Palermo – Parma 3-1: Palermo lên thứ 5

13/12/2010 09:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Parma, với một Crespo đang hồi sinh, đã rất hứng khởi khi hành quân đến Palermo, và thực tế là họ đã mở tỉ số khá sớm, với cú đánh đầu không thể chê của Lucarelli. Nhưng thầy trò HLV Marino đã quên một điều, rằng Renzo Barbera luôn là một vùng tử địa, và mới chỉ hai lần Palermo trắng tay ở đây (trước Inter và Lazio).

Palermo đang có phong độ rất cao - Ảnh Getty

Bằng sự hợp lý trong cách dùng người và vận hành lối chơi, Palermo đã dễ dàng thực hiện cuộc lội ngược dòng để giành trọn 3 điểm. Chiến thắng ấy cũng giúp Palermo tạm thời qua mặt nhà ĐKVĐ Inter - đội hiện đang bước vào cuộc phiêu lưu với Cúp TG các CLB, để chiếm vị trí thứ 5. Điều đó cũng đồng nghĩa, những hy vọng về cuộc đua một trong 4 chiếc vé dự Champions League của Palermo là có cơ sở (mùa sau, Serie A vẫn còn 4 đại diện). Vấn đề còn lại là Palermo phải giữ được phong độ ổn định, và đội hình không bị xé nát để mang bán trong tháng Giêng sắp tới.

Tuy nhiên, cần phải thừa nhận, để có được niềm vui và hy vọng góp mặt trong top 4, Palermo đã trải qua những phút đầy khó khăn trước Parma. Do sự ỷ lại vào Pastore, và tiền đạo người Argentina có màn trình diễn tệ nhất từ đầu mùa, khiến Palermo trả giá bằng bàn thua sớm, và tỉ số suýt là 2-0 cho đội khách, nếu Crespo may mắn hơn. Bên cạnh đó là hai pha cứu thua đẳng cấp của Sirigu.

Chỉ đến khi HLV Delio Rossi quyết định mạo hiểm bằng cách rút Pastore để thay bằng Pinilla, Palermo mới có được bộ mặt mới. Chính Pinilla, 7 phút sau khi vào sân, đã ghi bàn gỡ hòa từ một tình huống bùng nổ của Nocerino (đột phá từ giữa sân vào vòng cấm). Tiền đạo người Chile đã chứng minh sự chính xác trong cách điều chỉnh chiến thuật của HLV Rossi, khi chính anh nhả bóng để Miccoli thực hiện một tuyệt tác ngoài vòng cấm. Màn trình diễn của Pinilla không chỉ tạo nên cuộc lội ngược dòng cho Palermo, mà còn là câu trả lời cho lời đề nghị được sở hữu anh mà Juve vừa đưa ra.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm