Ở trận đấu diễn ra trên sân Sanchez Pizjuan cách nay gần 5 tháng, Marcelo đúng thực đã bị Navas biến thành một gã hề trên sân. Cầu thủ chạy cánh của Sevilla dường như cứ muốn là sẽ đi qua được Marcelo, đến nỗi cứ mỗi lần đội chủ nhà lên bóng bên cánh phải là người ta có thể chắc chắn rằng đó sẽ là một lần khung thành của Casillas chao đảo. Trận ấy, ngay cả điểm mạnh nhất của mình là khả năng tấn công Marcelo cũng không thể phát huy được, bởi đơn giản là trong sự truy đuổi từ số 7 của Sevilla, tốc độ hay sự khéo léo của hậu vệ người Brazil đều bỗng hóa tầm thường. Rồi cũng chính Navas là người đã bất thình lình xuất hiện sau lưng Marcelo để... đánh đầu tung lưới Casillas trong bàn mở tỉ số.

Những ngày gần đây, báo chí Madrid lại làm ầm lên thông tin Real đang muốn có sự phục vụ của Navas trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới. Đó có thể chỉ là một cách để Real Madrid khiến Sevilla và bản thân Navas mất tập trung trước trận đấu mà họ cho là sẽ quyết định số phận của "một nửa chức vô địch", nhưng chính điều đó lại cho thấy người Madrid "sợ" Navas đến nhường nào. Mà nếu cầu thủ mang áo số 7 của Sevilla tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu ở Bernabeu, có lẽ Perez sẽ lên kế hoạch mua anh thật. Khi không thể chế ngự được một nỗi sợ hãi, cách tốt nhất là hãy "mua" nó...
|
8: Với 8 đường chuyền thành bàn, Jesus Navas hiện là cây chuyền bóng tốt thứ hai ở Liga, chỉ sau mỗi Lionel Messi của Barca (9). Navas cũng nằm trong nhóm 5 cầu thủ "khéo" nhất ở Liga, với tròn 100 lần qua người thành công trong 23 trận anh đã chơi. |