Đã đến lúc Wenger bổ sung chất thép cho Arsenal

21/04/2010 18:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Arsenal lại đang đứng trước một mùa giải nữa trắng tay nữa và một câu hỏi cũ rích lại được đưa ra: HLV Arsene Wenger cần phải làm gì để giúp Arsenal có tính cạnh tranh trở lại, điều mà họ đã không thể hiện được trong mùa giải này với dàn cầu thủ trẻ tài năng có thừa, nhưng bản lĩnh thi đấu vẫn còn là một dấu hỏi. Dưới đây là phân tích của cây bút Steve Stammers trên tờ Mirror (Anh):

Không còn nghi ngờ gì nữa, đã đến lúc Arsene Wenger phải bổ sung chất thép cho đội hình của Arsenal. Không ai có thể nghi ngờ chất lượng của thứ bóng đá mà Arsenal đang chơi khiến người xem đã con mắt. Khi dẫn trước Wigan 2-0 hôm Chủ nhật vừa rồi, Arsenal đã chứng tỏ điều đó, nhưng sự yếu ớt trong 10 phút cuối đã khiến họ phải trả giá. Trận thua này một lần nữa để lộ ra điểm yếu trong triết lý bóng đá của Wenger. Quá dễ để đổ lỗi cho Lucasz Fabianski. Fabianski có thể trình diễn những kỹ năng mà một thủ môn cần có trong lúc tập luyện nhưng không phải trên SVĐ, nơi có sự quyết định thắng thua. Và trong những thời điểm căng thẳng, Fabianski đã đánh mất sự tỉnh táo. Nhưng không thể đổ lỗi tất cả cho Fabianski khi phân tích lại trận đấu.


Đã đến lúc Wenger thay đổi triết lý bóng đá của mình? Ảnh: Reuters

Những gì mà Wenger cần lúc này là những Adams, Bould, Keown và Winterburn như khi ông bắt đầu dẫn dắt Arsenal. Ông đã miêu tả họ là những chiến binh và nếu có họ trên sân DW cuối tuần qua, có lẽ Arsenal đã không dễ dàng đầu hàng đến vậy. Arsenal có thừa những kỹ năng chuyền bóng của Denilson, bước chạy nhanh nhẹn của Samir Nasri hay những pha chạm bóng đầy cảm giác của Tomas Rosicky, nhưng thứ họ thiếu là sự dữ dằn. Họ thiếu những người có khả năng khích động các đồng đội, những người có khả năng tắc bóng mạnh mẽ và làm chùn chân đối phương. Nếu có những người như Adams, có lẽ họ đã đoạt chức vô địch chứ không phải phung phí cơ hội như hiện tại. Tóm lại, họ cần có những chiến binh.

Wenger đã xây dựng danh tiếng cho mình nhờ khả năng chiêu mộ và đào tạo những tài năng trẻ trên khắp thế giới. Các “cậu bé” của Wenger luôn hội tụ những kỹ năng, phẩm chất kỹ thuật hoàn hảo. Nhưng theo tôi, bây giờ đã đến lúc chấm dứt điều đó. Wenger đang ngắm ngía các tiền vệ như James Milner và Kevin Nolan và đó là những mẫu cầu thủ mà Arsenal cần. Ở vị trí trung vệ, đó là Gary Cahill (Bolton) và Simon Kjaer (Palermo).

Ở tuổi 28, Nolan, hiện đang khoác áo Newcastle, có lẽ không còn nằm trong độ tuổi để Wenger có thể phát triển hơn nữa, nhưng tinh thần thi đấu của anh ta là thứ mà Arsenal cần. Milner cũng vậy, bất cứ ai theo dõi trận đấu vô vị nhất vòng đấu vừa qua giữa Aston Villa và  Portsmouth, đều thấy rằng anh ta luôn vào sân để chiến đấu như thể đó là trận đấu cuối cùng của mình vậy. Họ thực sự là những chiến binh.  

Vũ Mạnh (Theo Mirror)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm