Bóng đá Italy

Napoli khủng hoảng: Vì đâu nên nỗi?

14/02/2009 18:29 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trong chỉ 60 ngày qua, diện mạo của Napoli đã biến đổi một cách khó tin. Từ chỗ có mặt trong nhóm dự Champions League đến vị trí nằm ngoài khu vực có thể dự cúp châu Âu. Từ chỗ biết biến sức mạnh sân nhà thành những chiến thắng vang dội đến chỗ coi sân nhà không khác gì sân khách. Từ một đội bóng có khả năng ghi bàn ấn tượng đến một tập thể gần như vô hại. Vì sao?

Không còn màu xanh

Nhờ sự tỏa sáng đáng kinh ngạc của bộ ba tài năng trẻ Lavezzi – Hamsik – Gargano, Napoli đã trở thành một trong những hiện tượng của Serie A mùa giải trước, trở thành một biểu tượng cho khao khát vươn lên của những con người dám nghĩ, dám làm. Những gì họ làm được ở đầu mùa giải này thậm chí còn ấn tượng hơn thế khi đã có lúc Napoli vượt lên đứng đầu Serie A, dù chỉ trong hơn chục giờ ngắn ngủi. Một tuần trước Lễ Giáng sinh 2008, Napoli vẫn có mặt trong top 4 và niềm tin vào một suất dự Champions League càng được khẳng định với chiến thắng áp đảo 3-0 trước Lecce tại San Paolo. Nhưng hai ngày trước Giáng sinh, số phận của họ bắt đầu đảo chiều, với thất bại 0-1 trên sân của Torino, trong trận đấu mà họ không có Hamsik do chấn thương và Lavezzi do thẻ phạt.
 
Napoli: Không còn màu xanh

Trở lại sau kỳ nghỉ Đông, Napoli chỉ còn là một đội bóng tầm thường bậc nhất. Họ chỉ thắng duy nhất 1 trận và chỉ giành nổi 4 điểm trong tổng số 6 trận từ đầu năm 2009 (trung bình 0,67 điểm/trận), một kết quả siêu sa sút so với 17 trận trước đó (30 điểm, trung bình 1,76 điểm/trận). Thành tích trong 5 trận gần nhất của đội bóng thành phố cảng lớn nhất Italia này càng đáng thất vọng, với chỉ duy nhất 1 điểm từ trận hòa khó chấp nhận với Udinese ngay trên sân nhà (để hòa 2-2 sau khi dẫn 2-0 từ khá sớm). Bên cạnh việc chưa thể “chữa” được “căn bệnh” ốm yếu trên sân khách (đã thua liền 7 trận, trước cả những đội cuối bảng như Chievo, Torino), Napoli đã bắt đầu không còn giữ được sự tự tin trên sân nhà sau khi chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp (8 thắng, 1 hòa) bị chặn lại phũ phàng bởi thất bại 0-3 trước đội khách Roma hôm 25/1. Đồng thời, với chỉ 5 bàn ghi được trong 6 trận gần nhất (0,82 bàn/trận), năng lực tấn công của Napoli đã sụt giảm thê thảm. 17 trận trước đó, họ ghi 26 bàn (1,52 bàn/trận).

Sau vòng 23, giấc mơ Champions League của Napoli coi như tiêu tan, khi top 4 đã bỏ xa họ tới 7 điểm và những đội xếp trên họ (Fiorentina, Roma, Genoa) đều đang có phong độ tốt. Một suất chính thức dự Cúp UEFA có lẽ là mục tiêu thiết thực nhất cho thầy trò HLV Reja.

Đâu là lý do?

Cho dù đã giữ được phong độ khá ổn định trong cả năm 2008, Napoli vẫn không tránh khỏi được hai chữ “HIỆN TƯỢNG”, không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi mặt trái của những chiến thắng. Sự hưng phấn và chuỗi ngày thăng hoa quá mức đã đến lúc phát huy mặt tiêu cực của nó, cả ở phương diện tập thể lẫn cá nhân. Ở Napoli lúc này, chỉ còn Lavezzi và Hamsik là giữ được phong độ tương đối tốt, trong khi Gargano thực sự là một sự thất vọng lớn lao. Mùa trước, khi tiền vệ nhỏ con người Uruguay này là một chiếc máy quét đầy sức mạnh ở giữa sân và thường xuyên đe dọa khung thành đối thủ bằng những cú sút xa uy lực, Napoli luôn chiếm lĩnh được tuyến giữa. Nhưng hai tháng gần đây, Gargano chỉ là một kẻ mờ nhạt. Cộng với việc người đá cặp với anh là Blasi cũng luôn tỏ ra thiếu tập trung, khu vực khoảng 30m phía trước khung thành của Napoli luôn trống hoác.

Mùa này, Napoli đã tăng cường đáng kể sức mạnh hàng công với sự xuất hiện của chân sút Denis. Tiền đạo 27 tuổi này đã tạo được ấn tượng khá tốt trong thời gian đầu khi chơi ăn ý với Lavezzi, nhưng bàn thắng gần nhất mà anh ghi cho Napoli ở Serie A đã xảy ra cách đây tròn 2 tháng, trong trận thắng Lecce 3-0 hôm 13/12. Cho đến lúc này, bộ ba tiền đạo thường xuyên được sử dụng của Napoli mới chỉ ghi được tổng cộng 15 bàn (Denis 7, Lavezzi 6, Zalayeta 2), chưa bằng 50% số bàn thắng của cả đội (31). Đáng thất vọng hơn khi chân sút hàng đầu của đội bóng này lại là một tiền vệ, Hamsik (9 bàn).

Nhìn chung, sự chững lại của Napoli là khó tránh khỏi, khi sự tự tin quá mức của họ sau một mùa giải thành công vượt bậc đã ngăn ban lãnh đạo và kể cả ban huấn luyện đưa ra những chính sách hợp lý. Những cầu thủ, sau khi được tâng bốc lên quá cao, đã không còn giữ được sự tỉnh táo nữa và dần sa sút. Lối chơi của Napoli đã không còn tạo được bất ngờ, đồng thời những điểm yếu của họ cũng có vẻ đã được nắm bắt. Nhiệm vụ của HLV Reja lúc này là phải làm mới lại đội bóng, mà trong đó, tân binh Jesus Datolo có vẻ sẽ là một gợi ý hay. Chỉ khi đó, tham vọng trở lại với cúp châu Âu mới có cơ trở thành hiện thực.

02h30 ngày 15/2, sân San Paolo: Napoli – Bologna (lượt đi 1-0)

Trận thua 1-2 của Napoli trên sân Palermo ở vòng đấu trước là một thất bại chiến thuật của HLV Reja, khi thử nghiệm sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2 của ông với việc xếp Hamsik đá hộ công phía sau cặp tiền đạo Denis – Lavezzi không phát huy được tác dụng ngoại trừ bàn thắng của Hamsik. Chỉ là đẩy Hamsik lên chơi cao hơn một chút nhưng cấu trúc trong lối chơi đã thay đổi.
 
Bộ tứ tiền vệ hỗ trợ cho Hamsik đã chơi không tốt, trong khi hàng thủ 3 người tỏ ra thiếu chắc chắn. Với nhiệm vụ buộc phải thắng Bologna để tạm vượt qua cơn khủng hoảng, Reja có lẽ không dám mạo hiểm, đặc biệt khi Hamsik không thể ra sân do chấn thương. Napoli sẽ trở lại chơi 3-5-2 như thường lệ, với sự xuất hiện của tân binh Datolo thế vào chỗ của tiền vệ người Slovakia. Hàng công vẫn là cặp Denis – Lavezzi, với khát vọng rất cao của Denis, người ghi bàn duy nhất giúp Napoli hạ Bologna ở lượt đi.

Đến làm khách Napoli, Bologna đặt mục tiêu chiến thắng không chỉ để tránh thua 3 trận liên tiếp (vừa thua Fio và Udinese), mà còn để tưởng nhớ đến huyền thoại Giacomo Bulgarelli vừa qua đời. Họ có cơ sở để tin vào chiến thắng. Ngoài phong độ tồi của chủ nhà Napoli, Bologna còn thắng 2 trong 3 trận sân khách gần nhất. Tuy nhiên, sức mạnh của đội khách sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự vắng mặt của Cesar và Osvaldo, những sự bổ sung giữa mùa, do chấn thương.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến:

Napoli: Navarro – Cannavaro, Rinaudo, Contini – Maggio, Blasi, Gargano, Datolo, Vitale – Denis, Lavezzi

Bologna: Antonioli – Zenoni, Terzi, Moras, Lanna – Valiani, Mudingayi, Mingazzini, Volpi, Bombardini – Di Vaio

Đối đầu

29/09/08 Bologna – Napoli 0-1

06/04/07 Bologna – Napoli 2-3

18/11/06 Napoli – Bologna 1-0

25/02/01 Bologna – Napoli 2-1

22/10/00 Napoli – Bologna 1-5

Phong độ

Napoli

08/02/09 Palermo – Napoli 2-1

04/02/09 Juventus – Napoli 0-0

31/01/09 Napoli – Udinese 2-2

28/01/09 Fiorentina – Napoli 2-1

25/01/09 Napoli – Roma 0-3

Bologna

08/02/09 Udinese – Bologna 1-0

02/02/09 Bologna – Fiorentina 1-3

28/01/09 Atalanta – Bologna 0-1

25/01/09 Bologna – Milan 1-4

18/01/09 Catania – Bologna 1-2

 
Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm