Napoli: Nhạt nhòa màu xanh

26/09/2011 11:35 GMT+7

(TT&VH)- Một tuần trước, khoảng 6 vạn người có mặt trên khán đài sân San Paolo đã trải qua những cảm xúc ngọt ngào, khi Napoli lội ngược dòng đánh bại Milan với tỷ số thuyết phục 3-1. Thế nhưng, cũng trên mặt sân ấy, nụ cười đã không còn xuất hiện trên gương mặt các cầu thủ Napoli.

So với thất bại trên sân của Chievo giữa tuần trước, Walter Mazzarri đã có một loạt thay đổi về đội hình chính. Trong đó, đáng chú ý là sự tái hợp của bộ ba tấn công hàng đầu Serie A, Hamsik - Cavani - Lavezzi. Tiền vệ Inler cũng có mặt trong đội hình xuất phát, sau khi ngồi dự bị ở Verona.

Sử dụng đội hình mạnh nhất có thể, kiểm soát bóng trội hơn rất nhiều so với Fiorentina, nhưng các cầu thủ Napoli đã không thể áp đặt được thế trận. Lối chơi của các cầu thủ áo xanh da trời nhạt nhòa và đầy bế tắc trước thế trận được tổ chức tốt của đội khách. Cavani mờ nhạt, Hamsik mất hút, Lavezzi không có hiệu quả, Inler vất vả trước các tiền vệ Fio, Napoli đã phả nhờ đến tài năng của De Sanctis để tránh được thất bại đầu tiên trên sân nhà. Đáng nhớ nhất là pha chặn đứng cú đánh đầu cận thành của Natali, ngay trước khi bóng có thể bay qua vạch vôi.

Có thể lý giải sự chững lại này của Napoli theo cách nào? Nhiều khả năng thầy trò HLV Walter Mazzarri đã suy nghĩ quá nhiều đến đấu trường Champions League, nơi họ rơi vào một bảng đấu mà mỗi trận đều có ý nghĩa như trận chung kết. Đêm mai đã là trận tiếp Villarreal, đội bóng có nhiều kinh nghiệm Champions League hơn Napoli rất nhiều (mùa trước, chính Villarreal đã loại Napoli ở vòng 1/16 Europa League). Sau khi đã cẩn trọng đến mức chủ quan ở trận thua Chievo 0-1 cách đây ít ngày, việc Napoli không thể duy trì sự tập trung tối đa trước Fio một lần nữa thể hiện sự thiếu kinh nghiệm của họ ở lần đầu tiên phải đá cả Serie A lẫn Champions League cùng lúc.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm