Bồ Đào Nha: Không cần phải lo lắng

09/06/2012 16:04 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH Cuối tuần)- Đội bóng của HLV Paulo Bento đã gặp nhiều khó khăn trong lượt trận giao hữu trước Euro 2012 và bất chấp đội hình có rất nhiều siêu sao, họ rơi vào bảng đấu được coi là tử thần, đứng trước mối đe dọa bị loại ngay từ vòng bảng.

Kỳ vọng quá lớn

Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ không lặp lại những sai lầm hôm nay ở Euro, tốt hơn là để thủng lưới trong những trận giao hữu, thay vì ở vòng chung kết”, Miguel Lopes mới có trận ra mắt cho Bồ Đào Nha gặp Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy, nhưng hậu vệ cánh của Braga đã học được bài học về sự tích cực để tin tưởng vào tương lai.

Tuy nhiên, nhiều cổ động viên áo màu bã trầu lại tỏ ra nghi ngờ khi mà thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ khiến Bồ Đào Nha bị chính các khán giả nhà la ó trong cuối tuần thứ hai liên tiếp, sau trận hòa còn đáng thất vọng hơn trước đối thủ yếu Macedonia ở Leiria. Ngày Chủ nhật, dòng tít chính của tờ báo bóng đá Mais Futebol mô tả thất bại dưới thứ Bảy là “một cuộc tắm hơi kiểu Thổ Nhĩ Kỳ trước Euro”, trong khi báo O Jogo giật tít: “Còn quá nhiều việc phải làm”. Báo Record thì dẫn lại một thông điệp khác của báo chí Đức: “Đức nói không cần phải sợ Bồ Đào Nha” kèm theo tít phụ ở trang bìa: “Hàng thủ hoảng loạn”.

Không phải tất cả hy vọng đều đã tiêu tan, nhưng sự lo lắng ngày càng gia tăng với rất nhiều cổ động viên vẫn còn nguyên trong lòng những vết sẹo của các thất bại cay đắng trong những giải đấu lớn trước đó, mà gần nhất là World Cup 2010 tại Nam Phi. Một quốc gia với dân số khoảng 11 triệu người, Bồ Đào Nha có một nền bóng đá đáng tự hào vào bậc nhất thế giới, nhưng đi kèm với thành công là kỳ vọng quá mức. “Người Bồ Đào Nha luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn”, tiền vệ của Chelsea, Raul Meireles nói sau hồi còi chung cuộc ở sân Da Luz trước Thổ Nhĩ Kỳ. “Khi chúng tôi không hài lòng về kết quả, chúng tôi muốn cả thế giới biết”.



Bồ Đào Nha đang tìm những phương án không Ronaldo- Ảnh Getty

Rất nhiều tờ báo trong nước dẫn lại con số thống kê rằng đội tuyển quốc gia của họ vẫn chưa thắng nổi một trận nào trong năm 2012, sau 3 trận. Ngôi sao lớn nhất Cristiano Ronaldo cũng không ghi được bàn nào trong suốt thời gian đó, nhưng những con số thống kê như thế không làm bận lòng các cầu thủ và HLV Bento. Sự thực là Bồ Đào Nha đã đến được Ba Lan và Ukraine sau một vòng loại với khởi đầu tai họa trong một bảng đấu không phải là khó kể từ mùa thu năm 2010, khi Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) vẫn còn chật vật với thời kỳ đầy thất vọng của Carlos Queiroz, người tiền nhiệm của Bento.

Paulo Bento bị nghi ngờ không ít khi ông nhận lại đội bóng đó vào tháng 10/2010. Bồ Đào Nha phải thắng tất cả các trận còn lại nếu vẫn hy vọng đến Euro 2012. Mọi việc đã diễn gần như thế, một trận hòa tại Copenhagen trong trận cuối cùng ở vòng bảng sẽ là đủ để Bồ Đào Nha đi thẳng tới Ba Lan và Ukraine với ngôi đầu, và dù Đan Mạch đã khiến họ phải đi cửa phụ, chiến thắng thuyết phục trước Bosnia và Herzegovina vẫn đảm bảo cho đội bóng của Bento một suất ở vòng chung kết.

Bento ít nhất đã mang tới sự an toàn cho Bồ Đào Nha, hàng thủ chặt chẽ, đáng tin cậy và chơi đầy quyết tâm. Hàng tiền vệ cũng chơi với nhiều sự cơ động và sáng tạo hơn, không khỏi khiến người ta nhớ tới cách mà Andre Villas-Boas đã làm với Porto. Cũng giống Villas-Boas ở Drgao, Bento sử dụng đội hình 4-3-3 giúp thay đổi hoàn toàn sự cơ động của đội bóng.

Đổi thay

Đầu tiên nhất, tiền vệ trung tâm Pepe dưới thời Queiroz được chuyển về vị trí trung vệ ưa thích của anh. Hàng tiền vệ ba người di chuyển rất nhiều bao gồm Meireles, Joao Moutinho trẻ trung đang hồi sinh và Carlos Martins được thay thế. Cầu thủ có lối chơi thiên về phòng ngự hơn nhưng cũng tinh tế không kém Miguel Veloso thay thế Martins trong các trận gặp Bosnia và là một thành công vang dội. Với việc Martins chấn thương dài hạn, Veloso nhiều khả năng sẽ tiếp tục chiến dịch ở Ba Lan và Ukraine.Những thay đổi đã giúp mang tới một luồng sinh khí mới, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất, khai thác tối đa Ronaldo, vẫn chưa hoàn thành. Đó sẽ là chìa khó cho mọi khả năng thành công của đội bóng áo màu bã trầu ở kỳ giải lần này. Khi tiền vệ của Real Madrid rời Cape Town trong trận thua Tây Ban Nha ở Nam Phi hai năm trước, đó có lẽ cũng là hình ảnh về sự bất lực của Bồ Đào Nha. Nhiều người từng tin rằng Queiroz, một cựu trợ lý ở M.U và HLV ở Real Madrid, sẽ là người thích hợp nhất để giúp Ronaldo tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia, nhưng rốt cuộc, anh chỉ có được hai bàn trong suốt hai năm Queiroz đẫn ắt Bồ Đào Nha, bao gồm một quả phạt đền vô thưởng vô phạt ở trận giao hữu gặp Phần Lan, và một bàn chỉ có giá trị thêm mắm thêm muối trong chiến thắng 8-0 trước CHDCND Triều Tiên ở Nam Phi.

Ít ra thì dưới thời Bento, những con số thống kê đó đã được cải thiện đáng kể. Ronaldo có chín bàn trong 13 trận đầu dưới triều đại mới, kết thúc bằng cú đúp vào lưới Bosnia mang về chiến thắng trong trận play-off. Phong độ trở lại với ngôi sao lớn nhất ngay lập tức đặt Bento vào vị trí hơn hẳn Queiroz với nhiều lợi thế khác về mặt tâm lý. Ông tự tin đến mức loại bộ đôi kỳ cựu Ricardo Carvalho và Jose Bosingwa trong các sự kiện riêng lẻ gây ra những dấu hỏi về năng lực lãnh đạo của ông. Trong buổi họp báo sau trận lượt về chiến thắng trước Bosnia, khi được hỏi về khả năng có mặt ở Ba Lan và Ukraine của Carvalho và Bosingwa ngay trước Euro, ông trả lời: “Đương nhiên, miễn là họ tự mua vé”.

Tuy nhiên, Bento không mù quáng, và lịch sử sự nghiệp huấn luyện của ông bắt đầu từ năm 2005 với Sporting cho thấy ông không phải là người quá cứng đầu cứng cổ. Với tất cả những sai lầm đã phạm phải, Queiroz đã không thể vực dậy đội bóng đang trên đà suy sụp dưới thời Luiz Felipe Scolari, nhưng Bento cho thấy ông đang trên đường làm được điều đó. Phần thưởng đầu tiên là dành cho những cầu thủ Braga, đội bóng đã có một mùa giải thành công tại giải vô địch Bồ Đào Nha, với sự có mặt của những cầu thủ trước kia chưa từng khoác áo đội tuyển, Custodio và Lopes. Rồi Hugo Viana được gọi thay cho Martins chấn thương, sau năm năm cầu thủ này vắng mặt ở đội tuyển Bồ Đào Nha, cho thấy Bento luôn sẵn sàng cho các bất ngờ. “Chúng tôi sẽ hợp tác với nhau, anh ấy thích nghi với đội bóng, và chúng tôi thích nghi với anh ấy”, Bento nói với tiền vệ này sau khi Viana có mặt tại trại tập huấn của đội ở Obidos.

Trong trận gặp Macedonia, Bento thậm chí can đảm giải quyết vấn đề phụ thuộc quá nhiều vào Ronaldo của Bồ Đào Nha, với việc thử nghiệm Nani ở vị trí số 10 đằng sau tiền đạo Hugo Almeida của Besiktas. Tất nhiên, vẫn còn nhiều nghi ngờ đọng lại cho tới trận mở màn gặp Đức thứ Bảy tuần sau, Veloso thiếu sự sắc bén và Bồ Đào Nha bỏ lỡ nhiều cơ hội dù chơi áp đảo trước Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, đội bóng Iberia không có gì phải hoảng loạn. “Không ai đánh mất sự tự tin”, Bento nói sau trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. “Chúng tôi sẽ không sợ hãi gì cả”.

Chiêu Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm