Trong vòng một tháng, N.SG đã phải trải qua 7 trận đấu, khi vừa nai lưng chiến đấu ở giải quốc nội, vừa làm nhiệm vụ ở AFC Cup, mà mặt trận nào N.SG cũng coi trọng. Tuy nhiên, thực tế là lực lượng của N.SG khó lòng chu toàn cả 2 nhiệm vụ. Quanh đi quẩn lại, HLV Phạm Công Lộc chỉ có chừng 13-14 cầu thủ để sử dụng, nên nhiều trận cầu thủ N.SG phải nén đau vào sân.


 N.SG (trái) đang đau đầu vì tình trạng quá tải của các cầu thủ

Nhưng sức người có hạn, và hậu quả của sự “cố quá” ấy là tình trạng chấn thương của hàng loạt trụ cột, trong đó đáng kể nhất là Quang Hải và Khánh Lâm vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Những ca nhẹ hơn như Tài Em, Việt Cường, Long Giang, Fonseca tuy vẫn vào sân được nhưng người trong cuộc cũng không dám chắc họ có đủ 100% thể lực.

Trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, N.SG cũng không có một sự bổ sung nào khả dĩ. Người đến cứ đến còn HLV Phạm Công Lộc thì lắc đầu mỏi cổ. Thế nên, dù Fonseca có vô duyên đến mấy ở giải quốc nội hay Ricardo chỉ biết mài mòn ghế dự bị thì cũng vẫn được giữ lại. Lực lượng vốn đã mỏng, lại biết đào đâu ra người trong cảnh “gạo châu củi quế” hiện tại nên ông Lộc đang đau đầu lắm lắm. Từ đây đến cuối mùa, dù có thiếu người, thầy trò N.SG chỉ còn cách động viên nhau mà đá bằng tinh thần chứ cũng chẳng mong gì hơn.

Thành bại tại chiều nay

N.SG hiện có 7 điểm và đang xếp nhì bảng H, sau Ayeyawady và đứng trên Kelantan. Thực tế, nếu thận trọng hơn, giờ này thầy trò ông Lộc đã có thể thảnh thơi hơn nhiều. Thất bại ở lượt về trên sân Ayeyawady 2 tuần trước (đội bóng mà N.SG đá như đi dạo ở Thống Nhất cũng thắng đậm) đã khiến tình thế đã xoay chuyển hẳn, và tự N.SG biến trận tiếp Kelantan chiều nay thành một trận “chung kết sớm” của bảng H.

Lịch thi đấu (ngày 24/4)

15h30 Ayeyawady-Arema Indonesia 18h00 N.SG-Kelantan

HLV Phạm Công Lộc phát biểu: “Kelantan là đội bóng khó chơi nhất của bảng đấu này. Tôi đánh giá cao họ nhất. N.SG đã chạm trán họ ở trận ra quân và để hòa 0-0 trên đất khách”, Còn ông  Bojan Hodak, HLV người Croatia của Kelantan, cho biết: “CLB Kelantan ra đời năm 1946, hiện là nhà ĐKVĐ Malaysia. Trong 6 trận gần nhất, Kelantan thắng 3 hoà 3. Tại giải Super League, Kelantan đang xếp ở vị trí thứ 2 với 31 điểm, kém đội đầu bảng 5 điểm nhưng chơi kém tới 3 trận. Cơ hội để vươn lên vị trí số một là không quá khó khăn. Hơn nữa, Kelantan cũng đang có hiệu số bàn thắng bại cao nhất với +16, ghi được 27 bàn và chỉ để thủng lưới 11 bàn. Kelantan có 4 ngoại binh, 9 cầu thủ là tuyển thủ quốc gia (kể cả ngoại binh)”. Trong số này, có những công thần của ĐT Malaysia từng khiến ĐTVN ôm hận trong vài năm qua như Ismail, Mahayuddin, Talaha…

Sức mạnh của đội bóng đến từ Malaysia chắc chắn là rất đáng để ông Lộc phải thận trọng. Tuy vậy, đội khách cũng gặp không ít khó khăn. Sau khi kết thúc trận đấu ở giải quốc nội thứ Bảy tuần trước, Kelantan đã di chuyển đến TP.HCM ngày Chủ Nhật và có 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với N.SG. HLV Bojan cho biết nhiều khả năng ông sẽ để các trụ cột nghỉ sức trong trận đấu với chủ nhà chiều nay, nhưng đó có thể chỉ là chiêu nghi binh bởi 18 cầu thủ mang sang VN lần này là lực lượng tốt nhất của Kelantan và ông Bojan cũng thể hiện rõ khát khao có 3 điểm ở Thống Nhất. Chờ xem, tham vọng của đội hình nhiều chắp vá của N.SG có vượt qua thử thách khắc nghiệt chiều nay.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm