Nani lập công lớn trong chiến thắng của Man United: Món quà ngày trở lại

05/01/2011 18:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Một đường chuyền chính xác cho Chicharito lập công và một bàn thắng đẳng cấp, phong độ chói sáng của Nani chính là yếu tố quyết định dẫn đến chiến thắng quan trọng của Man United trước Stoke City tại Old Trafford.

* Sự trở lại đúng lúc

Chấn thương nhẹ ở hông của Nani đến đúng vào thời điểm mà Man United bước vào chặng nước rút mùa Đông. Không có tiền vệ người Bồ Đào Nha cộng thêm việc Park Ji Sung trở về thực hiện nghĩa vụ quốc gia, lối chơi tấn công biên của Man United ngay lập tức có vấn đề. Hiện thực rõ nhất được thể hiện qua hai trận đấu với Birmingham và West Brom. Dù Man United vẫn bỏ túi 4 điểm trong hai trận đấu xa nhà nhưng ai cũng có thể nhận ra lối chơi của họ gặp quá nhiều vấn đề mà điển hình là các phương án tấn công diễn ra tương đối đơn điệu và thiếu ý tưởng. Điều này cũng dễ hiểu khi Orbetan vẫn chưa thể hiện được nhiều điều trong khi "kẻ đóng thế" Fletcher chỉ chơi tròn vai.

Sự thăng hoa của Nani và Chichartio giúp Man United giữ vững ngôi đầu - Ảnh Getty

Nani trở lại và mọi thứ đã thay đổi. Vẫn còn có đôi chút rườm rà trong những pha xử lý, nhưng không thể phủ nhận có anh, lối chơi tấn công của Man United đã đa dạng và giàu sức sống hơn rất nhiều. Với sự cơ động của Nani, bóng liên tục được nhồi sang bên phía cánh phải, vị trí mà tiền vệ người Bồ Đào Nha đảm nhận. Bằng kĩ thuật, tốc độ và sự khéo léo của mình, Nani luôn biết chuyển hóa thành những cơ hội. Đường căng ngang của anh tạo điều kiện cho Chicharito ghi bàn từ cú đánh gót đầy ngẫu hứng chính là bước ngoặt của trận đấu.

Đỉnh cao trong màn trình diễn của Nani phải là bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của trận đấu. Nhận bóng từ đường chuyền của Chicharito trong thế quay lưng với khung thành đối phương, Nani vẫn biết xoay sở trước một rừng chân hậu vệ Stoke rồi bất ngờ tung ra cú cứa lòng hiểm hóc bằng chân trái vào góc cao khung thành đối phương. Bàn thắng ấy xứng đáng là một kiệt tác bởi nó không chỉ đẹp mà quan trọng còn mang về 3 điểm trong một thế trận mà Stoke đã sẵn sàng để dựng một chiếc xe bus trước khung thành của Begovic.

* Chicharito - Nani: "Song tấu" mới ở M.U?

Tại Old Trafford, Berbatov thất bại trong việc tìm mành lưới đối phương nhưng Chicharito thì không. Trước hàng phòng ngự dày đặc của Stoke, "Hạt đậu nhỏ" vẫn khiến cho lưới đối thủ rung lên từ một cú đánh gót đẳng cấp. Không có nhiều cầu thủ ghi được bàn thắng từ những tư thế và động tác dứt điểm như thế. Ở trận lượt đi, bằng một cú đánh đầu ngược siêu đẳng, Chicharito cũng là người khai thông thế bế tắc cho Man United trước khi chính anh là người hoàn tất chiến thắng 2-1 bằng một cú đệm lòng cận thành. Xem ra, mành lưới của Stoke luôn rất có duyên với chàng trai trẻ người Mexico.

Điểm sáng trong trận đấu với Stoke không chỉ là sự thăng hoa của Nani, là khoảnh khắc ngẫu hứng của Chicharito mà chính là sự phối hợp của bộ đôi này. Trong cả trận đấu, Nani và Chichartio liên tục quấy đảo hàng thủ số đông của Stoke. Với 3 pha phối hợp, bộ đôi này đã mang về 2 bàn thắng quan trọng cho Man United. Ở tình huống đầu tiên, Nani căng ngang, còn Chicharito dứt điểm. Ở tình huống sau, Nani khởi xướng đợt tấn công và rồi chính anh kết thúc gọn ghẽ đường chuyền "đáp lễ" của Chichartio. Xen giữa hai tình huống này còn có đường chuyền bằng đầu đầy cảm giác của Nani để Chicharito băng vào dứt điểm nhưng không thành công.

Còn quá sớm để ví họ với Cole - Yorke của ngày nào, cũng chưa thể so sánh họ với Rooney - Ronaldo mới đây... Xét về mặt đẳng cấp hay thương hiệu, cả Nani và Chicharito vẫn còn phải phấn đấu dài dài...Tuy nhiên, nếu xét trên góc độ chuyên môn của một trận đấu, có thể nhận thấy bộ đôi trẻ của Man United đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt về khả năng thích nghi và chơi bóng cùng nhau. Một người vừa tới sân Old Trafford và một người đang nỗ lực để thoát ra khỏi cái bóng của C.Ronaldo. Điều quan trọng hơn, họ là tương lai, là niềm tin trên "Nhà hát của những giấc mơ".

Hằng Thu

Nỗi lo hàng thủ

Trước trận đấu với Stoke, trung vệ Vidic đã nói rằng Man United không xứng đáng có ngôi đầu bảng vì đã chơi quá tồi trên sân khách cũng như việc để lọt lưới quá nhiều ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, trong trận đấu tại Old Trafford, không phải Smalling, người đá thay Rio Ferdinand mà chính thủ quân người Serbia lại không làm tròn nhiệm vụ của mình khi bỏ vị trí trong tình huống theo kèm Whitehead và để cho cầu thủ này thoải mái đánh đầu tung lưới Van der Sar. Đây đã là bàn thua thứ 19 của Man United tính từ đầu mùa. Bù lại, hàng công của họ đã ghi 43 bàn, nhiều nhất tại Premier League.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm