Khai mạc Navibank Cup 2011: Không có bất ngờ

03/12/2011 11:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Cả B.BD và Chonburi đã cống hiến cho 1.000 khán giả trên SVĐ Thống Nhất chiều qua một trận đấu có chất lượng chuyên môn tương đối hấp dẫn. Giữ đúng lời hứa, HLV Đặng Trần Chỉnh đã đưa vào sân cả 3 cầu thủ nhập tịch của B.BD cộng với 2 ngoại binh, nên B.BD chơi với 5 Tây “xịn” trong đội hình là Hoàng La, Trung Sơn, Helio, Philani và Leandro.

Tuy nhiên, dù đội hình chất lượng như thế, nhưng B.BD vẫn có dấu hiệu lủng củng trong lối chơi, đặc biệt là khả năng kết dính giữa các vị trí là rất thấp. Bằng chứng là B.BD không thể lấn lướt trước một Chonburi đầy bản lĩnh với một đội hình gồm toàn nội binh, dù Thai-League cho phép 5 ngoại binh ra sân cùng lúc.

N.SG (phải) sau 2 tháng dưới quyền dẫn dắt của HLV Phạm Công Lộc đã có sự khởi sắc rõ rệt. Ảnh: Quang Nhựt

Hiệp một, đại diện của V-League là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên lại thuộc về các cầu thủ Chonburi, nhưng tiền đạo Sarawut của đội khách lại dứt điểm chệch khung thành trong tình huống đối mặt với Hoàng La. Phút 37, B.BD bất ngờ có bàn thắng nhờ nỗ lực của Nguyễn Tăng Tuấn, tiền đạo đóng vai hậu vệ bất đắc dĩ trong trận này. Tăng Tuấn đã rất nỗ lực đi bóng bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi cho Philani ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Thế nhưng,m chỉ 3 phút sau, đội bóng đất Thủ đã bị đối phương đưa trận đấu về vạch xuất phát. Cú phát bóng tưởng chừng vô hại của thủ thành Chanin đã biến thành đường chuyền đẹp để tiền đạo Sarawut dễ dàng tâng bóng qua đầu Hoàng La.

Sang hiệp 2, B.BD thực hiện liền 5 sự điều chỉnh, nhưng khi các cầu thủ vừa vào sân chưa kịp thích ứng với diễn biến trên sân thì B.BD đã nhận bàn thua thứ 2. Tiền đạo Adul là người kết thúc từ tình huống bóng dội ra trước vòng cấm để giúp Chonburi có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Lúc này, đội bóng của VN mới thực sự bừng tỉnh. 10 phút sau khi bị dẫn trước, tiền đạo vừa vào sân Fortune đã có nỗ lực bứt phá mạnh mẽ trước khi tung ra cú sút hiểm hóc cân bằng tỷ số cho chủ nhà. Và khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút, đội trưởng Philani đã có đường chuyền như đặt sau nỗ lực đi bóng bên biên phải để giúp Fortune lập cú đúp trong trận này, qua đó giúp B.BD đóng đinh trận đấu với tỷ số 3-2.

Chỉ tiếp đối thủ được đánh giá yếu nhất giải Geylang Utd, nên N.SG coi như chỉ có một cữ dượt nhẹ. Tuy nhiên phải ghi nhận những biến chuyển tích cực ở N.SG này dưới triều đại HLV Phạm Công Lộc.

Khoảng thời gian 2 tháng nắm quyền của cựu HLV TĐCS.ĐT có vẻ là vừa đủ để làm mới hình hài N.SG. Chủ nhà chỉ mất có 45 phút đầu tiên để giải quyết trận đấu này. Cả 3 bàn thắng trong hiệp một đều đến từ những pha phối hợp có nét. Chỉ sau 10 phút đầu tiên, tỷ số đã là 2-1 cho các cầu thủ chủ nhà.

Trước khi hiệp một kết thúc, Khánh Lâm đã có cú găm mu đưa bóng vào góc xa, kết thúc tình huống dàn xếp đẹp mắt trong vòng cấm địa đội khách. Cú đúp của Khánh Lâm trong trận này cũng là bàn thắng kết liễu số phận trận đấu này, bởi trong 45 phút còn lại, N.SG vừa chơi nhàn hạ vừa thực hiện những sự điều chỉnh để thử quân mà vẫn có thể áp đặt được đối thủ yếu hơn mình.

Việt Hà

Lịch thi đấu

Ngày 4/12

16h00 Chonburi FC-HN.T&T

19h00 N.SG-B.Bình Dương




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm