Trái với dự đoán ban đầu cho rằng Rooney chỉ có thể góp mặt trong trận đấu cuối cùng của mùa giải với Stoke City, tiền đạo người Anh đã kịp bình phục chấn thương để ra sân thi đấu với Sunderland. Rooney tiếp tục đá cắm như thường lệ và hỗ trợ cho tiền đạo này ở hai cánh là Nani và Berbatov. Trong khi đó, ở hàng thủ, Evans và O’Shea được ra sân ngay từ đầu thay thế cho Rio Ferdinand và Rafael.
Vừa trở lại sau chấn thương, nhưng Rooney đã thi đấu rất năng nổ và chính chân sút vừa đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA này đã có cơ hội ghi bàn đầu tiên của trận đấu. Ngay phút thứ 4, Rooney có pha khống chế và dứt điểm rất gọn ghẽ, nhưng thủ môn Craig Gordon đã kịp phản xạ cứu thua cho Sunderland.

Nani ăn mừng bàn thắng duy nhất cho M.U. Ảnh: Reuters
Phải đến nửa sau hiệp 1, M.U mới giành được thế chủ động và liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Gordon. Phút 22, sau một pha phản công nhanh, Evra chuyền bóng cho Giggs để lão tướng người xứ Wales dẫn bóng một nhịp trước khi dứt điểm trúng góc chữ A khung thành Sunderland. Ngay sau đó, đội chủ nhà có pha đáp trả khi Malbranque dứt điểm từ xa rất hiểm hóc, nhưng Van der Sar đã xuất sắc tung người cứu thua cho M.U.
Nếu như trong hiệp 1, Berbatov tiếp tục thể hiện sự vô duyên trong những tình huống xử lý cuối cùng, điển hình là pha dứt điểm chệch cột dọc từ cự li gần ở phút bù giờ thứ 3 sau pha kiến tạo rất thuận lợi của Rooney, thì Nani lại thể hiện một phong độ cao trong thời gian gần đây. Chính tiền vệ người Bồ Đào Nha là tác giả bàn mở tỷ số cho M.U bằng một pha dứt điểm chéo góc cực kỳ hiểm hóc ở phút 28 sau một pha phối hợp bài bản của các cầu thủ đội khách.
Ưu thế trong những phút cuối hiệp 1 tiếp tục được M.U thể hiện ở những phút đầu hiệp 2 với hàng loạt những tình huống nguy hiểm có thể dẫn tới bàn thắng. Phút 49, Fletcher có pha đánh gót rất ngẫu hứng để Nani băng xuống đối mặt với khung thành Sunderland, nhưng cú sút cuối cùng của tiền vệ này lại không vượt qua được Craig Gordon. Nếu Nani căng ngang cho Rooney trong tình huống này, có lẽ M.U đã có bàn nhân đôi cách biệt. Chỉ 3 phút sau, Berbatov lại cho thấy sự vô duyên đến kỳ lạ của mình khi đệm bóng vọt xà trước khung thành đã bỏ trống sau đường căng ngang như đặt của Rooney bên cánh trái.
Sau những phút đầu chơi tưng bừng, M.U bắt đầu trùng xuống trong hiệp 2 để triển khai lối chơi phòng ngự phản công. Có vẻ như các cầu thủ M.U không còn mặn mà trong việc gia tăng tỷ số sau khi thiết lập được một thế trận khá an toàn. Phút 78, từ một pha phản công nhanh, Evra chuyền bóng vào trong vòng cấm của Sunderland buộc thủ thành Gordon phải phá bóng ra vào đúng vị trí của Nani, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha không dứt điểm ngay mà gạt bóng cho Carrick băng lên dứt điểm. Tuy vậy, cú sút không thật sự hiểm hóc của Carrick đã bị một cầu thủ Sunderland cản phá ngay ở vạch vôi khung thành. Dù vậy, chiến thắng 1-0 là quá đủ để thầy trò Alex Ferguson nuôi hy vọng lật đổ Chelsea ở vòng đấu cuối cùng.
Sunderland: Gordon, Turner, Mensah (Kilgallon 18’), Bardsley, Cana, Malbranque, Meyler (Cattermole 38’), Richardson, Henderson (Jones 74’), Campbell, Bent.
M.U: Van der Sar, O’Shea, Evans, Vidic, Evra, Fletcher (Ferdinand 87’), Scholes, Giggs, Nani (Hargreaves 93’), Berbatov (Carrick 71’), Rooney.
* Bàn thắng: Nani 28’
BXH STT CLB Vòng Thắng Hòa Bại BT BB HS Điểm 1 Chelsea 37 26 5 6 95 32 63 83 2 Manchester United 37 26 4 7 82 28 54 82 3 Arsenal 36 22 6 8 78 39 39 72 4 Tottenham 36 20 7 9 64 37 27 67 5 Manchester City 36 18 12 6 72 43 29 66 6 Aston Villa 37 17 13 7 52 38 14 64 7 Liverpool 37 18 8 11 61 35 26 62 8 Everton 37 15 13 9 59 49 10 58 9 Birmingham 37 13 11 13 37 45 -8 50 10 Fulham 36 12 10 14 39 41 -2 46 11 Sunderland 37 11 11 15 47 54 -7 44 12 Stoke City 36 10 14 12 33 44 -11 44 13 Blackburn 36 11 11 14 38 54 -16 44 14 Bolton 37 9 9 19 40 66 -26 36 15 Wolverhampton 37 8 11 18 30 55 -25 35 16 Wigan 36 9 8 19 35 69 -34 35 17 West Ham 37 8 10 19 46 65 -19 34 18 Hull City 36 6 10 20 32 73 -41 28 19 Burnley 37 7 6 24 38 80 -42 27 20 Portsmouth 37 7 7 23 34 65 -31 19