“Derby Mặt trời”, Napoli - Roma: “Chúng ta đã từng rất yêu nhau…”

18/12/2011 14:32 GMT+7 | Roma

(TT&VH) - Nhật báo Il Mattino xuất bản ở Napoli đã đặt tít như thế (theo tên bộ phim cùng tên của đạo diễn Ettore Scola) trước trận đấu từng được coi là derby của phương Nam, một trong những trận derby lâu đời và kịch tính nhất Italia.

Đấy đã từng là một cuộc nội chiến của miền Nam Italia, và những pha đi bóng cùng các bàn thắng của thánh Maradona và những nụ cười hiền hậu của Bruno Conti đã thắp sáng các sân San Paolo và Olimpico. Người ta yêu mến các ngôi sao, thèm khát đến các sân bóng để ngắm họ thi đấu, và những trận “derby del Sole” (derby Mặt trời) như thế rõ ràng được quan tâm theo một phong cách khác hẳn với những cuộc đối đầu của Napoli với các thế lực phương Bắc. Khi Milan hay Inter đặt chân đến San Paolo, đấy là những cuộc tử chiến. Juventus là ngoại lệ duy nhất trong số các đại gia bởi họ có một lượng tifosi đông đảo ở phía dưới đất nước hình chiếc ủng. Nhưng với Roma, đấy là một trận đấu hoàn toàn khác, và những năm 1970 và 1980 đã tạo nên những điều không thể nào quên về những cuộc đối đầu “thân thiết” với đội bóng thủ đô tại Sao Paolo, qua chương trình “Tutto il calcio minuto per minuto”, với giọng bình luận sôi nổi của những BLV đã trở thành huyền thoại như Sandro Ciotti và Enrico Ameri.


Conti và Maradona - Ảnh Internet

Đã từng là những cuộc nội chiến thực sự và máu lửa cho sự bá chủ bóng đá phương Nam cho Napoli hoặc Roma. Nhưng trước trận đấu, người ta nói tốt về nhau, sau trận đấu, các tifosi ôm nhau, yêu nhau hoặc rủ nhau đi bar. Mỗi khi San Paolo tiếp Roma, hàng nghìn romanista rồng rắn chạy xe xuống Napoli và ngồi chật kín một góc khán đài để cổ vũ cho tất cả, không phân biệt Napoli hay Roma. Bây giờ, cảnh ấy không còn nữa. Trong quá khứ xa xăm ấy, nỗi đam mê bóng đá của những người yêu Napoli và Roma đã khiến những trận đấu giữa họ trở thành một trong những tâm điểm lớn nhất của cả mùa giải, và hiện tại, khi Roma xuống Napoli cho trận đấu này, bùng lên trong các tifosi một hoài niệm lớn lao về những năm tháng đã qua. Napoli lấy Champions League làm ánh sáng để soi rọi con đường khá u tối mà họ đang đi ở Serie A. Roma tiếp tục sống lúc thăng lúc trầm, vật vã đi tìm chính họ trong biết bao rắc rối nội bộ, ở một mùa bóng rõ ràng là đang gây thất vọng. Giữa họ chỉ có 3 điểm cách biệt, nhưng là hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau, cho một trận đấu chắc chắn không còn ai nói đến những tình cảm gần gũi giữa họ trong quá khứ nữa.

Có một chi tiết đáng chú ý ở trận derby phương Nam: ở San Paolo, ngôi đền thiêng đã lưu giữ những kỉ niệm không thể nào quên của Maradona, sẽ có một trận derby Tango giữa những người Argentina của hai đội mà lịch sử chưa từng có. Trận đấu chắc chắn sẽ bay nhảy trên những đầu mũi chân của các chiến binh. Sáu người Argentina của Napoli là Campagnaro, Fideleff, Santana, Fernandez, Lavezzi và người mới đến Chavez sẽ đón tiếp 5 người Argentina đến từ đội bóng thủ đô, Heinze, Osvaldo, Lamela, Gago và Burdisso. Có lẽ chỉ một nửa số nói trên sẽ đối đầu trên sân. Tất cả sẽ hướng đến cuộc chiến Lavezzi-Lamela, những người nắm chìa khóa chiến thuật của hai đội. Họ có lẽ sẽ vẫn là những đối thủ cho cuộc chiến ngay cả khi trận đấu kết thúc, bởi không lâu nữa Lamela sẽ cạnh tranh chỗ trong đội tuyển Argentina với Lavezzi.

Napoli và Roma, họ đã từng rất yêu nhau, dù là derby phương Nam, cho đến trận derby Mặt trời năm 1987, khi Bagni ăn mừng bàn gỡ 1-1 của Napoli ngay trước khán đài các romanista ở San Paolo, kích động bạo lực giữa các tifosi. Từ đó mọi chuyện trở nên xấu đi, rồi calcio khủng hoảng. Nhưng những khát vọng đưa trận derby phương Nam trở lại đỉnh cao chưa bao giờ mất đi, dù Lavezzi và Cavani ở bên này, cũng như Totti và Lamela ở bên kia không phải là Maradona hay Conti…

                            Thư Anh


2 Thành tích của Napoli trong 2 tháng qua là rất tồi. Bắt đầu từ trận thua Parma 1-2 hôm 15/10, Napoli chỉ thắng được 2 trận trong 9 trận liên tiếp (hòa 5, thua 2).

5 Roma chỉ ghi được vẻn vẹn 5 bàn trong 7 trận sân khách đã chơi mùa này (nếu tính cả Europa League thì là 8 trận). Cả giải chỉ có 5 đội có thành tích tồi hơn thế (Palermo 0 bàn, Fiorentina 1, Cesena 2, Siena 3 và Udinese 4 bàn).

3 Tiền vệ Marek Hamsik đã ghi 3 bàn trong 2 trận gần nhất gặp Roma tại sân San Paolo, trong đó có cú đúp ở trận thắng 2-0 mùa trước.

5 Roma là đội bóng bị nhiều thẻ đỏ nhất ở Serie A mùa này, với 5 chiếc, trong đó có 4 thẻ đỏ trực tiếp (Chievo cũng có 5 thẻ đỏ, nhưng “chỉ” 3 chiếc trực tiếp). Tuy nhiên, họ mới chỉ bị 25 thẻ vàng, ít thứ tư trong số 20 đội (nhiều nhất là Lecce, 43 thẻ vàng).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm