02h45, Napoli - Chelsea: Không có ballad cho Chelsea

21/02/2012 11:58 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Nếu đêm nay, sân San Paolo rung lên ầm ầm và cả thành phố Napoli nóng lên vài chục độ, thì chắc chắn không phải vì núi lửa Vesuvio giật mình tỉnh giấc, mà vì hàng triệu napoletani (người Napoli) đang nhảy trên các khán đài và những khu phố để ăn mừng chiến thắng trước Chelsea.

Trong cái thành phố ầm ỹ, lộn xộn và hơi kì quặc pha lẫn chất điên rồ của miền nam nước Ý và cả lãng mạn lẫn sự nóng bỏng của một quận của Buenos Aires, điều gì cũng có thể xảy ra, kể cả việc các tifosi yêu cầu BTC sân San Paolo ở trận gặp Chelsea mở nhạc rock với âm lượng to nhất có thể trước khi trái bóng lăn. Cụ thể, họ đòi San Paolo đón tiếp đội bóng Anh và kích thích tinh thần của các cầu thủ Napoli không phải bằng những bài hát bất hủ của vùng Campania như “O Sole Mio” (Mặt trời của tôi) hay “O ‘surdato ‘nnamorato” (Người lính đang yêu), những bản ballad mà chính họ vẫn hát khi hạnh phúc chứng kiến đội bóng áo xanh nước biển chiến thắng, mà thay vào đó bằng những bản rock chát chúa của Led Zeppelin, Metallica và nhất là Queen. Một tifoso viết bằng tiếng Anh trên một trong số hàng trăm diễn đàn CĐV Napoli: “Chelsea, we will rock you”. Phải, “We will rock you” (tạm dịch: Chúng tôi sẽ làm bạn choáng váng), như F.Mercury đã hát trong những ngày sôi nổi và yêu cuộc sống nhất. Với người Napoli, dường như bây giờ chính cuộc sống cũng đang trở lại theo chân của đội bóng họ hết lòng yêu mến, trong những ngày mùa đông lạnh làm u ám bầu trời Địa Trung Hải trên đầu.


Napoli liệu có chiến thắng trước Chelsea? - Ảnh Getty

3 Đây mới chỉ là lần thứ 3 Napoli đón tiếp một đội bóng Anh trên sân nhà ở cúp châu Âu, mà lần đầu tiên cũng mới chỉ diễn ra cách đây 17 tháng, là trận hòa 0-0 với Liverpool ở vòng bảng Europa League mùa 2010-11. Ở vòng bảng Champions League mùa này, họ đã thắng Man City 2-1.

11 Napoli đã có 11 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà trong khuôn khổ cúp châu Âu kể từ khi trở lại đấu trường châu lục bằng chiến dịch Cúp Intertoto mùa hè 2008. Đội khách gần nhất thắng ở San Paolo tại cúp châu Âu là Eintracht Frankfurt hồi tháng 12/1994, với tỷ số 1-0.

22 Hiện là chân sút ghi được nhiều bàn thắng nhất mùa này ở Italia, Edinson Cavani của Napoli đã ghi tổng cộng 22 bàn thắng trên tất cả các mặt trận mùa này, trong đó có 15 bàn ở Serie A, 4 ở Champions League và 3 ở Cúp Italia. Sánh ngang với anh là Ibrahimovic với 22 bàn (15 ở Serie A, 5 Champions League, 1 Cúp Italia, 1 Siêu Cúp Ý). Đứng sau họ là Di Natale, 21 bàn (trong đó có 17 ở Serie A).

35 Cùng với Cavani, Hamsik (ghi 8 bàn) và Lavezzi (5 bàn) tạo nên một bộ ba tấn công đáng sợ không chỉ ở Italia với tổng cộng 35 bàn thắng từ đầu mùa.

Dưới chân núi lửa Vesuvio, cả một vùng đất đang nói đến một cuộc chấn động tích cực của Napoli đúng vào thời điểm Champions League tái đấu nhờ 2 chiến thắng liên tiếp ở Serie A (trước Chievo và Fiorentina), giúp đội bóng trở lại cạnh tranh vé dự Cúp châu Âu. Những hy vọng lớn lao đã cháy lên một lần nữa, hệt như những tháng ngày đẹp đẽ đầu mùa giải này, hệt như những ngày còn Maradona. Cúp châu Âu bỗng nhiên trở thành lẽ sống của một đội bóng và một thành phố đang háo hức dõi theo bước chân của họ, bởi người ta hiểu rằng, chừng nào Napoli còn tiến xa ở Champions League, chừng ấy thành phố còn được thế giới nhìn thấy như một hình ảnh đẹp, mà quên đi rằng, Napoli đồng nghĩa với rác, tham nhũng và đầy rẫy tội ác. Việc Napoli từng đánh bại cả Man City giàu có là thế đang tạo cho họ niềm tin lớn lao, rằng đánh bại thêm một gã nhà giàu khác có tên Chelsea là hoàn toàn có thể. “We will rock you” là có cơ sở, bởi không chỉ vì Chelsea đang trong một quá trình tự hủy hoại và Villas-Boas đã ở thế dựa lưng vào chân tường, mà còn vì Napoli đã tìm lại được cảm hứng tưởng như đã mất kể từ đầu năm, sau khi chỉ giành được 4 điểm/5 trận, trước 2 chiến thắng liên tiếp mới rồi.

Có 5 lí do để người Napoli tin rằng, trận đấu trên sân San Paolo sẽ là một chiến thắng trong vinh quang. 1) Napoli lại chạy. Thể lực của họ hiện rất tốt, 2) Chiến thuật: Mazzarri điều chỉnh Hamsik lùi xuống chơi tiền vệ thay vì như một tiền đạo lùi, chuyển từ 3-4-2-1 sang 3-5-2, tăng sự hiệu quả cho lối chơi, 3) Khi tinh thần Napoli trở nên sảng khoái, họ chơi máu lửa và quyết tâm hơn, 4) Hàng phòng ngự đã đứng vững 4 trận liền không thủng lưới, điều khá hiếm hoi với một Napoli luôn thiếu chắc chắn trong việc bảo vệ khung thành của mình, 5) San Paolo là chỗ dựa tinh thần lớn lao cho Napoli, kể cả khi họ phá sản và bị đánh tụt xuống hạng C cách đây 6 năm. San Paolo bao giờ cũng như thiên đường với Napoli và địa ngục với những ai đến đây làm khách. Man City đã từng có cảm giác ấy, giờ đến lượt Chelsea.

Trên trang web của Chelsea, hai fan người Anh của đội bóng áo xanh đang sống ở Napoli khuyên những người đồng hương của mình nên ăn pizza ở thành phố này, bởi đây là nơi thứ bánh tuyệt diệu ấy ra đời (cụ thể là quán Da Michele nơi Maradona huyền thoại hay lui tới trong những năm tháng anh ở đây); nên đến thăm đảo Capri, đi trên con đường ngoằn ngoèo dọc bờ biển mang tên Amalfi và tới Sorrento. Họ đã quên không đưa vào một chỉ dẫn cho các fan Chelsea đến khu Fuorigrotta, nơi không chỉ dao găm, gậy gộc của các tifosi Napoli quá khích chờ đợi họ, mà còn cả những điệu rock của Queen và những bàn thua? Không, có lẽ họ không hề quên. Bởi như một tifoso Napoli bình luận rằng, “Nếu đến Napoli, người Anh hãy đến Napoli để du lịch, còn vì bóng đá thì đừng…”.

Dự đoán: 2-1

                            Anh Ngọc

                    anhngoc@thethaovanhoa.vn


Đối đầu: Hai đội chưa từng gặp nhau.

Lực lượng: HLV Mazzarri bị cấm chỉ đạo. Chelsea vắng Asley Cole do chấn thương, nhưng Lampard và Terry có thể kịp bình phục. Torres phải ngồi dự bị.

Đội hình dự kiến:

Napoli: De Sanctis - Campagnaro, Cannavaro, Aronica - Maggio, Inler, Gargano, Dossena - Hamsik, Lavezzi - Cavani

Chelsea: Cech - Ivanovic, David Luiz, Cahill, Bosingwa - Essien, Meireles, Ramires - Sturridge, Drogba, Mata





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm