Napoli trong vụ Hamsik: Sự bối rối của De Laurentiis

03/07/2011 12:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli đang thể hiện điều gì qua việc mỗi ngày một lần khẳng định ông sẽ không bán ngôi sao sáng Marek Hamsik cho Milan? Chỉ là cảm giác bất an và tâm lý thiếu tự tin trong khả năng giữ chân tiền vệ người Slovakia mà thôi.

Chủ tịch Napoli De Laurentiis - Ảnh Getty

Hôm qua, cũng như mọi ngày, De Laurentiis đăng đàn trên báo chí để nói về vụ Hamsik: "Giá của Hamsik là 100 triệu euro. Bất cứ ai muốn nói chuyện với tôi về cậu ta đều phải bắt đầu với con số đó. Hơn nữa, nếu tôi buộc phải bán Hamsik, tôi sẽ bán cho Inter, bởi vì Galliani chưa bao giờ hỏi tôi về cậu ta, trong khi Moratti đã từng và ông ấy đã rất lịch sự trong việc này. Moratti đã hỏi mua Hamsik ba năm trước và cách đây 2 tháng, ông ấy muốn biết có gì thay đổi trong câu trả lời của tôi không. Tôi nói 'Không', nhưng  tôi rất ấn tượng với thái độ của Moratti. Tôi hứa với ông ấy rằng nếu có gì thay đổi, Inter sẽ nhận được sự ưu ái của tôi".

Như đã biết, Milan đặt Hamsik lên nhóm các mục tiêu mua sắm hàng đầu trong mùa hè này, sau khi HLV Allegri tuyên bố cầu thủ ông muốn có nhất chính là Hamsik và ban lãnh đạo Milan cũng xác định cầu thủ quan trọng nhất mà họ sẽ mua hè này là một tiền vệ giỏi có khả năng đá cánh trái, trong đó Hamsik hoàn toàn phù hợp với tiêu chí. Bản thân tiền vệ người Slovakia, trong các cuộc trả lời phỏng vấn báo Pravda (của Slovakia) và Gazzetta dello Sport (của Italia), cũng úp mở về khả năng chuyển sang đá cho Milan: "Tôi hạnh phúc ở Napoli, nhưng tôi muốn đá cho một đội bóng lớn và giành các danh hiệu".

Nhưng tất cả thông tin trong vụ việc này đều chỉ là tác phẩm của cánh báo chí. Đúng như De Laurentiis đã tiết lộ, những người trong cuộc ở Milan cũng đã nhiều lần khẳng định "Chúng tôi chưa từng quan tâm tới Hamsik. Chúng tôi không muốn phá hỏng tình hữu nghị với Napoli và sự tôn trọng người hâm mộ đội bóng này bằng việc lôi kéo cầu thủ rất được họ yêu mến. Hamsik quá đắt với chúng tôi…". Mới nhất, sau khi nhật báo Pravda đăng tải cuộc trò chuyện mà ở đó, Hamsik tuyên bố muốn đá cho Milan, PCT Galliani của Milan vẫn nói chắc như đinh đóng cột rằng "Cơ hội để Hamsik đến đây là zero".

Milan dửng dưng để báo chí "tự biên, tự diễn", nhưng vì sao De Laurentiis phải cuống cuồng đến thế khi mà ông biết rõ những gì mà theo ông là "thực tế" (rằng Milan chưa bao giờ có ý định mua Hamsik như báo chí đồn thổi)? Đầu tiên là "Hamsik không đi đâu cả", rồi "Tôi sẽ chỉ đồng ý đàm phán nếu có một đề nghị sỗ sàng khiến tôi nghẹt thở", rồi "40 triệu euro đừng hòng mua được Hamsik", rồi "Hamsik có giá 100 triệu euro và tôi chỉ bán cho Inter". De Laurentiis tỏ ra cứng rắn, nhưng thực tế thì việc ông phải tốn quá nhiều lời để bác bỏ một thương vụ không tồn tại (như cả hai phía đã xác nhận), cho thấy sự lúng túng của ông chủ Napoli. Nói thẳng ra, De Laurentiis giống như con chuột đang cố giương móng vuốt hù dọa con mèo trong thế ung dung (Milan).

Trong vụ này, Milan hoàn toàn là đội chủ động. Thời gian còn rất nhiều vì thị trường vừa mới chỉ mở cửa, họ không cần phải vội vã khi Hamsik như con mồi đã lọt lưới, việc nhấc lưới lên chỉ là chuyện sớm hay muộn. Milan, với ông trùm chuyển nhượng Galliani, với tay siêu cò Mino Raiola (có ảnh hưởng lớn đến Hamsik), đã có quá nhiều kinh nghiệm trong các thương vụ kiểu này, trong khi đây mới là lần đầu tiên De Laurentiis phải đối phó với tình huống có cả "giặc ngoài" lẫn "thù trong". Ông chưa thể quen được với thực tế rằng những ngôi sao của ông đã đến lúc cần một bầu trời rộng lớn hơn những gì ông có thể cho họ.

Sau Hamsik là Lavezzi. Hôm qua, người đại diện của cầu thủ này tạo thêm những nếp nhăn trên vầng trán của De Laurentiis khi tuyên bố "Tôi không rõ liệu Lavezzi sẽ ở lại Napoli mùa tới hay không. Đó là câu hỏi tôi không thể trả lời".

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm