BĐN thua trận trên chấm phạt đền: Nỗi ám ảnh với Ronaldo

29/06/2012 13:41 GMT+7

(TT&VH)- Quyết định không thực hiện quả sút đầu tiên trong loạt luân lưu trước TBN ở Donetsk có thể sẽ ám ảnh Cristiano Ronaldo cả đời. Anh luôn tự coi mình là một ngôi sao lớn, anh muốn là tâm điểm của mọi sự chú ý và vì thế, anh quyết định sẽ thực hiện quả đá phạt cuối cùng, chờ đợi đó sẽ là cú sút kết liễu đối thủ và đưa BĐN vào chung kết EURO 2012. Nhưng khoảnh khắc đó đã không bao giờ đến.

Thay vì vậy, vinh quang thuộc về Cesc Fabregas, người đã có dịp chạy về phía các đồng đội để ăn mừng một chiến thắng mà họ xứng đáng. Ronaldo bị bỏ lại đứng bất lực, mắt đã ngấn lệ và lẩm bẩm điều gì đó với bầu trời đêm. HLV Paulo Bento đã tới tư vấn anh trước tiên sau hồi còi kết thúc hiệp phụ thứ 2 của trọng tài Cuneyt Cakir. Khi đó chính là lúc Ronaldo quyết định là người đá thứ 5, một lựa chọn quá khó hiểu vì anh là người đá phạt đền tốt nhất đội và khả năng không cần đến người thứ 5 ở một giải đấu căng thẳng như thế này, trong một trận đấu trọng đại như vậy, là hoàn toàn có thể xảy ra.

Khi những đồng đội của Ronaldo lần lượt bước lên, khi Bruno Alves bước lên quá sớm và bị Nani ngăn lại, Ronaldo chỉ đứng nhìn. Anh tỏ ra rất muốn đá phạt, hai tay chắp lại nhìn lên trời trong khi phần còn lại của BĐN tạo thành một bức tường cầu nguyện. Mọi việc đã bắt đầu rất thuận lợi khi Rui Patricio đẩy được cú sút đầu tiên của Xabi Alonso. Patricio đã bước vào khung thành với những lời thì thầm của chính đội trưởng vào tai anh trước đó, có thể là một trò tâm lý với Alonso, nhưng có thể đơn giản là những lời động viên của Ronaldo dành cho thủ thành BĐN.



Ronaldo có phải là tiền đạo nguy hiểm nhất ở giải lần này?- Ảnh Getty

Nhưng Joao Moutinho đã bị Iker Casillas từ chối. Quả phạt đền đầu tiên, cú sút định mệnh, mà lẽ ra người thực hiện phải là Ronaldo, để giúp đội bóng áo màu bã trầu vượt hẳn lên. Nhưng rồi rốt cuộc, giống như không biết bao lần trong sự nghiệp của anh với BĐN, Ronaldo lại kết thúc một trận đấu trong nước mắt. 8 năm trước, anh đã gục xuống sân sau khi Hy Lạp bóp nghẹt BĐN ở trận chung kết EURO 2004 tại Lisbon. 6 năm trước, Ronaldo và các đồng đội bị Pháp loại khỏi World Cup 2006. Và khi thế hệ vàng của bóng đá BĐN đi về phía bên kia sườn dốc, thành tích của họ ngày càng tệ: bị loại ở tứ kết EURO 2008, vòng 16 đội World Cup 2010. Năm nay lẽ ra đã khác.

EURO không có Messi, nhưng...

Ronaldo bước vào giải đấu sau mùa giải xuất sắc nhất của anh cho Real Madrid, chức vô địch TBN và 60 bàn thắng. Với chiếc băng đội trưởng, anh tỏ ra hoàn toàn thoải mái trong đội bóng được tổ chức tốt và chơi rất hiệu quả của Bento. Họ chỉ thua sít sao một tuyển Đức rất mạnh, đánh bại Đan Mạch rồi hạ gục Hà Lan, trận đấu mà Ronaldo chơi hay nhất giải. Tại Ba Lan và Ukraina, không có Lionel Messi nào có thể phá bĩnh anh.

Câu hỏi lớn trước trận đấu tối qua là liệu thế trận phòng ngự phản công của BĐN có thể đánh bại đội bóng mạnh nhất trên thế giới hiện giờ? Liệu những phẩm chất thể chất và kỹ thuật phi phàm của Ronaldo có thể gây ra sự hoảng loạn cho hàng thủ đối phương? Trong phần lớn thời gian hiệp 1, câu trả lời tưởng như là có. Sau khi suýt nữa giúp Nani ghi bàn với một cú sút từ sớm, TBN phải làm hết sức mới cản được Ronaldo. Alvaro Arbeloa và Gerard Pique kẹp chặt đội trưởng BĐN ở bên ngoài vòng cấm địa với hy vọng áp đảo được anh nhờ hơn người. Những khi Sergio Ramos chỉ còn lại một mình đối mặt với Ronaldo, anh không có nhiều lựa chọn ngoài việc phạm lỗi với đồng đội của mình tại Real Madrid. Ramos đã phải nhận thẻ vàng, rồi tới lượt Arbeloa, đều vì không cản nổi Ronaldo.

Trong suốt hiệp 1, rõ ràng là hàng thủ TBN cảm thấy không thoải mái chút nào. Một nhóm nhỏ các CĐV TBN trên khán đài hô vang “Messi, Messi” hòng chọc giận Ronaldo, nhất là vào cuối trận, nhưng anh không hề nao núng. Tuy nhiên, hiệp phụ là một kịch bản khác, khi Ronaldo không còn sức mạnh và cảm hứng nữa, BĐN cũng dần tỏ ra nhợt nhạt và yếu ớt. Rồi loạt luân lưu đến.

Vấn đề với những cú sút phạt đền là nó làm thay đổi nhận định về các cầu thủ. Ronaldo có phải là tiền đạo nguy hiểm nhất ở giải lần này? Đôi lúc anh tỏ ra không thể ngăn cản. Phải chăng anh đã bước ra khỏi giải với uy tín lớn hơn? Không thể nghi ngờ. Nhưng đó không phải là những câu hỏi sẽ được nêu ra ở BĐN trong mười hay hai mươi năm nữa. Câu hỏi sẽ là: Tại sao năm 2012 đó, Ronaldo không phải là người đầu tiên thực hiện quả phạt đền?

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm