02h45, Napoli - Inter: Đoạn cuối con đường

26/02/2012 14:53 GMT+7 | Inter Milan

Lượt đi 3-0

(TT&VH) - Các nhà thống kê giờ đã tỏ ra mệt mỏi vì cứ phải nhắc đi nhắc lại mỗi tuần, rằng phải mất 65 năm mới lại được thấy Inter đá tệ hại kinh khủng đến thế này. Khủng hoảng kéo dài đã không chỉ là xói mòn niềm tin của các tifosi đối với Inter, mà còn buộc BLĐ Inter phải nhanh chóng đưa ra những quyết định: Tương lai của Ranieri sẽ được định đoạt ở San Paolo đêm nay.

Không phải tất cả đều đáng vứt đi. Trong những thất bại, vẫn có thể tìm ra những lí do để lạc quan. Trận thua Marseille trên sân Velodrome không phải là thảm họa thua Roma 0-4, càng không giống lúc Inter đã bị Bologna làm nhục ở San Siro. Đội bóng đã chơi tốt hơn hẳn những trận đấu trước đó, và một trong những tiếc nuối lớn nhất, là họ đã không ghi bàn thắng sau khi đã tạo ra 3,4 cơ hội, và hàng thủ đã chơi tốt trong cả trận, trừ những giây cuối cùng. Phải, nỗi đau của Inter là ở chỗ ấy: Khi một trận hòa nhằm ngăn chặn chuỗi thua liên tiếp tưởng đã nắm trong tay thì bàn thua đến ở phút 93. Trên đất Pháp, cả đội đã chơi tập trung hiếm thấy khi hàng thủ không mắc một sai lầm nhỏ, hàng tiền vệ chơi lăn xả và tốc độ. Nhưng chỉ cần một giây ngủ gật ở cuối trận, sau khi hàng công bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời để ghi bàn quyết định. Nhưng Forlan và Stankovic đã làm hỏng tất cả, kéo dài chuỗi bất lực của hàng công lên 4 trận liên tiếp và khi không ghi bàn, đừng nghĩ đến chiến thắng. Ranieri chắc chắn đã kiếm tìm chiến thắng, nhưng những quyết định nhân sự của ông ở hiệp 2 chỉ mang tính nửa vời: Nagatomo và Obi vào sân đã bịt chặt được hai biên của Inter, nhưng không tăng khả năng tấn công và trong nửa tiếng cuối trận, khi Marseille gia tăng áp lực, Ranieri đã nghĩ đến việc giữ tỉ số và chuẩn bị cho trận Napoli.



Tương lai của Ranieri sẽ được quyết định trong trận đấu này - Ảnh Getty

4 Napoli chưa thủng lưới bàn nào trong 4 trận Serie A gần nhất (hòa Cesena và Milan cùng 0-0, thắng Chievo 2-0 và Fiorentina 3-0), trong khi Inter chưa ghi được bàn nào ở Serie A 3 trận gần nhất (thua Roma 0-4, Novara 0-1 và Bologna 0-3).

10 Kể từ đầu năm, Cavani đã ghi 10 bàn trong các trận đấu chính thức của Napoli tại Serie A, Cúp Italia và Champions League, trong khi Milito cũng ghi cho Inter 8 bàn.

100 Nếu ra sân, Sneijder sẽ lần thứ 100 khoác áo Inter. Trong 99 trận trước, anh chơi 63 trận ở Serie A, 24 ở Cúp châu Âu, 8 ở Cúp Italia và 4 ở các giải khác. Trận đầu tiên của anh là 29/8/2008, Milan-Inter 0-4.

Không có gì ngạc nhiên khi dưới kính hiển vi của dư luận, Ranieri tiếp tục bị đánh những dấu hỏi: Liệu ông có đúng khi đưa ra sân đá chính hai tiền đạo Forlan và Zarate vốn chưa đá chính lần nào cho Inter kể từ tháng 11/2011 và cũng chưa ghi nổi bàn nào kể từ 5 tháng qua? Ranieri đã gây bất ngờ cho cả Marseille lẫn một số cầu thủ Inter, nhưng hiệu quả thực tế bằng 0 cho thấy đấy là một sai lầm, trong khi Milito đã khởi động nửa tiếng đồng hồ ngoài sân lại được không sử dụng (Ranieri sau đó giải thích, rằng Milito bị cúm nặng nên không thể ra sân). Liệu ông có đúng khi tiếp tục sử dụng Sneijder ở vị trí hộ công khi anh đang chơi như một kẻ mộng du và làm chậm nhịp độ tấn công/phản công của đội? Sneijder chỉ được biết là mình sẽ đá chính một tiếng trước trận đấu và có vẻ như anh sẽ lại được đá chính đêm nay trên sân San Paolo. Tại sao Ranieri tiếp tục tin dùng vào một cầu thủ đã đánh mất mình và đang vật vã tìm lại phong độ như anh trong thời điểm nhạy cảm này, khi anh giống hệt một tân binh và không thể mạo hiểm thử nghiệm? Có 2 lí do: 1) Hàng tiền vệ Inter không còn ai có khả năng sáng tạo, và kể từ khi Thiago Motta ra đi, không chỉ thiếu năng lực phòng ngự tuyến hai mà còn mất sự kết dính với hàng công, 2) Ranieri tạo cơ hội để Sneijder có phong độ tốt nhất nhằm giúp Inter bán anh vào mùa hè, khi được giá. Những tăng viện thì TTCN? Quên họ đi. Đấy là những sai lầm lớn. Ở Velodrome, Palombo bị bắn lên tận khán đài, còn Guarin, người được ca ngợi ầm ỹ, còn mải chữa trị chấn thương và đến giữa tháng 3 mới trở lại.

Quá nhiều điều thiếu chắc chắn cho Inter hiện tại. Nhưng có hai điều chắc chắn ở San Paolo, vốn không phải Velodrome: 1) Napoli không phải Marseille (Chelsea biết rõ điều này). Inter chưa thắng được ở đây lần nào từ năm 1997 và mới thua 0-2 tại đây ở Cúp Italia cách đây đúng một tháng, 2) Số phận của Ranieri sẽ được định đoạt ở đây, đoạn cuối của một con đường…

Dự đoán: 2-0

Thư Anh



Đối đầu Serie A: 67 trận ở San Paolo, Napoli thắng 31 trận, hòa 17 trận, Inter thắng 19 trận.

Lực lượng:

Napoli vắng Hamsik (treo giò).

Inter vắng Castaignos (treo giò), Ranocchia, Maicon, Alvarez, Guarin (chấn thương).

Đội hình dự kiến:

Napoli: De Sanctis - Campagnaro, Cannavaro, Aronica - Maggio, Inler, Gargano, Dossena - Pandev, Lavezzi - Cavani

Inter: Julio Cesar - Zanetti, Lucio, Samuel, Nagatomo - Poli, Cambiasso, Stankovic - Sneijder - Forlan, Milito


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm