Arsenal bán Nasri, săn Hazard

24/08/2011 10:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sau sự ra đi của Samir Nasri và Juan Mata thì đang tiến gần đến Chelsea, mục tiêu hàng đầu của Arsenal ở tuyến giữa là ngôi sao Eden Hazard của Lille.

Arsenal để mắt tới Hazard(áo đỏ) - Ảnh Getty

Cầu thủ 20 tuổi này chính là nguồn cảm hứng dẫn dắt độ bóng Pháp dành cú đúp danh hiệu ở mùa trước. 52 trận đấu trên tất cả các mặt trận, cùng 12 bàn thắng và 10 pha kiến tạo đã giúp tuyển thủ Bỉ trở thành Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất tại Pháp ở chiến dịch 2010-11. Hợp đồng của anh với nhà ĐKVĐ Ligue 1 có thời hạn tới năm 2015 và điều kiện giải phóng hợp đồng không dưới 26 triệu bảng.

Từ đầu mùa Hè, Pháo thủ đã vài lần dạm hỏi Hazard để dự phòng khả năng bộ đôi trụ cột Cesc Fabregas và Nasri rời CLB. Nhưng mọi chuyện không đi tới đâu bởi sự thiếu nhiệt tình của cả bên bán và bên mua. Đặc biệt, sau khi Arsenal “cướp” chân sút hàng đầu Gervinho của Lille hồi tháng 7 với giá 10,5 triệu bảng, thương vụ Hazard gần như rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, lần này HLV Arsene Wenger phải đưa ra một lời đề nghị nhanh chóng và thực sự có sức nặng khi TTCN chỉ còn 1 tuần nữa là khép lại. Với số tiền 35 triệu bảng thu về từ Barcelona và sắp tới là một khoản kha khá từ Man City, tài chính không còn là vấn đề với Giáo sư nữa. Vướng mắc ở chỗ bản thân Hazard và CLB chủ quản của anh mà thôi.

“Chúng tôi biết những mối quan tâm tới Eden từ các CLB hàng đầu của châu Âu. Nhưng chúng tôi không muốn mất thêm một trụ cột của đội bóng”, HLV Frederic Paquet của Lille nói, “Eden hạnh phúc tại đây và hiểu về kế hoạch sắp tới. Cậu ấu muốn ở lại ít nhất là một năm nữa”.

Còn Hazard gần đây cũng bày tỏ thái độ lạnh lùng với cơ hội tìm kiếm thử thách khác ở tuổi 20: “Tôi vẫn là cầu thủ của Lille ở thời điểm hiện tại và không nghĩ về việc ra đi. Tôi vẫn còn nhiều điều phải học hỏi tại đây. Tôi là một phần của đội bóng và biết sẽ nhận được điều gì tại Lille. Môi trường ở đây thật hoàn hảo và xung quanh tôi là những cầu thủ chất lượng”.

Dù sao, nhờ mối quan hệ rất tốt của HLV Wenger với bóng đá Pháp, thương vụ này chưa hẳn đã bị bỏ ngỏ. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ phụ thuộc rất nhiều vào trận đấu sắp tới của Arsenal với Udinese. Nếu Pháo thủ không thể có mặt tại vòng bảng Champions Leauge, thật khó để ngôi sao hay tài năng trẻ nào thiết tha đến sân Emirates nữa. Đội bóng thành London cũng quan tâm tới tiền vệ Yann M’Vila của Rennes. Cầu thủ mới 21 tuổi này nhưng đã có 11 trận thi đấu cho Les Bleus. Hợp đồng còn lại của M’Vila còn 2 năm và được định giá khoảng 12 triệu bảng. Một mục tiêu khác là Scott Parker của West Ham. Dù đã 30 tuổi nhưng đội bóng cùng thành phố vẫn hét giá 8 triệu bảng cho đội trưởng của mình.

Hồi tháng trước, Arsenal từng xem Juan Mata là giải pháp thay thế Samir Nasri lý tưởng nhất. Họ đã hỏi mua, ngồi vào bàn đàm phán và khi ấy ngôi sao 23 tuổi của Valencia chỉ có giá 18 triệu bảng mà thôi (tương đương với phí giải phóng hợp đồng). Nhưng vì không dứt khoát, Arsenal đã bỏ lỡ thời cơ. Khi điều khoản giải phóng hợp đồng giữa Valencia và Mata hết hạn, Arsenal cũng bỏ cuộc. Và hôm qua, Juan Mata đã bay đến London, không phải khoác áo Arsenal mà là Chelsea sau vụ chuyển nhượng trị giá 24 triệu bảng.

HÀ DƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm